ĐT Hà Lan: Niềm tự hào đã mất

17:20 ngày 13-10-2015
ĐT Hà Lan bên bờ vực không thể giành vé dự VCK EURO 2016, trước khi gặp Czech ở loạt trận cuối cùng vòng bảng. Việc Hà Lan chỉ xếp thứ 4 ở bảng của mình sau Iceland, Czech và Thổ Nhĩ Kỳ đúng là bất ngờ mà không bất ngờ, nếu xét quá trình thi đấu và quan trọng nhất là cái cách đội bóng của Danny Blind và Guus Hiddink đã chơi.

Hiddink rất tài năng và rất hiểu nền bóng đá cũng như ĐT Hà Lan, nhưng vẫn bất lực nhìn đội bóng hạng 3 World Cup 2014 ngày càng sa sút khó hiểu mà dễ hiểu. Lên thay Hiddink lèo lái con thuyền da cam, Danny Blind đã bắt đầu cảm nhận ngày càng nhiều hơn những khó khăn mà một đội bóng lớn như Hà Lan thường mắc phải. 

Kể từ khi vươn lên thành cường quốc bóng đá dù đất nước chỉ có vài triệu dân, Hà Lan không bao giờ thiếu tài năng, nhưng lại hiếm khi có một tập thể gắn bó. Các ngôi sao tị niềm, không chịu hợp tác với nhau, còn khi thành công (như vị trí á quân World Cup 2010, hạng 3 World Cup 2014) thì phần lớn phụ thuộc vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. 

Các cầu thủ Hà Lan luôn thích thể hiện bản thân nhiều hơn là thể hiện sức mạnh và bộ mặt của tập thể. Điều đó đã trở thành bản chất, thật khó thay đổi không chỉ trong một sớm một chiều, thậm chí qua nhiều năm tháng và nhiều thế hệ cầu thủ Hà Lan khác nhau. 


Johan Cruyff từng nói ông ngạc nhiên khi người ta đau khổ về thất bại của ĐT Hà Lan ở World Cup 1974 và 1978 nhiều hơn hẳn cảm nhận của những người trong cuộc, ví dụ chính Cruyff là kẻ bại trận năm 1974. NHM Hà Lan không ngạc nhiên khi Jaap Stam từng tuyên bố: “Chẳng vui gì khi lên đội tuyển thi đấu ở VCK một giải lớn, vì sau một mùa giải căng thẳng ở CLB lại còn phải cày ải suốt hơn 1 tháng dài rồi phải sống trong khách sạn. Điều đó chẳng khác nào bị cầm tù”.

Khi màu cờ sắc áo nhạt nhòa, niềm tự hào của bóng đá Hà Lan cũng dần phai nhạt, rồi biến mất hẳn. Người Hà Lan không vui chút nào khi đội tuyển xứ hoa tulip ở World Cup 2010 đặt nền tảng trên lối đá thô bạo của Nigel De Jong, người lẽ ra phải là võ sĩ võ tự do hơn là cầu thủ bóng đá. De Jong giúp tuyến giữa của Hà Lan vững chắc, song anh cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì lăm le triệt hạ đối thủ, mà điển hình là cú song phi vào ngực Xabi Alonso.

Thành tích không phải là tất cả với bóng đá Hà Lan, mà còn phải yêu cầu về mặt phong cách và lối chơi. Một ĐT Hà Lan đá phòng ngự dù thành công (như ở World Cup 2010) thì không còn là Hà Lan nguyên bản nữa. Còn bây giờ, Hà Lan như đánh mất tất cả, không có cả kết quả tích cực lẫn lối chơi đẹp, bay bướm, đầy chất thơ và sức sáng tạo như thời cha anh ngày trước.

Khi chứng kiến Hà Lan thất thủ 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, hẳn Danny Blind đã hiểu: đội bóng của ông đã vỡ nát, bởi thật khó chấp nhận những lỗi lầm phòng ngự sơ đẳng như trong 2 bàn thua đầu tiên, trong đó có 1 bàn xuất phát từ pha ném biên trên sân nhà của Daley Blind (con trai Danny Blind) vào thẳng chân Ardan Turan. 

VIDEO: Chuyện gì đang xảy ra với Hà Lan?


Daley Blind ở M.U chói sáng bao nhiêu thì ở đôị tuyển tồi tệ bấy nhiêu, dường như ra sân là thủ tục, là gánh nặng đối với anh. Nhiều NHM Hà Lan đã thốt lên rằng những cầu thủ như thế thà đừng lên tuyển như Cruyff hay Gullit từng làm, còn tốt hơn là sỉ nhục màu cờ sắc áo quốc gia bằng những màn trình diễn không thể chấp nhận, với đẳng cấp và truyền thống của Hà Lan từ xưa đến nay. 

Tiếc, mà không tiếc cho Hà Lan, là vì thế. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x