Theo dõi thông tin

Tây Ban Nha sẽ còn đáng sợ hơn ở EURO 2028

01 giờ trước
Chức vô địch World Cup 2026 rất có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ thống trị mới của ĐT Tây Ban Nha. Nếu nhìn vào độ tuổi, chiều sâu lực lượng và tính kế thừa mà HLV Luis de la Fuente xây dựng, La Roja sẽ còn nguy hiểm hơn ở EURO 2028.

    Nhìn vào độ tuổi, chiều sâu lực lượng và tính kế thừa của La Roja, họ sẽ còn nguy hiểm hơn ở EURO 2028. Ảnh: Japan Times

    Sau đêm đăng quang tại MetLife, một cầu thủ kỳ cựu của Tây Ban Nha đã hỏi HLV De la Fuente: “Chúng ta còn gì để chinh phục nữa hả sếp?. Câu trả lời của chiến lược gia 65 tuổi rất ngắn gọn: “Thắng trận tiếp theo vào tháng 9”. Đó là thông điệp cho thấy La Roja chưa hề nghĩ đến việc kết thúc một chu kỳ thành công. Trái lại, họ đang muốn mở ra một chương mới.

    Cuối tháng 9, Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu UEFA Nations League với chuyến làm khách tại Wembley. Sau đó là hai cuộc đối đầu với Croatia và CH Séc, trước khi hướng sự tập trung đến kỳ EURO 2028 tổ chức ở Anh và Ireland. Và HLV De la Fuente không cần thực hiện một cuộc cách mạng nào cả, bởi đội hình vô địch thế giới của Tây Ban Nha có tuổi trung bình chỉ là 26,7 và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

    Thủ môn

    Ở vị trí thủ môn, Tây Ban Nha gần như không phải lo lắng. Unai Simon vừa khẳng định đẳng cấp bằng chuỗi trắng lưới tại World Cup 2026. Phía sau thủ thành 29 tuổi là David Raya, người đang ở độ chín khi bước sang tuổi 30, cùng Joan Garcia, tài năng 25 tuổi đã có màn bứt phá mạnh mẽ. Cả ba đều là những thủ môn hàng đầu, và có thể bắt chính ở bất kỳ đội bóng nào.

    Cả 3 thủ môn của ĐT Tây Ban Nha đều có thể bắt chính ở bất kỳ đội bóng nào. Ảnh: X

    Hàng phòng ngự

    Hàng phòng ngự cũng mang đến sự yên tâm tương tự. Pedro Porro mới 26 tuổi, Marc Cucurella 27, còn Pau Cubarsi mới 19 nhưng đã ghi dấu ấn đậm nét tại World Cup. Trung vệ trẻ của Barca thậm chí có thể là thủ lĩnh nơi hàng thủ Tây Ban Nha trong cả thập kỷ tới. Người lớn tuổi nhất là Aymeric Laporte năm nay đã 32, nhưng nếu cần thì La Roja cũng có sẵn lứa kế cận với Eric Garcia, Marc Pubill, Dean Huijsen và Cristhian Mosquera.

    Tuyến giữa

    Tuyến giữa vẫn sẽ là trái tim của Tây Ban Nha. Đó là nơi cả Rodri, Fabian Ruiz và Mikel Merino đều đã bước sang tuổi 30, nhưng với kiểu thi đấu dựa trên tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ, họ sẽ chưa thể sa sút chỉ sau 2 năm nữa. Quan trọng hơn, phía sau bộ ba này là cả một thế hệ kế thừa cực kỳ chất lượng.

    Đó là Pedri, tiền vệ mới 23 tuổi nhưng đã được định hướng trở thành nhạc trưởng tương lai của La Roja. Gavi mới 21 tuổi, Martin Zubimendi 27, Dani Olmo 28, và đừng quên Fermin Lopez (23) không góp mặt ở World Cup chỉ vì chấn thương. Đó là chưa kể đến những cầu thủ trẻ đang nổi lên như Pablo Barrios, Marc Bernal hay Javi Guerra.

    Hàng công của La Roja vẫn còn rất trẻ với Yamal, Munoz và Nico Williams. Ảnh: Goal

    Hàng tấn công

    Trên hàng công, người lĩnh xướng hàng công của Tây Ban Nha tại World Cup là Mikel Oyarzabal mới 29 tuổi, và dư sức đá đỉnh cao sau 2 năm nữa. Bao quanh anh là một dàn cầu thủ trẻ có lối chơi bùng nổ. Nico Williams mới 24 tuổi, Alex Baena cũng 24, Yeremy Pino mới 23, Victor Munoz 22 và đặc biệt, Lamine Yamal mới 19 tuổi nhưng đã trở thành một siêu sao thực thụ.

    Có thể, La Roja vẫn cần tìm một trung phong để chia lửa hoặc thay thế Oyarzabal trong tương lai. Tuy nhiên, đây gần như là dấu hỏi duy nhất trong đội hình của nhà vô địch World Cup. Người giúp Tây Ban Nha tạo ra sự ổn định ấy không phải ai khác ngoài HLV De la Fuente, người đã trẻ hóa đội hình một cách rất tự nhiên. So với đội hình vô địch Nations League 2023, Tây Ban Nha giờ chỉ còn giữ lại 10 cầu thủ, nhưng quá trình chuyển giao diễn ra mượt mà đến mức ít người nhận ra.

    Đó cũng là lý do chức vô địch World Cup 2026 sẽ chưa phải đỉnh cao cuối cùng của La Roja. Khi phần lớn các trụ cột vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn những tài năng trẻ liên tục xuất hiện, ĐT Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ bước đến EURO 2028 với một phiên bản hoàn thiện hơn và nguy hiểm hơn so với hiện tại.

    PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay