Chelsea vào tứ kết League Cup bằng công thức cũ

Kinh Thi
09:43 ngày 28-10-2021
Công thức “cũ” ở đây không chỉ là thủ môn Kepa Arrizabalaga trong khung thành và hậu vệ Reece James đá quả luân lưu quyết định. Còn nhiều chi tiết đáng lưu ý khác, khi Chelsea của HLV Thomas Tuchel lọt vào tứ kết League Cup.
Chelsea vào tứ kết League Cup bằng công thức cũ

Đây không phải là mùa bóng đầu tiên của HLV Thomas Tuchel trong làng bóng Anh, nhưng đây là mùa đầu tiên ông tham dự Cúp Liên đoàn (League Cup). Đây có thể là giải đấu “nhẹ cân” nhất đối với một đội tầm cỡ như Chelsea. Nhưng “lần đầu tiên” thì cũng phải làm sao “xem được”, và đấy là lý do khiến Tuchel không đưa nguyên lực lượng trẻ ra sân, như điều thường thấy nơi các đội nổi tiếng khác ở trận địa League Cup? Với vài thay đổi “có chừng mực”, Chelsea thắng Southampton sau loạt sút luân lưu và lọt vào tứ kết của giải đấu khi đôi bên hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức.

Công thức tấn công của Chelsea vẫn là Kai Havertz ở đỉnh chóp, với Mason Mount và Callum Odoi-Hudson phía sau, trong sơ đồ 3-4-2-1 sở trường của Tuchel. Nhưng khác biệt so với trận thắng Norwich tới 7-0 vừa qua là kỳ này, “số 9 ảo” Havertz đã ghi bàn. Đây có thể là cả một vấn đề chuyên môn quan trọng đối với đội bóng của Tuchel, hơn là chuyện thắng thua thuần túy trong một vòng đấu ở League Cup.

Hoàn cảnh hiện thời của Chelsea thì mọi người đã biết: họ đang mất cả trung phong thượng thặng Romelu Lukaku lẫn tiền đạo nổi tiếng trong lĩnh vực di chuyển Timo Werner. Chelsea hiện không có trung phong đích thực, và một trong những đề tài chính khi giới quan sát chờ xem The Blues thi đấu, là “số 9 ảo” của họ có thể ghi bàn hay không.

Che Adams gỡ hòa 1-1 và giờ thi đấu chính thức khép lại với đặc điểm lớn nhất là thủ môn Fraser Forster liên tục bay lượn để cứu nguy cho khung thành Southampton. Chelsea có đến 14 pha dứt điểm chính xác trong 90 phút. Những pha cứu nguy của Forster trước Havertz và Saul Niguez thật sự là tuyệt vời. Tiếc thay, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại không thể lặp lại vai diễn của mình, đúng lúc cần thiết – loạt sút luân lưu.

Forster cũng chỉ bắt được một cú sút, của Mason Mount, giống như thủ môn Kepa Arrizabalaga của Chelsea chặn được cú sút của Theo Walcott trong loạt đá luân lưu. William Smallbone (Southampton) sút hỏng, và Reece James sút thành công quả quyết định, giúp Chelsea đi tiếp. Giống hệt kịch bản ở vòng đấu trước, khi Chelsea vượt qua Aston Villa!

Một lần nữa ở giải đấu, Chelsea lại đi tiếp sau khi vượt qua Southampton bằng loạt sút luân lưu

“Công thức cũ” quan trọng của HLV Tuchel là thủ môn Kepa phụ trách League Cup, với vai trò đặc biệt quan trọng trong màn sút luân lưu 11m. Ngoài ra còn là sơ đồ 3-4-2-1, với sự lặp lại của bộ ba tấn công trên cùng. Havertz xứng đáng được tín nhiệm trong khi Mount luôn tỏ rõ tầm quan trọng.

Với Hudson-Odoi, đây chính là lúc để anh khẳng định giá trị của mình, với những phút thi đấu quý như vàng. “Chỉ” ghi 1 bàn, mà thật ra cũng chỉ hòa, nhưng nhìn chung thì cách tấn công của Chelsea không hề bế tắc. Như đã nêu, họ không ghi bàn nhiều hơn chủ yếu vì thủ môn Forster chơi quá hay trước khung thành Southampton.

“Công thức cũ” đặc trưng của Chelsea còn là một HLV mới đến dứt khoát phải xem trọng League Cup, cố tiến xa hoặc đoạt cúp càng tốt, để có danh hiệu cụ thể hòng “tự bảo hiểm” ở cái đội bóng mà ai cũng biết là thay HLV xoành xoạch này. Kể cả khi Tuchel đã vô địch Champions League, ông vẫn không thoát khỏi sự chi phối của quy luật này?

Chelsea của Tuchel cứ phải tiếp tục tiến đi ở League Cup, trong khi ông còn khối chuyện quan trọng hơn cần làm ở các trận địa còn lại, trong những trận đấu sắp tới.

Chelsea “chỉ” thay 5 vị trí
Hơn nửa đội hình chính Chelsea ở trận thắng Norwich tới 7-0 tại Premier League, trong đó có nguyên hàng công gồm Mason Mount và Callum Hudson-Odoi chơi sau “số 9 ảo” Kai Havertz, đã được giữ lại trong trận gặp Southampton ở Cúp Liên đoàn. Hậu vệ Trevoh Chalobah, tiền vệ Mateo Kovacic, và cầu thủ đá cánh Ben Chilwell là những người khác tiếp tục đá chính. Đây là chi tiết nói lên thái độ của HLV Thomas Tuchel đối với giải đấu này?

4. Ở 3 trong 5 mùa bóng gần đây, Chelsea đã dừng chân ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (tức là vòng đấu mà kỳ này họ vừa vượt qua Southampton để vào tứ kết). Trong kỷ nguyên Abramovich, Jose Mourinho là HLV duy nhất từng đem Cúp Liên đoàn về cho Chelsea.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x