ĐT Anh với nỗi niềm công cường, thủ nát

Minh Tâm
06:26 ngày 12-09-2019
Một trận đấu tưởng như sẽ dễ dàng cho ĐT Anh cuối cùng lại trở thành show diễn đậm chất Hollywood. Trước Kosovo, hàng thủ của Tam sư chơi như mơ ngủ và nếu không có sự tỏa sáng rực rỡ của những ngôi sao trên hàng công, chưa chắc 3 điểm đã ở lại với người Anh.

Méo mặt với hàng thủ

Khi đá quả giao bóng mở màn cho trận Anh – Kosovo rạng sáng qua, các chân sút đội khách hẳn cũng không dám nghĩ rằng họ sẽ có một ngày nổ súng tưng bừng. Thế nhưng, đời còn đẹp hơn mơ. Ngay từ giây thứ 34, hậu vệ Michael Keane đã chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo Vedat Muriqi ngay trước vòng cấm địa, để anh này kiến tạo cho Valon Berisha sút tung lưới Jordan Pickford, đưa Kosovo vượt lên dẫn 1-0.

Khi ấy, kim đồng hồ còn chưa qua phút thứ nhất. Lần đầu tiên sau 16 năm, mới có 1 bàn thắng xuất hiện ở phút thứ nhất trong các trận đấu của ĐT Anh. Lần trước, diễn ra hồi tháng 5/2003, khi chính HLV trưởng Gareth Southgate của họ, ngày đó còn đá trung vệ cho Tam sư, xé lưới Nam Phi. Còn bây giờ, các hậu vệ trong tay Southgate làm điều ngược lại. Họ tạo điều kiện để đối phương xé lưới ĐT Anh và đẩy ông thầy của mình vào cảnh ê chề trên băng ghế huấn luyện. 


ĐT Anh, sau bàn thua bất ngờ, đã đáp trả thích đáng bằng 5 bàn thắng trong 45 phút đầu. Nhưng rồi hiệp 2, các hậu vệ “lãng mạn” của Tam sư lại quyết định tạo ra “drama” khi để thua liền 2 bàn rất đáng trách. Bàn thua đầu tiên trong đó lại có lỗi của Keane, khi hậu vệ này bỏ quên Berisha, để số 14 của Kosovo thoải mái ngoặt bóng và cứa lòng tung lưới Pickford. Trong tình huống này, đáng trách không kém là hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold. Cầu thủ của Liverpool chơi như thể đang đi du lịch. Anh đủng đỉnh chạy về đeo bám Berisha và rồi trở thành gã hề trong màn solo của đối thủ.

Dường như không được chơi cạnh siêu hậu vệ Van Dijk, Alexander-Arnold cũng đánh mất sự tỉnh táo và lối đá quyết liệt. Suốt cả trận, cánh phải do anh này trấn giữ liên tục bị xuyên thủng. Ngoài 2 bàn thua xuất phát từ cánh này, có tới 45% thời lượng lên bóng của Kosovo cũng diễn ra ở hàng lang phải bên phía Tam sư, một con số cho thấy đội khách tự tin thế nào khi khai thác điểm yếu mang tên Alexander-Arnold.

Nhưng trách cầu thủ trẻ của Liverpool một thì phải trách các đàn anh ở hàng thủ Tam sư hai. Trận này, ngôi sao số một ở tuyến phòng ngự ĐT Anh, hậu vệ đắt nhất thế giới Harry Maguire, đã tự tố cáo rằng anh còn xa mới đạt đến đẳng cấp như… cầu thủ đắt giá thứ nhì Virgil van Dijk. Chính Maguire phạm lỗi với tiền đạo của Kosovo trong vòng cấm, dẫn tới quả penalty dành cho đội khách ở phút 55. 

May là sau bàn gỡ thứ 3 ấy, Kosovo không ghi thêm bàn nào nữa. Nhưng chừng đó cũng đủ ê chề. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Anh mới lại lọt lưới tới 3 bàn trên sân nhà. Đáng nói lần trước, những người làm được điều ấy là dàn sao Hà Lan, chứ không phải một đội tuyển mới có vài năm tuổi đời như Kosovo. Cứ đá thế này, liệu Anh có còn xứng đáng là lá cờ đầu ở vòng loại?

Cơn đau đầu dễ chịu ở hàng công

Những gì các hậu vệ Anh thể hiện là một tội lỗi nếu đặt cạnh nỗ lực của hàng công. Trước Kosovo, những chân sút áo trắng đã chơi quá hay, đặc biệt là bộ ba tấn công Raheem Sterling – Harry Kane – Jadon Sancho. Được đá chính thay Rashford, Sancho đã lập tức ghi điểm với cú đúp bàn thắng cùng 1 đường căng ngang buộc hậu vệ đối phương “đốt lưới” nhà. Sterling thì vẫn chạy như một chiếc xe đua F1 và vẫn chuyền bóng đều đặn cho đồng đội lập công. 

Với đường kiến tạo giúp Harry Kane gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 8, Sterling đã cùng với người đồng đội này đem về cho ĐT Anh 6 bàn thắng kể từ khi HLV Gareth Southgate tiếp quản ghế nóng, nhiều hơn bất cứ bộ đôi nào khác của Tam sư trong cùng thời gian. Sự ăn ý và phong độ cao của hai ngôi sao ấy chính là điểm tựa để những tiền đạo được kết hợp với họ như Rashford và Sancho thăng hoa. 


Nhờ thế, lúc này ĐT Anh đang có tới 4 chân sút đạt phong độ cao. Trong sơ đồ 3 tiền đạo của Southgate, vị trí trung phong đương nhiên thuộc về đội trưởng Kane. Sterling cũng chắc chắn phải góp mặt. Vì thế, vị trí tiền đạo còn lại sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Sancho và Rashford. Cầu thủ 19 tuổi của Dortmund vừa tỏa sáng trước Kosovo nhưng khi Anh đè bẹp Bulgaria ở lượt trận trước, Rashford lại ghi điểm khi phối hợp rất tốt với Kane và Sterling.

Chọn ai, bỏ ai giữa hai chân sút trẻ ấy là bài toán “đau đầu” với Southgate. Nhưng chẳng thà nhăn trán như thế còn “sướng” hơn rất nhiều so với khi nghĩ về hàng thủ Tam sư. 

Anh 5-3 Kosovo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x