Ở trận thua 0-1 của Anh trước Đan Mạch ít ngày trước, Maguire trở thành tội đồ khi nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1. Pha bóng đó chỉ là giọt nước tràn ly khiến công chúng lao vào chỉ trích đội trưởng của M.U. Trên thực tế, cầu thủ 27 tuổi đã rớt phong độ thảm hại kể từ sau vụ ẩu đả với cảnh sát trong chuyến du lịch hè tại Hy Lạp.
Tuy nhiên, theo thời gian, Maguire đã trở lại khá mạnh mẽ, được thể hiện không chỉ bằng những pha phá bóng giải nguy mà còn là các bàn thắng trước Newcastle và mới nhất là trước ĐT CH Ireland.
Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, Southgate hài lòng: "Tôi rất vui về những gì đã diễn ra với Maguire. Tôi từng nghĩ rằng chiếc thẻ đỏ đó chạm đáy của sự thất vọng. Bạn có thể thấy điều đó qua cách Maguire bước ra khỏi sân trong tối hôm đó, khi dường như mọi thứ đều chống lại anh ấy.
Tôi đã có vài buổi nói chuyện với Maguire và hiểu rằng đội bóng chủ quản luôn ủng hộ anh ấy. Kể từ đó, phong độ của Maguire đã trở lại. Trước CH Ireland, điều quan trọng là tôi đã cho anh ấy cơ hội mặc lại áo tuyển Anh. Đấy là khoảnh khắc đặc biệt với Maguire khi anh ấy được làm đội trưởng và thậm chí còn ghi bàn. Thật tuyệt khi chứng kiến điều đó".
Vào lúc này, Anh đang đứng thứ 3 ở bảng 2 League A. Tam sư cùng có được 7 điểm như Đan Mạch nhưng đứng dưới vì hiệu số, trong khi Bỉ dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn. Vào rạng sáng ngày 16/11 tới, thầy trò Southgate sẽ bước vào trận đấu quyết định trên sân của Bỉ và 3 ngày sau, họ sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Iceland. Nên nhớ, chỉ có ngôi đầu bảng mới giúp Anh lọt vào VCK EURO 2020/21.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn