Mạch 11 trận toàn thắng của Brazil dưới triều đại Carlos Dunga đã chấm dứt khi Selecao thúc thủ 0-1 trước Colombia trong một ngày đáng quên của Neymar. Trận thua này mở ra một giai đoạn mới tiềm ẩn nhiều khó khăn hơn với đội bóng vàng-xanh.
Brazil đã phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Copa America 2015, cũng là trận thua đầu tiên dưới triều đại mới của HLV Carlos Dunga. Đội bóng đánh bại họ là Colombia, đối thủ chưa từng làm được điều này kể từ năm 1991.
Trung vệ Jeison Murillo là tác giả pha làm bàn duy nhất của trận đấu ở phút thứ 36. Không chỉ làm thay nhiệm vụ ghi bàn cho các tiền đạo thượng thặng, cầu thủ thuộc biên chế Granada này còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự đã kiềm tỏa rất tốt Neymar và Roberto Firmino.
Đầu hiệp một là khoảng thời gian mà Brazil cầm bóng nhiều hơn, nhưng Colombia lại tung ra nhiều cú dứt điểm hơn với lối đá phòng ngự phản công đầy khoa học. Tuy vậy, những pha sút bóng của các cầu thủ áo vàng lại thường xuyên thiếu chuẩn xác.
Sau khi Murillo mở tỉ số, thế trận đã đổi chiều. Các học trò của Jose Pekerman càng chơi càng tự tin, kiểm soát thế trận ấn tượng hơn và chỉ cần Radamel Falcao, Juan Cuadrado hay Teofilo Gutierrez hiệu quả hơn một chút, cách biệt có lẽ đã được nhân đôi.
Murillo dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất
Nhưng sau đó, Colombia đã may mắn mới thoát thua trước khi hiệp 1 khép lại, ở tình huống Dani Alves tạt bóng như đặt cho Neymar đánh đầu cận thành. Pha dứt điểm ấy đáng tiếc lại đi trúng vào vị trí của thủ thành David Ospina.
Đầu hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi nhiều, Brazil cố gắng dồn lên tấn công trong khi Colombia chủ động lùi sâu đội hình để tập trung phòng ngự. Mặc dù vậy, các cầu thủ áo vàng vẫn có được không ít cơ hội ăn bàn từ những tình huống phản công sắc nét.
Ngược lại, người Brazil chỉ có thể tự trách mình khi Roberto Firmino sút bóng vọt xà khi trước mặt chỉ còn lưới trống, sau một tình huống hiếm hoi hàng thủ Colombia phạm sai lầm. Những phút sau đó, các cầu thủ áo xanh hoàn toàn bế tắc trong một ngày hàng phòng ngự của Pekerman đã được tổ chức quá chặt chẽ.
Trận đấu đã khép lại trong bạo lực, với tình huống xô xát giữa cầu thủ hai đội và hai chiếc thẻ đỏ không cần thiết dành cho Neymar cũng như Carlos Bacca. Niềm vui của thầy trò Pekerman có lẽ tương phản hoàn toàn với nỗi lo hiện diện trên gương mặt Dunga. Ông nên lo vì những gì Brazil đã thể hiện, cũng như ngôi sao số một Neymar sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận tới.
Neymar bực bội sút bóng vào đối phương, châm ngòi xung đột với cầu thủ Colombia
Đội hình thi đấu:
Brazil: Jefferson; Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Luis; Elias (Tardelli 76'), Fernandinho, Willian (Douglas Costa 69'), Neymar, Fred (Coutinho 46'); Firmino
Argentina đã đánh bại Uruguay sáng qua để vươn lên chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 này cho thấy thầy trò HLV Gerardo Martino còn nhiều việc phải làm để trở thành một đội bóng hùng mạnh đúng nghĩa, chứ không chỉ là một tập thể của những ngôi sao rời rạc.
Thắng lợi 1-0 trước ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay chứng tỏ Argentina của Lionel Messi xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2015, xét cả về hai mặt phong độ lẫn lực lượng. Tuy nhiên, muốn vươn đến ngôi quán quân, Albiceleste cần nhiều hơn sức mạnh không thể chối cãi về mặt chuyên môn.
Khi Kun Aguero rời sân giữa chừng vì cái vai đau, người ta rất lo anh lại rơi vào cái kịch bản cũ kỹ đã ám ảnh suốt sự nghiệp: đang chơi hay thì dính một chấn thương nặng.
Colombia đã chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của thầy trò Carlos Dunga nhờ pha lập công duy nhất do công trung vệ Jeison Murillo. Sau trận đấu này, Brazil cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên ngôi vô địch tại Chile.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ Venezuela giành được 3 thắng lợi liên tiếp trước Peru. Giờ là cơ hội tốt nhất để đội bóng đến từ xứ sở hoa hậu lập được kỳ tích này.
Một tình huống khá hài hước đã xảy ra giữa tiền đạo Lionel Messi của ĐT Argentina và trung vệ Diego Godin của ĐT Uruguay ở trận đấu vào sáng nay trong khuôn khổ vòng bảng Copa America 2015.
Neymar ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận ra quân với Peru. Anh được tuyệt đại đa số các hãng truyền thông bầu là cầu thủ xuất sắc nhất sau lượt trận đầu tiên. Thế nhưng không ai còn nói Brazil chỉ có mỗi Neymar nữa.
Argentina vừa có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America 2015. Tuy đội bóng xứ Tango giành được trọn vẹn 3 điểm từ nhà ĐKVĐ Nam Mỹ, nhưng những gì mà Lionel Messi và các đồng đội của anh thể hiện lại chưa thể khiến những ai yêu mến họ cảm thấy yên tâm.
Phần lớn những cầu thủ trẻ tại Copa America 2015 vẫn còn vô danh. Nhưng có thể chỉ ít năm nữa, họ sẽ trở thành những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Cùng điểm qua 5 gương mặt trẻ nổi bật nhất của giải.
Bất ngờ lớn nhất của loạt trận đầu tiên vòng bảng Copa America chính là trận thua sốc 0-1 của Colombia trước Venezuela. “Đóng góp” lớn trong thất bại đó của đoàn quân HLV Jose Perkeman chính là phong độ kém cỏi của chân sút số một Radamel Falcao.
Đúng vậy, N’Golo Kante đã trở lại ĐT Pháp, gần hai năm sau lần cuối cùng khoác chiếc áo màu lam của anh. “Chiếc xe cút kít” vừa được Didier Deschamps triệu tập vào Les Bleus dự EURO 2024 được xem là “cơn chấn động” tại bóng đá mảnh đất hình lục lăng.
Soi kèo HJK Helsinki vs VPS Vaasa là cặp đấu chuyên xỉu góc hiệp 1. Cộng thêm với cách nhập cuộc của hai đội ở những điều kiện nhất định, trận này sẽ không có quá 4 góc trong 45 phút đầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn