
Phong độ của Nguyễn Xuân Son ở mùa giải 2025/26 có thể mô tả bằng một từ: Trầm bổng! Trước khi lập hat-trick vào lưới đội bóng xứ Nghệ, chân sút nhập tịch trải qua 8 trận liên tiếp không thể lập công. Điệp khúc ấy cũng từng diễn ra với một biên độ ngắn hơn, khi sự vô duyên và sắc sảo trước cầu môn của Xuân Son dao động như một biểu đồ hình sin trong toán học.
Với một tiền đạo từng ghi tới 31 bàn trong một mùa giải, đạt 2 danh hiệu Vua phá lưới trong 2 năm liên tiếp, ẵm trọn vẹn cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới tại ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024, Son có thể được ví như một cỗ máy ghi bàn. Và hiển nhiên, khi nhịp độ không thể dồn dập như hiệu suất của chiếc máy khâu, mọi chuyện sẽ đều sai với trung phong “hạng nặng” này.
Dù sao thì Son cũng đã giải toả cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 1 tháng. Anh hào hứng chia sẻ 10 hat-trick với một infographic đầy ắp thông tin trên mạng xã hội. Những Shan United, Becamex TP.HCM, Khánh Hoà, Hà Nội, Thanh Hoá,… trở thành “nạn nhân” của Xuân Son. Và theo như chia sẻ của từ cầu thủ này, anh cũng ghi hơn 100 bàn trước các đối thủ là CLB chuyên nghiệp Việt Nam.
Việc Son ghi bàn trở lại là một sự khẳng định với cá nhân cầu thủ này, trong bối cảnh nhiều trung phong có khả năng nhập tịch Việt Nam như Rimario, Lee Wliiams, Michael Olaha sẵn sàng cạnh tranh với anh trong tương lai gần. Ở góc độ của HLV Kim Sang Sik, ông cũng thêm yên tâm khi cậu học trò cưng vượt qua áp lực trước cầu môn.
Khác với AFF Cup 2024, Son có thể sẵn sàng ra sân ngay từ trận đầu tiên của vòng bảng giải Đông Nam Á diễn ra sau đây 1 tháng. Anh đang chờ đợi vào việc có hat-trick đầu tiên cho ĐT Việt Nam, sau những lần lập cú đúp trước Myanmar, Singapore, Thái Lan, hay mới đây là Malaysia.





















-ngay-2-6-2026.jpg)


