
Đêm 19/7 kỳ diệu tại New Jersey đã đi vào lịch sử. Chiếc cúp vàng giành được trên đất Mỹ đã giúp Tây Ban Nha có ngôi sao thứ hai trên ngực áo. Nhưng tại trung tâm huấn luyện Las Rozas, không một ai nói về những gì đã qua. Thay vào đó, thông điệp mà ban huấn luyện La Roja lặp đi lặp lại suốt những ngày qua là tiếp tục chiến thắng.
Đợt tập trung kéo dài từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 sẽ mở ra với 4 trận đấu tại UEFA Nations League. Đó là chuyến làm khách của Anh tại Wembley, hai cuộc chạm trán với Croatia tại Seville và Split, cùng màn tiếp đón CH Séc tại Oviedo. Đây là dịp để HLV De la Fuente “bảo trì” bộ khung đã đăng quang tại World Cup 2026, đồng thời thử nghiệm những phương án mới với ba dấu hỏi đáng chú ý.
Ai cạnh tranh với Pedro Porro?
Quyết định từ giã ĐTQG của Marcos Llorente để lại một khoảng trống ở vị trí hậu vệ phải. Pedro Porro tất nhiên sẽ đá chính sau những màn trình diễn ấn tượng tại kỳ World Cup vừa qua. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ cạnh tranh cùng cầu thủ của Tottenham. Tuy vậy, cho vị trí này thì HLV De la Fuente không hề thiếu các phương án dự phòng.

Ông có thể chọn lựa giữa những Alex Jimenez (Fiorentina), Ivan Fresneda (Sporting Lisbon) hay Victor Gomez (Braga). Hai cầu thủ trẻ là Cristhian Mosquera (Arsenal) và Jon Martin (Sociedad) cũng từng được tính đến. Hoặc một giải pháp đơn giản hơn nhiều và đến từ chính đội hình hiện tại là kéo Eric Garcia hoặc Marc Pubill, những trung vệ nhưng đều có khả năng chơi hậu vệ phải ra cánh.
Dean Huijsen có được gọi trở lại?
Dean Huijsen cũng là một trường hợp đặc biệt. Trung vệ của Real Madrid từng được HLV De la Fuente xem là một trong những gương mặt quan trọng của thế hệ kế tiếp, nhưng phong độ sa sút khiến anh phải đứng ngoài danh sách dự World Cup 2026. Giờ đây, khi đã tìm lại nhịp thi đấu tốt hơn, cầu thủ gốc Hà Lan đang đứng trước cơ hội trở lại La Roja.
Với khả năng chuyền bóng cũng như phát triển lối chơi từ tuyến dưới, cầu thủ 21 tuổi có thể mang tới một kiểu trung vệ khác biệt cho ĐT Tây Ban Nha. Vấn đề là hàng thủ của nhà VĐTG hiện không thiếu những lựa chọn chất lượng. Đừng quên Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Eric Garcia và Marc Pubill đã cùng La Roja bước lên đỉnh thế giới. Đặc biệt, sự đa năng của Eric Garcia và Pubill càng khiến cuộc cạnh tranh vị trí trung vệ trở nên phức tạp hơn với Huijsen.
Ai thắng trong màn casting “số 9” mới"

Trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha, do Mikel Oyarzabal và Ferran Torres gần như bất khả xâm phạm, vị trí duy nhất có khả năng thay đổi là suất tiền đạo dự bị. Tại World Cup 2026, vai trò đó từng thuộc về Borja Iglesias. Tuy nhiên, cầu thủ của Celta Vigo đã 33 tuổi và mùa này, anh cũng không được thi đấu thường xuyên tại CLB. Thực tế ấy đang mở ra cơ hội cho những chân sút khác.
Đó có thể là cơ hội lý tưởng cho Roberto Fernandez, cầu thủ cũng thuộc mẫu trung phong cổ điển như Iglesias, và đang có khởi đầu ấn tượng với 6 bàn thắng sau 6 vòng đầu tại La Liga. Cạnh tranh với anh sẽ là Sergio Camello (Vallecano), người cũng có 6 pha lập công nhưng có xu hướng di chuyển rộng thay vì “mắc màn” trong vòng cấm. Và cũng không thể bỏ qua bộ đôi Gonzalo Garcia (Fulham) và Carlos Espí (Real Madrid), một người từng được ra mắt ĐT Tây Ban Nha trước World Cup 2026, trong khi người còn lại đang là “thần tài” của HLV Jose Mourinho.






















