
Mục tiêu của Barca là phá tan giấc mơ tiến sâu tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha của Albacete. Nhưng họ đã gặp sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà trên sân Carlos Belmonte. Tuy nhiên, điều khác biệt giữa một đội bóng lớn và những đội bóng bị đánh giá thấp hơn chính là đẳng cấp của các ngôi sao.
Đội trưởng Araujo trở lại đội hình xuất phát lần đầu tiên sau quãng thời gian dài vắng mặt vì vấn đề thể trạng và sức khỏe tinh thần. Hậu vệ người Uruguay từng phải tạm xa sân cỏ để ổn định tâm lý và tưởng chừng khó có thể sớm lấy lại phong độ đỉnh cao sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận thua Chelsea tại Champions League hồi tháng 11 năm ngoái.
Tuy nhiên, trước Albacete, Araujo là một trong hai cầu thủ được chấm điểm cao nhất trên sân với màn trình diễn xuất sắc. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là một trung vệ chơi bóng với sự tập trung tuyệt đối, chiến thắng gần như mọi pha tranh chấp và khiến hàng công đối phương dần tuyệt vọng.
Và rồi, như một cái kết hoàn hảo cho hành trình đứng dậy của chính mình, Araujo ghi bàn từ một tình huống cố định. Một khoảnh khắc bùng nổ - không chỉ cho Barca, mà cho cả một con người đã đi qua vùng tối của cuộc đời. Anh được chấm điểm 8,5 (trên thang điểm 10) - một con số nói lên tất cả. Phong độ của Araujo được chấm điểm chỉ sau một đồng đội đặc biệt khác là Yamal.

Yamal không còn là “thần đồng”. Gọi như vậy là thiếu tôn trọng những gì anh đang làm. Đây là một cỗ máy ghi bàn thực thụ, lạnh lùng và hiệu quả đến đáng sợ. Một lần nữa, tài năng trẻ này lại tỏa sáng khi Barcelona cần anh nhất.
Trong bối cảnh toàn đội gặp khó khăn trong việc phá vỡ thế bế tắc, Yamal đã ghi bàn mở tỷ số bằng một pha dứt điểm chất lượng. Sau đó, anh tiếp tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha rê bóng kỹ thuật và tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội.
Điều đáng khen ngợi nhất là thái độ thi đấu của Yamal. Không quan trọng là Champions League, La Liga hay Cúp Nhà vua. Không quan trọng đối thủ mạnh hay yếu. Yamal đá mọi trận như thể đó là chung kết. Anh đã ghi bàn và đóng vai trò quyết định trong 4 trận liên tiếp, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 14 - con số “bất thường” với một cầu thủ 18 tuổi.

Có thể thấy anh đã hoàn toàn vượt qua chấn thương từng ảnh hưởng lớn đến phong độ trong giai đoạn đầu mùa. Những trận đấu gần đây chứng kiến phiên bản Yamal bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải.
Sau quãng thời gian bị chấn thương hành hạ, Yamal từng đánh mất sự bùng nổ. Những pha rê bóng thiếu sắc, những cú dứt điểm thiếu chuẩn xác. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức đáng quên. Phiên bản Yamal hiện tại là phiên bản nguy hiểm nhất.
Điều đáng sợ nhất ở Yamal lúc này không phải kỹ thuật, không phải bàn thắng. Mà là thái độ. Trước một đối thủ hạng dưới, nhiều cầu thủ sẽ “đi bộ cho xong trận”. Yamal thì không. Từ phút đầu đến phút cuối, anh chơi với cường độ cao nhất, khát khao nhất.

Bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu một báu vật. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Yamal chắc chắn trở thành nhân tố then chốt của Barca trong phần còn lại của mùa giải, đồng thời viễn cảnh anh trở thành đầu tàu đưa tuyển Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026 tại Bắc Mỹ không còn là giấc mơ viển vông.
HLV Flick dành lời khen cho Araujo
Sau trận đấu, HLV Hansi Flick đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời dành những lời khen đặc biệt cho đội trưởng Araujo. Theo nhà cầm quân người Đức, trung vệ người Uruguay đang đi đúng hướng sau quãng thời gian khó khăn. “Đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng quan trọng. Với Ronald, cậu ấy đang tiến lên từng bước một, và đó mới là điều quan trọng nhất. Bàn thắng sẽ giúp cậu ấy thêm tự tin và cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi luôn ủng hộ và ở bên cạnh cậu ấy”, HLV Flick nhấn mạnh.























