Thất bại ở Cúp Liên đoàn có thể khiến Kane rời Tottenham

KINH THI
19:47 ngày 14-01-2022
Harry Kane đã phải hứng lấy “mưa gạch đá”, khi nằng nặc đòi bỏ Tottenham sang Man City, chỉ để hiểu ra sự thật phũ phàng, là Man City chưa bao giờ muốn mua anh. Bây giờ, tờ Daily Mail lại nhân cơ hội Tottenham dừng chân ở League Cup, để xới lên câu chuyện tồi tệ về Kane: anh cứ phải đi, để có danh hiệu?
Thất bại ở Cúp Liên đoàn đẩy Kane ra xa Tottenham

Harry Kane luôn ao ước có danh hiệu vô địch. Trong làng bóng Anh, danh hiệu vô địch ở Cúp Liên đoàn được cho là dễ hơn cả. Rút cuộc thì một lần nữa, Kane và đồng đội vỡ mộng, khi chỉ tiến đến bán kết, rồi thua Chelsea trong cả hai lượt trận (0-2, 0-1). Thật ra, có vượt qua được Chelsea thì còn phải phải gặp Liverpool hoặc Arsenal trong cuộc chiến cuối cùng, mà Tottenham bất quá chỉ thuộc “kèo dưới”, bất kể đối thủ là ai. Còn khi nhìn lại vòng đấu vừa qua, HLV Antonio Conte thừa nhận: thua là phải rồi, vì Tottenham trong thời điểm này chưa đủ tư cách thắng Chelsea. Tóm lại, chẳng có gì đáng gọi là bất ngờ, hay thất vọng, khi Kane và đồng đội dừng chân ở vòng bán kết League Cup.

Cơ hội tìm kiếm danh hiệu cho Kane trong mùa bóng này chỉ còn tồn tại ở Cúp FA. Trên lý thuyết thì Tottenham chưa hết hy vọng tranh ngôi vô địch Premier League, nhưng dĩ nhiên sẽ là chuyện quá điên rồ nếu có ý kiến cho rằng Kane và đồng đội đủ sức tranh ngôi đầu bảng. Trở lại với Cúp FA, coi như tất cả đều đang ở xuất phát điểm. Tottenham vừa thắng đội hạng Ba Morecambe ở vòng 3 - vòng đấu đầu tiên mà các đội bóng ở hai đẳng cấp cao nhất của Anh vào cuộc, nơi cái giải đấu có đến 729 CLB tham dự mùa này. Nói rằng mọi chuyện “chỉ mới bắt đầu” là vì vậy. Đối thủ tiếp theo của Tottenham sẽ là Brighton.

Harry Kane (áo sáng) tịt ngòi trong cả hai lượt trận gặp Chelsea tại bán kết Cúp Liên đoàn

Kane có quyền khao khát vô địch. Anh chỉ tồi tệ ở chỗ không còn giữ được cái sự đàng hoàng tối thiểu của một con người chuyên nghiệp, khi hợp đồng vẫn còn thời hạn quá lâu mà lại nằng nặc đòi chuyển đi nơi khác. Và anh lại càng mất mặt trước thực tế là Man City chỉ mặc cả đúng một lần “lấy có”, rồi phớt lờ cái giá 120 triệu bảng mà Tottenham đưa ra. Man City của các tỷ phú Ả Rập giàu đến nứt đố đổ vách, lại có quyền lực đủ để biến lệnh cấm dự các cúp châu Âu của UEFA thành trò hề. Họ kỳ kèo vài chục triệu bảng làm gì! Chẳng qua, họ không muốn rước Harry Kane mà thôi. Chứ 100 triệu bảng để mua “ngôi sao tầm thường” Jack Grealish còn quá dễ mà!

Thủ quân ĐT Anh, vua phá lưới World Cup, cây làm bàn như máy suốt bao mùa bóng ở Premier League, và chỉ trong nay mai sẽ trở thành cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Tam sư, thì dĩ nhiên là quá hay rồi. Cho nên, khi Man City không mặn mà với Kane thì phải hiểu theo hướng khác: họ không muốn rước một cầu thủ vừa ký hợp đồng, xong lại đòi đi. Tottenham không đủ đẳng cấp tranh ngôi vô địch Premier League, thì cũng có khác gì Man City xưa nay chưa bao giờ vô địch Champions League? Rước Kane chỉ để anh sẽ làm mình làm mẩy, đòi sang Real Madrid (chẳng hạn)?

Báo chí, như tờ Daily Mail, cứ việc cho rằng thất bại ở Cúp Liên đoàn một lần nữa đẩy Harry Kane ra xa Tottenham (và đấy chỉ là nói suông, hoàn toàn không có thông tin nào liên quan). Nhưng phần mình, Kane cần hết sức tỉnh táo: anh đã bị Man City chê vì tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, hơn là vì trình độ chuyên môn. Đừng tự đẩy mình xuống vũng bùn lần nữa, để phải nhục nhã như trong mùa Hè vừa qua.

Conference League mà còn thất bại…
Trên bình diện bóng đá châu Âu thì Tottenham như một đội bóng hạng Ba (giống như đẳng cấp League One trong làng bóng Anh). Tại đấy, Tottenham mùa này tham dự Conference League - dưới Champions League và Europa League. Vậy mà ngay trong cái giải đấu hạng bét này, Harry Kane và đồng đội vẫn không qua nổi vòng bảng, thua cả cái đội Mura nào đấy chẳng ai biết đến. Đấm đá như vậy mà cứ đòi phải có danh hiệu, thì cũng là một… ca lạ!

