Barca: Valverde, ông hãy đi đi

Hồ Đắc
13:31 ngày 27-05-2019
Đang từ giấc mộng “ăn ba” cách đây hơn nửa tháng, Barca kết thúc mùa này chỉ với chức vô địch La Liga sau khi để thua Valencia 1-2 ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho sự sụp đổ ở giai đoạn cuối mùa giải của đội bóng xứ Catalunya thì đó phải là HLV Ernesto Valverde.
Valverde, ông hãy đi đi
Barca đã thua tâm phục khẩu phục trước Valencia. Đội bóng của HLV Marcelino dẫn nhà ĐKVĐ La Liga 2 bàn trong một thế trận áp đảo, trước khi để tiền đạo Lionel Messi gỡ lại 1 bàn trong hiệp đấu thứ 2. Thầy trò HLV Ernesto Valverde khép lại mùa giải chỉ với 1 danh hiệu, dù mới cách đây hơn nửa tháng, họ vẫn mơ mộng sẽ giành “cú ăn ba”. 

Trả lời phỏng vấn sau thất bại 1-2 của đội nhà trước Valencia, chủ tịch Josep Bartomeu khẳng định: “HLV Valverde không có lỗi. Ông ấy cần phải nhận được sự ủng hộ vào lúc này. Đây không phải là một mùa giải thất bại của Barca. Dù sao, chúng ta cũng đã giành chức vô địch La Liga – mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng ở mùa giải 2018/19!”.

Những lời bào chữa của chủ tịch Bartomeu không làm hài lòng những người yêu mến Barca. Sau trận thua, làn sóng phản đối chiến lược gia 55 tuổi Valverde ngày càng tăng. Một nhóm CĐV của Barca đã tụ tập trước cổng SVĐ Nou Camp yêu cầu lãnh đạo đội bóng lập tức sa thải Valverde. Họ đặt câu hỏi: “Lỗi không phải do Valverde, vậy thì do ai, thưa Bartomeu?”

Việc Barca thắng 3-0 trước Liverpool ở bán kết lượt đi, nhưng sau đó để thua sốc 4 bàn không gỡ trong màn tái đấu trên đất Anh đã khiến HLV Valverde rất mất điểm. Ngay từ lúc đó, không chỉ CĐV, mà một số thành viên trong bộ máy lãnh đạo Barca cũng đã muốn tống cổ nhà cầm quân 55 tuổi này khỏi Nou Camp. Bởi họ nhìn thấy ở Valverde sự bất lực với dáng đứng ôm đầu chết lặng ở Anfield.

Tuy nhiên, Valverde vẫn bình yên vượt qua sóng gió để cùng đi với Barca đến cuối con đường của mùa giải 2018/19 gặp Valencia ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Ông đã rất may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn tuyệt vời từ Bartomeu. Ông cũng cần phải biết ơn đội trưởng Lionel Messi khi anh đứng ra nói đỡ cho ông bằng tuyên bố: “Thất bại ở Anfield có phần lỗi của cầu thủ nhiều hơn là của HLV!”.

HLV Valverde an ủi học trò sau khi Barca gục ngã trước Valencia
HLV Valverde an ủi học trò sau khi Barca gục ngã trước Valencia

Lẽ ra sau phen “chết đi sống lại” đó, với bài học xương máu ở Anfield, Valverde phải biết rút ra bài học để giúp Barca tránh khỏi vết xe đổ. Nhưng không! Trên sân Benito Villamarin, các học trò của ông vẫn thi đấu chẳng khác là mấy so với màn trình diễn thảm họa trên sân Liverpool. 

Trước Valencia, Barca vẫn thi đấu bị động, vẫn quá dựa dẫm vào Messi, vẫn bị đối phương giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và vẫn với những sai lầm không thể tha thứ của hậu vệ trái Jordi Alba.

Lỗi không phải tại HLV Valverde thì do ai? Không lẽ lại một lần nữa thủ quân Messi phải đổ hết lỗi lên đầu các cầu thủ để ông thầy được thoát tội? 
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau chung kết Cúp Nhà Vua, một cầu thủ nổi tiếng thẳng thắn như trung vệ Gerard Pique cũng đã tỏ ra hết sức dè dặt khi nói về tương lai của Valverde. Anh tỏ ý quan ngại cho tương lai của ông thầy 55 tuổi. “Chúng tôi sẵn lòng ủng hộ ông ấy ở lại thôi. Nhưng điều đó không phải do chúng tôi quyết định. Ở Barca, điều gì cũng có thể xảy ra!”.

Đây không phải là mùa Hè đầu tiên, Valverde phải đối mặt với những lời chỉ trích và bị CĐV của Barca tẩy chay. Còn nhớ ở mùa giải trước, dù giành cú đúp gồm chức vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, ông vẫn không được tín nhiệm. Những người yêu mến Barca cho rằng, Valverde thiếu cá tính, thiếu sự linh động trong chiến thuật và đặc biệt đã biến Barca thành “đội bóng 1 người” khi quá phụ thuộc vào tiền đạo Messi.

Với CĐV của Barca hiện nay, mong muốn lớn nhất là chức vô địch Champions League. Bản thân thủ quân Messi cũng tuyên bố rằng mục tiêu số 1 của đội nhà ở mùa này là lên ngôi ở Champions League. Nhưng Barca đều đã thất bại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu trong cả 2 mùa bóng mà Valverde ngồi trên băng ghế chỉ đạo, trong đó việc thua 0-4 trước Liverpool là kết quả không thể chấp nhận.

Xin nhấn mạnh rằng, 2 mùa bóng mà Valverde ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở Nou Camp cũng là giai đoạn Barca đốt tiền kinh khủng nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Chủ tịch Bartomeu đã chi không dưới 500 triệu euro để mua về cho Valverde một loạt ngôi sao như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Arthur Melo… Với những khoản chi khổng lồ đó, việc Barca chỉ giành được 1 danh hiệu ở mùa này là rất khó chấp nhận.
Thế nên đã đến lúc, HLV Valverde nên nói lời chia tay với Barca!

Koeman sáng cửa thay Valverde


Theo nhà cái Paddypower, nếu HLV Valverde bị sa thải ở mùa này, người có nhiều khả năng được Barca bổ nhiệm thay thế nhất là Ronald Koeman (đương kim HLV trưởng ĐT Hà Lan) với tỷ lệ đặt cược là đặt 5 ăn 6. Tiếp đến là HLV Roberto Martinez (HLV trưởng ĐT Bỉ) với tỉ lệ đặt 1 ăn 3.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Sheffield Utd vs Fulham, 22h00 ngày 30/3:  Fulham ăn quả đậm 22h00 ngày 30/3: Sheffield Utd vs Fulham

    Nhận định bóng đá trận Sheffield Utd vs Fulham trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Giá trị của Lamine Yamal sẽ lên tới 300 triệu euro Giá trị của Lamine Yamal sẽ lên tới 300 triệu euro

    Theo Marca, nếu tiếp tục phát triển như thời gian qua, tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tương lai.

  • MU muốn 'đánh cắp' siêu tiền vệ của Chelsea MU muốn 'đánh cắp' siêu tiền vệ của Chelsea

    Truyền thông Anh đưa tin, MU đang có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ tấn công xuất sắc Cole Palmer từ Chelsea.

  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x