Federico Gatti, gã thợ xây thành bức tường thép của ĐT Italia

HẢI LONG
09:25 ngày 13-06-2022
Xuất hiện trong màu áo Italia thực sự là “giấc mơ hoang đường” của Gatti. 5 năm trước, anh vẫn còn phải kiếm cơm bằng nghề thợ hồ, nhưng tới thời điểm này, trung vệ mới 23 tuổi đã trở thành ngôi sao của Azzurri.
Federico Gatti là ai?

HLV Mancini muốn tạo nên cuộc cách mạng thực sự ở đội tuyển Italia. Một đội hình ì ạch đã lên tới đỉnh vinh quang với EURO 2020 và rồi tụt dốc không phanh trong nỗi thất vọng tràn trề. Thay đổi là cần thiết. Ít nhất cho tới lúc này, màn lột xác của Italia đang mang tới hiệu quả không ngờ.

Họ vẫn chưa thua trận đấu nào ở Nations League với đội hình gồm rất nhiều gương mặt mới toanh. Nhưng trên hết, ngoài mặt kết quả, thu hoạch lớn của HLV Mancini chính là những sự thử nghiệm. Sau Wilfried Gnonto, ông đã phát hiện thêm gương mặt đầy triển vọng khác là Federico Gatti.

Gatti là ai? Có quá nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy cho tới trước trận đấu giữa Italia và Anh. Thậm chí, trước đó trung vệ này chưa có một phút nào thi đấu ở Serie A. Anh này thuộc biên chế của Juventus, nhưng được cho Frosinone ở Serie B mượn` mùa trước. Không những vậy, cầu thủ này còn chưa một lần khoác áo các đội trẻ của Azzurri.

Trung vệ Federico Gatti (trái) đã thi đấu khá ấn tượng trong trận đầu tiên được khoác áo ĐT Italia

Sự xuất hiện và tỏa sáng của Gatti khiến nhiều người bất ngờ. Cầu thủ này đã khiến những tiền đạo trứ danh của ĐT Anh như Harry Kane hay Tammy Abraham phải câm nín. Theo thống kê, Gatti đã chiến thắng trong 11 lần đấu tay đôi (nhiều nhất trên sân), thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất (4 lần) và đánh chặn (2 lần). Thậm chí, trung vệ 23 tuổi này còn là người bị phạm lỗi nhiều nhất. Nói vậy để thấy, cầu thủ đang thuộc biên chế của Juventus đã khiến cho các cầu thủ Anh ức chế tới mức nào.

Việc được thi đấu ở Molineux (sân nhà của ĐT Anh) là điều mà ngay cả trong giấc mơ, cầu thủ sinh năm 1998 này không dám nghĩ tới. Nó cũng giống như cuộc đời anh. Có quá nhiều ngã rẽ không thể ngờ trước được.

Ít ai biết rằng, cầu thủ khiến Harry Kane câm lặng từng có những năm tháng phải làm nghề thợ hồ để sống qua ngày. Đó là thời điểm anh còn thi đấu cho CLB Eccellenza ở giải hạng 5 của Italia. Từng xô vữa trong những ngày tháng nắng gió ở công trường đã giúp Gatti không gục ngã. Nó cũng mang tới chất rắn rỏi để tạo nên Gatti can trường của ngày hôm nay.

Nói về những năm tháng làm thợ hồ, trung vệ này không khỏi bồi hồi: “Tôi đã làm mọi thứ để kiếm sống! Từ một người lau cửa sổ, tới thợ hồ. Sau đó, thật may mắn, công việc đá bóng giúp tôi ổn định cuộc sống hơn”.

Cũng bởi lẽ đó, Gatti có vẻ ngoài chín chắn, già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 23. Nhưng dù có điềm tĩnh tới thế nào, chàng trai trẻ này cũng không khỏi xao xuyến khi lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh.

“Tôi đã trải qua vài đêm không ngủ vì quá lo lắng và hồi hộp. Tôi đã hy vọng nhiều điều trong những ngày qua. Tôi chỉ là cầu thủ thi đấu ở Serie B nhưng hôm nay, tôi đã thi đấu bên cạnh nhiều ngôi sao ở Champions League. Thú thực, tôi hơi căng thẳng. Thế nhưng, tôi đã sớm rũ bỏ tâm lý ấy và chơi theo cách mình vẫn thi đấu ở hạng dưới. Tôi chẳng cần nhìn mặt ai cả. Cứ thế mà chiến đấu thôi”, Gatti chia sẻ.

Chắc chắn, phía trước chàng trai 23 tuổi vẫn còn nhiều giấc mơ lớn. Juventus đã nhanh chân ký hợp đồng với Gatti vào tháng 1 năm nay với giá 9 triệu euro (sau đó tiếp tục cho Frosinone mượn). Sau khi Chiellini ra đi, Gatti đương nhiên là gương mặt mang tới nhiều sự kỳ vọng cho hàng thủ Juventus. 

Từng ngày, từng ngày, những giấc mơ hoang đường hiện ra trước mắt Gatti. Nhưng cùng với đó, sự cạnh tranh sẽ tăng lên. Anh sẽ phải chứng tỏ mình để tìm vị trí chính thức ở Juventus mùa tới với những ngôi sao lớn như Bonucci, De Ligt hay Rugani. Thế nhưng, phần thưởng luôn dành cho những người dám đương đầu và vượt qua thách thức.

Ông nội của Gatti đã khóc trong ngày người cháu của mình ký hợp đồng với Juventus! Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi chứng kiến đứa cháu cưng ngày càng thành công trong sự nghiệp. Chắc chắn là Gatti sẽ không muốn người ông kính yêu phải buồn.

Federico Gatti: “Tôi thích cuộc đối đầu tay đôi”
Chia sẻ về thời gian sắp tới ở Juventus, Gatti cho biết: “Tôi hiểu tầm quan trọng của những điều sắp phải đối mặt. Tôi giống Bonucci hay Chiellini hơn ư? Tôi thích những cuộc đối đầu tay đôi và không ngại va chạm. Gia đình đã sốc khi tôi tới Juventus”.

11 - Gatti là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu giữa Italia và Anh. Anh đã có 11 lần chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi. Thậm chí, trung vệ này còn là người bị phạm lỗi nhiều nhất ở đội tuyển Italia (4 lần).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Leonardo Bonucci, kẻ chính diện hay phản diện? Leonardo Bonucci, kẻ chính diện hay phản diện?

    Bonucci là công thần của đội tuyển Italia trong nhiều năm qua. Thế nhưng, trung vệ này cũng chịu không ít ánh nhìn ghét bỏ từ chính CĐV Italia. Sau khi Chiellini rút lui khỏi đội tuyển, Bonucci có thể rơi vào tàn lụi.

  • ĐT Italia: Thời của Politano và Raspadori đã tới ĐT Italia: Thời của Politano và Raspadori đã tới

    HLV Mancini đã loại rất nhiều công thần để thử nghiệm Italia “mới” trong các trận đấu ở Nations League. Trong đó, sự thay đổi cũng tới ở hai cánh hàng tiền đạo. Trong đợt tập trung này, ông đã loại đi nhiều cầu thủ như Insigne, Berardi, Bernardeschi… để có thử nghiệm mạnh mẽ trong đợt này.

  • Wilfried Gnonto: 'Cậu bé' dũng cảm & hạt mầm của Italia Wilfried Gnonto: 'Cậu bé' dũng cảm & hạt mầm của Italia

    Vài ngày trước, không nhiều người biết tới Wilfried Gnonto. Nhưng giờ đây, những ánh mắt đang hướng về cầu thủ 18 tuổi này với nhiều kỳ vọng. Một “hạt mầm” đang dần vươn lên ở mảnh đất Italia.

  • Mancini bắt tay làm cách mạng ở ĐT Italia Mancini bắt tay làm cách mạng ở ĐT Italia

    HLV Roberto Mancini mới đây khẳng định rằng, “trận thua Argentina đã khép lại một chu kỳ của ĐT Italia”. Điều này khiến giới chuyên môn háo hức chờ xem cuộc cách mạng toàn diện ở Azzurri của vị chiến lược gia lão luyện này.

  • Đã đến lúc ĐT Italia chia tay Bonucci? Đã đến lúc ĐT Italia chia tay Bonucci?

    Trận gặp Argentina mới đây, Leonardo Bonucci chơi rất tệ. Trong mùa giải vừa qua ở Juventus, trung vệ này cũng thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Phải chăng đã đến lúc Bonucci nói lời chia tay Azzurri, như Giorgio Chiellini vừa làm?

  • ĐT Italia với sự trở lại của các cầu thủ Milan Azzurri với sự trở lại của các cầu thủ Milan

    Trong đợt triệu tập lần này, ĐT Italia đã cho gọi ba cầu thủ của Milan. Đó là bộ đôi hậu vệ Alessandro Florenzi-Davide Calabria cùng tiền vệ Sandro Tonali. Họ sẽ cùng đội bóng Thiên thanh tranh tài tại Nations League.

  • ĐT Italia: Làm thì đến cùng đi Mancini ĐT Italia: Làm thì đến cùng đi Mancini

    HLV Roberto Mancini nhận đủ lời ngợi ca về hai chữ “cách mạng” sau chiến công vang dội ở EURO 2020, dẫu vậy những kết quả tồi tệ từ sau vinh quang ở Wembley đã khiến người ta phải hoài nghi về ông và chiến thắng ở EURO năm nào.

  • ĐT Italia: Cú trượt dài không tưởng của nhà vua ĐT Italia: Cú trượt dài không tưởng của nhà vua

    Lại thêm một trận thua nữa của ĐT Italia. Kể từ sau chức vô địch EURO 2020, Italia đã thua 3 trận, với mức độ tồi tệ tăng dần. Họ đang ngày càng lún sâu hơn vào đà trượt dốc chưa biết đâu là đáy.

  • ĐT Italia: Bảo thủ, bệnh trầm kha của Mancini ĐT Italia: Bảo thủ, căn bệnh trầm kha của Mancini

    Khi Belotti xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ đá chính của ĐT Italia, “khó hiểu” có lẽ là tính từ đúng đắn nhất để lột tả tâm trạng của những tifosi.

  • Giorgio Chiellini chia tay ĐT Italia: Tạm biệt người chiến binh thép Giorgio Chiellini chia tay ĐT Italia: Tạm biệt người chiến binh thép

    Chiellini mang trong mình chất thép của chiến binh Azzurri, nhưng không thiếu chất tinh quái. Anh là thủ lĩnh, là điểm tựa của ĐT Italia trong những năm tháng đỉnh cao và bấp bênh nhất. Sau đêm nay, Chiellini sẽ giã từ màu áo Thiên thanh.

  • Zaniolo rời ĐT Italia vì bê bối tình ái? Zaniolo rời ĐT Italia vì bê bối tình ái?

    Nicolo Zaniolo đã rời ĐTQG Italia với lý do chính thức là chấn thương. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng ngôi sao của Roma lại đang dính vào một bê bối tình ái mới, lần này liên quan chặt chẽ đến đồng đội ở ĐT Italia, Mattia Zaccagni.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x