4 - Kane chỉ mới ghi 4 bàn trong 17 lần ra sân ở Premier League mùa này, bằng phân nửa số bàn thắng của Son Heung-min ghi cho Tottenham. Từ khi vươn lên đỉnh cao, chưa bao giờ thành tích ghi bàn của Kane bết bát như thế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thomas Tuchel, 'ngài chung kết' Thomas Tuchel, 'ngài chung kết'

    Chiến thắng 1-0 trước Tottenham rạng sáng qua đưa Chelsea vào trận chung kết thứ 4 trong 350 ngày nắm quyền của Thomas Tuchel. Chiến tích vĩ đại này đồng thời giúp Tuchel trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Chelsea chỉ mất 350 ngày để vào chung kết ở tất cả các giải đấu cúp mà The Blues góp mặt.

  • Vì sao Conte dùng Gollini? Tottenham: Vì sao Conte dùng Gollini?

    Nên hỏi ngược giới hâm mộ Tottenham: vì sao không được dùng Pierluigi Gollini? Đây đã là trận thứ 10 thủ môn người Italia xuất hiện trong khung thành Tottenham ở mùa bóng này, tất nhiên là chẳng thấy ai chỉ trích anh trong 9 trận đã qua. Bây giờ, người ta lại hỏi, không biết vì sao Conte bỗng đưa Gollini vào đội hình chính!

  • Fan Liverpool phẫn nộ với pha bỏ lỡ của Minamino trước Arsenal Fan Liverpool phẫn nộ với pha bỏ lỡ của Minamino trước Arsenal

    Tiền đạo Takumi Minamino đã có tình huống bỏ lỡ mà nhiều cổ động viên cho rằng "sút ra ngoài còn khó hơn vào trong", khiến Liverpool chỉ có trận hòa 0-0 thất vọng trước Arsenal tại bán kết lượt đi League Cup 2021/22.

  • Điểm nhấn Liverpool vs Arsenal: Thất vọng Minamino và Xhaka Điểm nhấn Liverpool 0-0 Arsenal: Thất vọng Minamino và Xhaka

    Trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn giữa Liverpool vs Arsenal đã không có nhiều bàn thắng như kỳ vọng, bên cạnh đó còn là show diễn đáng quên của Minamino và Xhaka.

  • Xhaka bị gọi là 'nỗi ô nhục' của Arsenal Xhaka bị gọi là 'nỗi ô nhục' của Arsenal

    CĐV Arsenal đã dành những lời lẽ khá khó nghe cho tiền vệ Granit Xhaka sau khi anh phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Liverpool tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn 2021/22.

  • Kết quả bóng đá Liverpool vs Arsenal: 'Lữ đoàn đỏ' phung phí lợi thế hơn người Liverpool 0-0 Arsenal: 'Lữ đoàn đỏ' phung phí lợi thế hơn người

    Ở trận đấu giữa Liverpool vs Arsenal tại bán kết lượt đi cúp Liên đoàn, đội khách dù chỉ chơi với 10 người từ khá sớm nhưng vẫn có thể ra về với trận hòa quý giá. Phía trước họ sẽ trận tái đấu vào ngày 21/1.

  • Liverpool: Fabinho là quan trọng nhất! Liverpool: Fabinho là quan trọng nhất!

    Người ta vẫn đang sốt ruột chờ xem một Liverpool không có Naby Keita, Mohamed Salah, Sadio Mane là như thế nào. Nếu như đội bóng của Juergen Klopp vẫn thắng, thì có nghĩa ngay cả Salah cũng không phải là ngôi sao không thể thay thế. Dùng cụm từ “không thể thay thế” với Fabinho, xem ra lại thích hợp hơn.

  • Liverpool & phép thử không châu Phi Liverpool & phép thử không châu Phi

    Trong mọi bất lợi đều có thuận lợi, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Liverpool thoát khỏi cái cảnh phụ thuộc Salah, cũng như tạo ra cơ hội bứt phá cho những ngôi sao còn lại trong đội hình.

  • Chung kết League Cup diễn ra ở đâu, khi nào? Chung kết League Cup diễn ra ở đâu, khi nào?

    Trận chung kết League Cup 2021/22 sẽ xác định tân vương sau khi Man City bị loại ở vòng 4.

  • Conte bảo vệ mình sau thất bại của Tottenham trước Chelsea Conte bảo vệ mình sau thất bại của Tottenham trước Chelsea

    HLV Antonio Conte đang bị chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Tottenham sau khi gạch tên đội trưởng Hugo Lloris để trao cơ hội bắt chính cho Pierluigi Gollini, trong thất bại 0-1 trước Chelsea tại bán kết lượt về League Cup.

  • Điểm nhấn Tottenham 0-1 Chelsea: 'Gã hề' Gollini báo hại HLV Conte Điểm nhấn Tottenham 0-1 Chelsea: 'Gã hề' Gollini báo hại HLV Conte

    Nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ Antonio Ruediger, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham để ghi tên mình vào chung kết cúp Liên đoàn Anh 2021/22 (tổng tỷ số 3-0 qua 2 lượt trận). Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x