ĐT Việt Nam: Chưa đến đích, đừng vội vui

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:13 ngày 16-11-2019
Đánh bại UAE giờ đây không phải là câu chuyện cổ tích nhưng nó chính là bản lề mở ra một cánh đồng hoa hồng cho bóng đá Việt Nam.

Người ta nhẩm tính rằng, ở UAE, những ngôi sao cỡ như Omar Abdulrahman bỏ túi mỗi tuần 96.000 USD. Tức Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016 nhận mức lương khoảng 1,7 triệu USD/năm. Chợt giật mình khi nhìn lại mức lương dành cho một cầu thủ người Việt Nam đang chơi tại V.League chỉ dao động từ 15-50 triệu đồng (khoảng 750-2500 USD/tháng). Như Tuấn Anh, cầu thủ khiến Abdulrahman “biến mất” trên sân Mỹ Đình tối 14/11 cũng chỉ nhận lương vào khoảng 25 triệu đồng/tháng. 

Nói đến bóng đá là nói đến câu chuyện tiềm lực tài chính. Mà nhắc đến sự giàu có, sự chịu chơi, chịu chi có lẽ chẳng ai hơn những ông chủ người Ả Rập. Hay nói vui như các CĐV Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải đối đầu với một đội bóng “nhà chẳng có gì ngoài tiền và dầu mỏ”. UAE giàu tham vọng và đặt quyết tâm lọt vào đấu cuối cùng, thậm chí giành vé tham dự World Cup 2022. Sau thất bại trước Việt Nam, thầy trò Bert van Marwijk đã bị chỉ trích dữ dội cũng chỉ vì tham vọng ấy đã bị giáng một đòn mạnh từ một đối thủ mà họ từng dè bỉu đến cái sân tập cũng không đủ tiêu chuẩn.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Phan Tùng

Nói để thấy, bóng đá Việt Nam đang tự lực tự cường chứ không phải đi bằng những đôi chân mượn hay những nguồn lực bên ngoài. Cho nên, thành công mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã và đang có được rất đỗi tự hào và cũng rất đáng tự tôn. Dẫu vậy, cần phải nhắc lại, chúng ta cũng mới chỉ đi những bước đầu trên con đường xa. Con đường mà bóng đá Việt Nam có đủ sức để đến vạch đích cuối cùng chứ không phải là một cuộc phiêu lưu vui vẻ.

Chiến thắng trước UAE đã mang đến sự hào hứng và sảng khoái cho hàng triệu NHM. Chắc chắn, nó sẽ còn được nhắc đến rất nhiều trong nhiều năm tới. Còn bây giờ niềm vui ấy sẽ phải được kéo lại để đưa đôi chân rơi xuống mặt đất bởi phía trước, ĐT Thái Lan đã đứng đợi và đây mới chính là trận cầu “6 điểm” của ĐT Việt Nam.

Đánh bại UAE ở lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm và có cơ hội rất lớn giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng, để hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào một VCK World Cup. Nhưng để hoàn thành giấc mơ đó, chặng đường còn rất dài và đầy gian nan. Chặng đường đó cụ thể ra sao, còn những đối thủ tiềm tàng nào Việt Nam cần phải vượt qua để giành được tấm vé lịch sử?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x