Có một trận đấu mà khi xem xong, những người yêu mến Azzurri đã hy vọng vào một tương lai xán lạn của cặp Immobile - Insigne, đó là trận giao hữu thắng CLB Fluminense 5-3 trên đất Brazil ngay trước thềm World Cup 2014. Trong ngày HLV Prandelli để cặp tiền đạo chính thức Balotelli - Cassano ngồi dự bị, Immobile đã lập một cú hat-trick, Insigne ghi 2 bàn còn lại, trong trận đại thắng của Azzurri trên đất Brazil. Nhưng sau đó như tất cả đã biết, World Cup 2014 là giải đấu thất vọng Italia. Họ bị loại từ vòng bảng và HLV Prandelli bị sa thải.
Ngay trong trận mở màn triều đại mới Antonio Conte, Immobile lại ghi bàn, khi Italia thắng Hà Lan 2-0 trong trận giao hữu trên SVĐ San Nicola. Nó lại mang đến một hy vọng khác, ở thời điểm chân sút này mới sang Dortmund. Nhưng rồi Immobile không ghi bàn nào ở vòng loại EURO 2016, mất suất chính thức vào tay Graziano Pelle và Eder khi vào giải. Sự nghiệp cấp CLB của anh cũng sa sút thê thảm.
Người tin dùng Immobile nhất là Gian Piero Ventura, vị HLV đã từng làm việc với anh ở Torino trong mùa giải 2013/14, ngay trước khi anh sang Dortmund, và từng giúp Immobile ghi 22 bàn sau 33 lần ra sân ở Serie A trong mùa giải đó. Nhưng khi được đặt kỳ vọng cao nhất, đặc biệt ở 2 lượt trận play-off với Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2018, Immobile vẫn gây thất vọng tràn trề, dẫn đến việc Italia không thể có vé đến Nga và Ventura thì mất việc.
Câu chuyện càng đáng để nói khi ở trận gặp Thụy Điển, Ventura tung một tiền vệ phòng ngự là De Rossi vào sân, trong bối cảnh cần bàn thắng. Ông đã ngó lơ Insigne. Đó là một quyết định mà ngay cả người được vào sân khi ấy là De Rossi cũng tỏ ra bất bình.
Đến thời Roberto Mancini, Insigne được trọng dụng và anh cũng ghi những bàn thắng quan trọng, ví dụ như gỡ hòa trước Bosnia trong trận thắng ngược 2-1 ở vòng loại EURO 2020. Nhưng điều gây tò mò nhất là Mancini liệu có muốn kết hợp Insigne và Immobile một lần nữa hay không, khi chân sút của Lazio vừa giành Chiếc giày vàng châu Âu và được xem là tiền đạo hay nhất Serie A hiện nay? Nhưng khi lên tuyển, Immobile mới ghi 3 bàn cho Italia thời Mancini, và trước Bosnia ở trận mở màn Nations League 2020/21 thì anh vẫn ngồi dự bị.
Nói thế này thì có lẽ hơi bất công, nhưng Immobile và Insigne là hai chân sút còn sót lại của Azzurri từ World Cup 2014 và EURO 2016, những giải đấu thất bại của họ. Đây là những hạt nhân tấn công giàu kinh nghiệm nhất của Italia cho EURO 2020, nhưng cũng là những người mang mặc cảm thất bại nhiều nhất. Giúp họ vượt qua mặc cảm thua trận để tỏa sáng trên tuyển trong thời gian tới là nhiệm vụ không hề đơn giản của Mancini.
Insigne chưa bao giờ kiến tạo cho Immobile
Trên đội tuyển Italia, xét những trận chính thức (giao hữu với Fluminense không được tính vì chỉ là đá tập), Insigne chưa từng kiến tạo cho Immobile ghi bàn. Immobile đã ghi 10 bàn cho ĐTQG và người kiến tạo cho anh là Candreva (3 bàn), Belotti, Zappacosta, Chiesa (2 bàn), Zaniolo, Bonucci, và Pelle.
XEM THÊM
Những điều cần biết về UEFA Nations League 2020/21
Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới