ĐT Anh hủy diệt Andorra với tỷ số 5-0: Show diễn của 'đội hình B'

Kinh Thi
Từ 06:39 ngày 11-10-2021
ĐT Anh vừa kéo dài mạch trận bất bại lên đến con số 17. Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất trong hơn 30 năm của Tam sư. Nhưng đây cũng là một sự tất yếu. Đối phương chỉ là đội Andorra quá yếu và Anh chỉ cần dùng “đội hình B” để thắng đậm 5-0.

Ben Chilwell và Jack Grealish đều ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Kieran Trippier mang băng thủ quân. Sam Johnstone bảo vệ khung thành. Ở đầu sân bên kia thì Tammy Abraham khoác lại chiếc áo Tam sư lần đầu tiên trong 11 tháng. Hai bên Abraham, trong hàng tiền đạo 3 người, là Bukayo Saka và Jadon Sancho, các cầu thủ mới 20 hoặc 21 tuổi. Tóm lại, đấy đều là những cái tên mà chỉ riêng việc xuất hiện trong đội hình đã là một vinh dự lớn. Đây hẳn nhiên chỉ là “đội hình B” của Gareth Southgate, và họ thắng 5-0 như một thủ tục thuần túy trên đường tiến đến World Cup 2022.

Cùng với các bàn “mở tài khoản cá nhân” của Chilwell và Grealish, là các bàn thắng của Saka, Abraham và James Ward-Prowse. Tuy không ghi bàn, nhưng Jadon Sancho có 2 pha kiến tạo thành công và được xem là một trong những cầu thủ nổi bật trong đội hình Anh. Nổi bật hơn nữa, là một ngôi sao cũng không ghi bàn - Phil Foden, cầu thủ xuất sắc nhất trận. Khi Foden kiến tạo cho Saka ghi bàn, thì đấy là pha phối hợp thành bàn giữa 2 tuyển thủ Anh chỉ ở tuổi 21 trở xuống - lần đầu tiên kể từ sau pha kiến tạo của Steven Gerrard cho Michael Owen ghi bàn, trong trận thắng lịch sử cách đây đúng 20 năm (thắng Đức 5-1 ở vòng loại World Cup 2002, tại Munich).

Rút cuộc thì báo chí Anh không biết lực lượng trong tay Southgate mạnh tới cỡ nào. Xin nhắc lại, đây chỉ là đội hình B. Hơn chục năm trước, khi gặp Andorra lần đầu tiên, Anh “chỉ” thắng 3-0 và báo giới khi ấy kêu gọi FA… sa thải HLV Steve McClaren. Ở cuộc họp báo sau trận, McClaren nói rất ngắn gọn. Ông bảo các phóng viên Anh rằng họ muốn viết gì về ông thì viết, chứ hỏi làm chi. Rồi khi rời sân, nhác thấy một cây bút của tờ Daily Star, McClaren hỏi tài xế xe bus: “Cán chết hắn đi được không?”. Hỏi vui thôi, dĩ nhiên. Nhưng bây giờ thì quan hệ giữa báo chí Anh với HLV Southgate đã vui hơn hẳn, mà chẳng cần ai pha trò. Người ta đang tung hô không hết, chứ lấy đâu ra đề tài hoặc chi tiết để chỉ trích thầy trò Southgate!

Ben Chilwell (số 3) ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Anh

Ai xem để khen, sẽ thỏa chí múa bút. “Giới hạn cho Foden là bầu trời bao la”, đại khái như vậy. Xem để chê thì hơi khổ. Ngay cả cầu thủ “dễ ghét” nhất, Jadon Sancho, cũng thành công thì chê sao được. Người ta thậm chí còn dùng trận này để bàn ngược lại, lý giải vì sao Sancho chưa thành công dưới màu áo M.U. Có lẽ cũng nên nhắc tí: chỉ là thắng Andorra thôi mà!

Với James Ward-Prowse chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ (nên nhiều người xem đội hình Anh là 4-1-4-1, dù một số khác gọi đấy là 4-3-3), đây hẳn nhiên là một dịp thử nghiệm lối chơi thiên về tấn công. Southgate không dùng hẳn một cặp tiền vệ trụ, trong sơ đồ 4-2-3-1, như khi làm khách trên sân Ba Lan trước đó. Báo giới kêu gọi: Southgate cần thử nghiệm đội hình và cách chơi thiên về tấn công nhiều hơn nữa, nhất là trước các đối thủ yếu.

Thầy trò Southgate giờ đã là á quân EURO và là đệ tứ anh hào World Cup. Còn gì có thể phủ định tư thế ứng viên vô địch World Cup 2022 của họ? Đáng lẽ phải nói: Anh từ nay sẽ phải chơi thiên về công, đá để thắng, bất chấp đối thủ (chứ không phải thử nghiệm, trước các đối thủ yếu)!

Chỉ giữ lại mỗi John Stones

So với trận đấu ngay trước đó (hòa 1-1 trên sân Ba Lan), Anh chỉ giữ lại đúng 1 cầu thủ trong đội hình chính, đó là trung vệ John Stones. Không chỉ thay đổi nhân sự, HLV Gareth Southgate còn thay đổi sơ đồ chiến thuật, chơi 4-3-3 (hoặc 4-1-4-1, tùy cách nhìn nhận của giới quan sát), thay vì 4-2-3-1 như ở trận trước. Tất cả nói lên tính thử nghiệm rất cao của Southgate trong trận gặp Andorra.

37. Chilwell và Grealish trở thành cầu thủ thứ 36 và 37 ghi bàn cho ĐT Anh dưới thời Gareth Southgate. Trong suốt lịch sử 149 năm của Tam sư, chỉ 2 HLV có số cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Southgate, là Walter Winterbottom và Alf Ramsey.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x