Atletico bị CLB hạng ba Cornella loại ở Cúp Nhà Vua: Lời cảnh tỉnh cho Rojiblancos

Trần Hoà
08:10 ngày 08-01-2021
Cú sốc đầu tiên tại Cúp Nhà Vua 2020/21 đã xảy ra ngay ở vòng 2. Thật bất ngờ, nạn nhân chính là đội bóng đang thống trị ngôi đầu La Liga mùa này, khi Atletico bị CLB hạng ba Cornella đánh bại 1-0 vào rạng sáng qua.
Atletico bị CLB hạng ba Cornella loại ở Cúp Nhà Vua: Lời cảnh tỉnh cho Rojiblancos

Cornella chỉ là một đội bóng tí hon. CLB đóng quân tại xứ Catalunya chưa từng vượt qua giải hạng ba Tây Ban Nha (Segunda B) trong lịch sử. Sân Nou Camp Municipal của họ còn phải sử dụng mặt cỏ nhân tạo, cũng như chỉ có một khán đài với sức chứa vỏn vẹn 1.500 chỗ ngồi. Trước đối thủ nhỏ bé như vậy, bất cứ đại diện La Liga nào cũng có thể dễ đàng đánh bại, chứ đừng nói một Atletico đang làm mưa làm gió ở mùa này. 

Liệu có phải Atletico muốn buông Cúp Nhà Vua để tập trung cho cuộc đua vô địch La Liga, cũng như chiến dịch tại Champions League? Câu trả lời có lẽ là không. Trước tiên nếu thầy trò HLV Diego Simeone muốn dừng chân tại sân chơi lâu đời nhất xứ Bò tót thì cũng không phải ngay ở trận ra quân và trước một đội bóng như Cornella. Vì rằng, họ dù chơi với đội hình nào cũng sẽ dễ dàng chiến thắng, qua đó không hề ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho các đấu trường quan trọng hơn.

Nhận định trên phần nào được chứng minh qua việc HLV Simeone vẫn tung ra đội hình rất mạnh trước Cornella. Những trụ cột ở đội 1 như Renan Lodi, Felipe, Jose Gimenez, Saul Niguez, Angel Correa và cả Joao Felix đều ra sân ngay từ đầu. Các vị trí còn lại và số cầu thủ vào thay người cũng hầu hết gồm các cầu thủ ở đẳng cấp cao như Vitolo, Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira hay Stefan Savic.

Nỗi buồn của các cầu thủ Atletico sau thất bại trước Cornella

Việc Atletico thất thủ trước Cornella hoàn toàn nằm ở vấn đề chuyên môn. Ngoài hàng phòng ngự sớm bị Cornella chọc thủng lưới ngay phút thứ 7, họ đã khá bế tắc trong việc triển khai tấn công. Đồng thời khi có được một vài cơ hội ngon ăn, Rojiblancos lại bỏ lỡ đáng tiếc. Trong hiệp 1, Saul có cơ hội dứt điểm thoái mái trong vòng cấm, nhưng đưa bóng dội xà ngang. Sau đó không lâu, Correa và đặc biệt là trung vệ Filipe lần lượt dứt điểm đối mặt và đánh đầu cận thành, nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. 

Sự bế tắc và khó khăn của Atletico còn được thể hiện qua chính chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Ricard Sanchez, khi tài năng trẻ này phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay ở phút 63 từ pha phạm lỗi với thủ môn đối phương, khiến thầy trò HLV Simeone chỉ còn thi đấu với 10 người trong 30 phút cuối. 

Thất bại rạng sáng qua cho thấy Atletico đang bắt đầu phụ thuộc vào những bàn thắng của Luis Suarez. Thực ra, nếu không có cựu binh người Uruguay, Atletico đã sớm ôm hận ở 2 vòng La Liga trước đó, khi Suarez ghi bàn duy nhất giúp họ vượt qua Getafe 1-0 và ấn định chiến thắng 2-1 trên sân của Alaves ở phút 90.

Rõ ràng, việc bị Cornella loại ngay tại trận ra quân ở vòng 2 Cúp Nhà Vua là lời cảnh tỉnh dành cho thầy trò HLV Simeone trong cuộc đua vô địch La Liga và cả Champions League tới đây.

HLV DIEGO SIMEONE: “Atletico sẽ lấy thất bại làm bài học”

Đó là khẳng định của HLV Diego Simeone (ảnh) sau trận thua Cornella của Atletico và bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Nhà cầm quân này cho rằng đối thủ xứng đáng với chiến thắng, bởi họ đã thực hiện được ý đồ chiến thuật. Với Atletico, đây sẽ là bài học cần được nghiên cứu và rút kinh nghiệm. “Tất nhiên tôi không hài lòng về kết quả ở Cúp Nhà Vua. Chúng tôi cần phải phân tích thất bại này và sửa sai ở mùa giải năm sau”, HLV Simeone nhấn mạnh.

Trái đắng thứ hai liên tiếp

Atletico đã trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp bị loại bởi một CLB hạng ba (hoặc thấp hơn) tại Cúp Nhà Vua. Mùa trước, họ cũng bị “chú lùn” Cultural loại ngay trong trận ra quân, với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, Atletico là đội đầu bảng La Liga đầu tiên bị loại bởi một CLB hạng ba ở Cúp Nhà Vua, kể từ tháng 10/2004 khi Barca thất thủ trước Gramanet.

3. Atletico không ghi được bàn nào trong cả 3 thất bại trên mọi mặt trận mùa này, lần lượt trước Bayern (0-4), Real Madrid (0-2) và mới nhất là Cornella (0-1) vào rạng sáng qua.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia: 1-0 (Vòng bảng U23 châu Á 2018) VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia: 1-0 (Vòng bảng U23 châu Á 2018)

    VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia U23 Indonesia đã gây bất ngờ khi hạ gục U23 Australia 1-0 ở lượt trận thứ 2 VCK U23 châu Á 2024. Ghi bàn U23 Indonesia: Komang (45') Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

  • m0NESY phủ nhận thông tin tới Cloud9 m0NESY phủ nhận thông tin tới Cloud9

    Đối mặt hàng loạt tin đồn sẽ rời G2 Esports để tới Cloud9, Ilya "m0NESY" Osipov đã xác nhận bản thân sẽ không rời G2 Esports. Trước mắt, tuyển thủ 18 tuổi sẽ tham dự ESL Pro League Season 19 tại Malta, với trận đấu đầu tiên vào ngày 24/4 gặp TYLOO.

  • Garnacho sẽ thắng trong cuộc chiến với Ten Hag Garnacho sẽ thắng trong cuộc chiến với Ten Hag

    Theo nhà báo Jason Burt của tờ Telegraph, HLV Erik ten Hag nên dè chừng bởi ông khó lòng "tồn tại lâu hơn" người học trò Alejandro Garnacho tại MU.

  • Ngược dòng ư Liverpool, hãy khóa chặt Scamacca trước! Ngược dòng ư Liverpool, hãy khóa chặt Scamacca trước!

    Phong độ khủng khiếp của Gianluca Scamacca là điều mà Liverpool phải dè chừng nếu vẫn mơ về cuộc ngược dòng vĩ đại dù đã thua trắng 3 bàn ở trận tứ kết lượt đi Europa League ngay trên sân nhà. Sau cú đúp tại Anfield giữa tuần trước, đầu tuần này, Scamacca lại là nhân vật chính trong trận hòa 2-2 của Atalanta trước Verona.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x