"Thật đáng tiếc khi ván 1 đã không thể bắt đầu sớm do những lỗi kỹ thuật liên tiếp xảy ra", Faker chia sẻ trong buổi họp báo. "Và khi có lỗi như vậy, dù là mùa Xuân hay đến tận bây giờ thì tôi cảm thấy BTC vẫn mất quá nhiều thời gian để khắc phục. Tôi thấy buồn khi điều này thậm chí còn ảnh hưởng tới những gì diễn ra trong trận đấu".
Bên cạnh những sai sót trong khâu phát sóng như bảng hiển thị sai vị trí, trận T1 thắng 2-1 HLE cũng cũng gặp nhiều lỗi vận hành. Trong ván 2, xạ thủ Lee “Gumayusi” Min-hyeong gặp lỗi bảng ngọc và xin tạm dừng trận đấu ở phút thứ 4. Tuy nhiên, yêu cầu này của Gumayusi bị phía trọng tài LCK bác bỏ. Sang ván 3, phép bổ trợ Trừng Phạt của đi rừng Moon “Oner” Hyeon-joon gặp lỗi đếm ngược. Mặc dù Oner đã báo với trọng tài tới 2 lần, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
"Hôm nay, chúng tôi đã dẫn trước với 5 mạng hạ gục. Với tư cách là tuyển thủ trực tiếp thi đấu, thật đáng tiếc khi ván đấu bị làm lại dù lý do là gì đi nữa", Faker nói tiếp. "Dưới góc nhìn của khán giả, điều này có thể khiến họ vô cùng mất niềm tin vào giá trị Esports của giải đấu".
Faker khẳng định: "Trong những năm gần đây, tuyển thủ chuyên nghiệp thường xuyên phải đối mặt với nhiều trục trặc, thật đáng tiếc khi BTC không hề giải quyết nó. Tôi vô cùng thất vọng về trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng vì những người hâm mộ và sự phát triển của cộng đồng Esports".
"Trận đấu hôm nay khá dài và có rất nhiều vấn đề xảy ra, xin cảm ơn những người hâm mộ đã theo dõi chúng tôi tới cùng. Về phía nhà phát hành, tôi hy vọng họ có thể mang tới chất lượng trận đấu tốt hơn cho người hâm mộ".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn