Bàn thắng
Bỉ: Thorgan Hazard (42')
Đúng như dự đoán, đại chiến giữa Bỉ vs Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO 2020 sẽ là màn đấu trí giữa hai HLV hàng đầu là Roberto Martinez và Fernando Santos. Những tính toán đã được thể hiện ngay từ phút thi đấu đầu tiên. Bỉ với dàn cầu thủ đồng đều chủ động chơi tấn công, trong khi Bồ Đào Nha vẫn chọn cách đá phản công khi đối mặt với những đội bóng lớn.
Với cách chơi này, Bỉ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công bởi vấp phải hàng phòng ngự được bố trí nhiều lớp và bọc lót cho nhau rất tốt của Bồ Đào Nha. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ lại đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống phản công chớp nhoáng.
Phút thứ 5, Renato Sanches có tình huống thoát pressing cực tốt ở khu vực giữa sân và tăng tốc cực nhanh trước khi chuyền thuận lợi cho Diogo Jota. Đáng tiếc là cú dứt điểm trong tư thế thoải mái của cầu thủ đang khoác áo Liverpool lại đi chệch cột dọc.
Jota phung phí những cơ hội ngon ăn của Bồ Đào Nha
Những phút tiếp theo, Bỉ vẫn nắm thế trận, nhưng họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường và khung thành thủ môn Rui Patricio. Với Bồ Đào Nha, dù cầm bóng ít hơn nhưng chính họ mới là những người sở hữu nhiều cú dứt điểm hơn, nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Phút 25, Cristiano Ronaldo thử tài người đồng đội cũ tại Real là Thibaut Courtois bằng một cú đá phạt uy lực từ khoảng cách gần 30m.
Trong thế trận kín kẽ mà hai đội tạo ra, bàn thắng chỉ có thể đến từ những sai lầm hoặc khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao. Và điều này đã đến ở phút 42, thời điểm mà nhiều người đã nghĩ đến kịch bản hai đội rời sân nghỉ với kết quả hòa.
Từ tình huống phá bóng thiếu quyết đoán của cầu thủ Bồ Đào Nha, Meunier đón được và chuyền rất nhanh cho Thorgan Hazard. Cầu thủ mang áo số 16 nhấn thêm một nhịp trước khi dứt điểm như trái phá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi liệng về cột dọc phía xa mở tỷ số trận đấu.
Thorgan Hazard tỏa sáng để đưa Bỉ đi tiếp vào tứ kết gặp Italia
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Bỉ sớm nhận bất lợi khi tiền vệ De Bruyne chấn thương phải rời sân. Chính điều này khiến khu trung tuyến của đội bóng đang dẫn đầu BHX FIFA lép vế hoàn toàn so với Bồ Đào Nha, đội bóng đã quyết định tăng cường hỏa lực với sự xuất hiện của Joao Felix và Bruno Fernandes.
Phút 58, Ronaldo nỗ lực đi bóng trước khi chuyền thuận lợi cho Jota trong vòng cấm, nhưng một lần nữa cầu thủ này lại dứt điểm đi vọt xà ngang. 3 phút sau, đến lượt Renato Sanches tạo cơ hội cho Joao Felix nhưng cú đánh đầu của anh không thắng được Courtois.
Thế trận lấn lướt đã được các cầu thủ Bồ Đào Nha tiếp tục được thể hiện, khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của ĐT Bỉ. Thậm chí, khi mà Courtois đã bị đánh bại và NHM Bồ Đào Nha tưởng như sẽ được ăn mừng bàn thắng thì cột dọc lại từ chối bàn thắng của Raphael Guerreiro ở phút 83.
Chung cuộc, Bỉ dù thi đấu lép vế nhưng đã bảo vệ thành công cách biệt mong manh để giành tấm vé vào tứ kết gặp Italia. Trong khi đó, thất bại này cũng khiến Ronaldo và các đồng đội tại ĐT Bồ Đào Nha trở thành cựu vương của châu Âu.
Thông số trận Bỉ vs Bồ Đào Nha
Kết quả vòng 1-8 Euro 2020
Lịch thi đấu EURO 2020
Cầu thủ ăn may nhất lịch sử lại hiện nguyên hình sau 3 quả pen vòng bảng. Đâu phải lúc nào cũng may mắn, đâu có đồng đội nào mớm bóng cho 7 sút hoài được, và cũng chẳng còn Eden nào trong trận đấu này. Xem thống kê 7 trận này mà chán. Cũng hên đây không phải chung kết, không 7 lại xin ra thay HLV rồi.
Fan chị 7 gáy sớm nào là ghi bàn , rồi vào ck rồi nào được QBV 6 …. Ảo tưởng, toàn là nhờ người ta ghánh xong rồi ăn,nhờ Perez đã mua cho vài QBV và là người Châu Âu nên được báo giới tâng lên thôi
Tôi không Fan của bất kỳ ai, M10,CR7 hay MP10... nhưng bạn làm được như CR7 đi rồi sẽ nói.
bạn thì giỏi nhất rồi, có thể thay thế anh Cr7 luôn.
Ơ... thế cầu thủ tự nhận giỏi nhất lịch sử bóng đá đã về nước rồi à? Trận đấu bóng đá mà không có pen để sút là thế nào nhỉ?
1 thằng chẳng bao giờ xem đủ 45p trận đấu như mày thì lm j biết đến sự vĩ đại của cr7.
Bồ đá bạo lực quá, toàn triệt hạ đối phương nhất là từ khi đưa brupen tức lô đề vào sân ở h2. Bồ đá giống mờ rùa và cũng bẩn như mờ rùa
Nguyễn Mạnh Hùng Anh nói cho chú mày hiểu để sau này đừng phát biểu ngu khiến người ta cười nè: cái kiểu phát biểu "làm được hơn người ta đi rồi nói" là kiểu cãi cùn, tư duy thối nhé! Nếu có xem bóng đá, chú mày phải biết thời còn là cầu thủ, Mourinho "không làm được" như một cầu thủ hạng trung, nhưng ổng không chỉ "nói" mà còn làm thầy nhiều siêu sao - trong đó có Rô nhớt. Nếu có... đi học, chú mày phải biết ông Hoài Thanh làm thơ chả ra sao, nhưng ổng là nhà phê bình thơ đỉnh của đỉnh.
Hùng Nguyễn Mạnh Nói như chú mày thì tất cả những tờ báo... khai tử hết rồi. Vì các nhà báo có đá được như các cầu thủ, làm giỏi tất tần tật mọi việc được đâu mà "nói", khen chê này kia.
Nguyen manh hung: cái gì tui làm không được chứ ăn vạ thì đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được hêhhe
Cháu hùng thân mến nếu nói như cháu thì một người không nấu ăn thì không biết nhận xét món ăn đó ngon hay tệ hay sao. Như vậy cháu không thể nào làm rể bác được rồi. Lan Anh nhà bác không chịu đâu
Wemley: Xem đủ 45 phút hay 90 phút thì thấy 7 né còn tệ hơn. Trốn thuế 14.7 triệu usd sao gần giống con số của hờ lờ 14 quá nhỉ?
phương nguyen: Hay cho cầu người châu âu. rõ ràng truyền thông ở châu âu mạnh hơn truyền thông ở châu Mỹ, bản quyền truyền hình các giải bóng đá cũng vậy cho nên cầu thủ ở châu âu sẽ được tâng bốc quá lố nhiều hơn.
Gáy sớm ăn gì nào các bạn, đá dở không loại ở vòng bảng thì vào 1-8 cũng lòi mặt chuột. Tiễn cu Rô điệu về nước.
Rô là mẫu cầu thủ được truyền thông tâng bốc, phải xem trực tiếp trận đấu mới thấy rô nghiệp dư cỡ nào, đỡ bóng bước 1 bay cả chục mét, kỹ thuật đảo bóng như rang lạc xong chuyền về... Mấy fan chị bảy toàn xem highlight xong ảo tưởng về trình độ của idol mình, so với pele mardona hay messi còn kém xa lắm.
Kém xa lắm cơ, cu li đảo như rang lạc sút pen lên trời nhỉ
Chẳng làm nên trò trống gì cho đội tuyển , giỏi ăn vạ , la làng và tiểu xảo
Đá xa khung thành và ko có Pen là hiện nguyên hình ngay.
Cảm ơn Mp3 đã tặng cho fan chiếc áo tình thương khá sớm =))) fan về nước trước đây
Cả 2 đội ra sân với 10 người mà không có tiền đạo cắm nào. Thay vì dùng những hậu vệ trẻ khỏe thì Bỉ dùng những ông già kinh nghiệm, không tắc bóng trong vòng cấm vì rất dễ Pen.
Chuẩn luôn, nếu hậu vệ trẻ rất dễ bị a r7 kích động rồi mời đóng kịch để có pha ngã đẹp
Thiếu pen, nếu không thì sẽ khác.
Kompany bắt chết Cr7 là có thật. Thấy tôi đoán đúng chưa?
Kompany nào thế??
Loại fan nửa mùa đầu đấy này, Kompany treo giày được hơn 1 năm rồi mà vẫn nói được như thế... Chịu khó mà học tử tế đi cháu, rồi sau này ra trg bốc phét tiếp cũng chưa muộn.
Hôm trước xem Trận Đức với Bồ cùng cô cháu gái. Khi nghe mấy tiếng hét của mấy ông hàng xóm là biết Đức ghi bàn, còn nghe mấy bà í éo cô cháu gái phán 1 câu:" nghe mấy bà la là biết Bồ ghi bàn".
Xóm mình cũng vậy.
Phút 21 cảnh ăn vạ thật trơ trẽn, chả hiểu nổi 1 thằng đàn ông 36t ăn vạ như đứa trẻ như mẹ không mua kẹo cho.
Cả đời sống trong may mắn ... lâu lâu thần may mắn ngủ quên là hiện nguyên hình ngay !
Điểm sáng hiếm hoi Bruno giữa thế trận vô cùng tối tăm và bạo lực của Bồ Đào Nha,từ lúc cậu ấy vào sân Bồ thay đổi bộ mặt khác hẳn,tiếc rằng cậu ấy quá lạc lõng ở tuyển,với lối chơi giống Indo như vậy Bồ xứng đáng là đội phải dừng chân ở vòng này.Thôi cũng tốt,đúng như mong ước của t là Bồ bị loại và Bruno có thêm thời gian dưỡng sức để có thể cống hiến với phong độ tốt nhất trong mùa giải thống trị năm sau của MU😃😃
Người ta có thực lực mới buồn , đây ăn rùa ăn bẩn suốt có gì đâu mà buồn bạn nhỉ :)))
Thay tên đi, đổi chữ Lampard thành Tuchel là vừa đấy, chu kỳ mới bắt đầu rồi.
Chưa đá mà cứ mỡ miệng thống trị, nhộm đỏ.vãi
Lúc đó có người ước gì anh Eder ở đây để gánh em thêm một lần nữa.Em sẽ tình nguyện ra đường biên múa lửa cho anh xem.
Không có penalty Bồ Đào Nha như một đội bóng tầm thường, may mắn hòa được pháp nhờ quả penalty, chứ lối chơi từ đầu giải gặp đội lớn toàn phòng thủ xong rình rình phản công, đội hình thì có thua kém ai
Theo dõi cả trận chả thấy a r7 gánh team mà toàn ngược lại, được team bơm bóng. A rê bong, rang lạc vài động tác rồi chuyền về, ko có nổi 1 tình huống đột phá để xứng đáng với từ "siêu sao, kỷ lục gia, kỳ tích, v. v.... " .ko bít sao nhiều người nói sau trận " nỗi đau cùng cực của 1 siêu sao, siêu sao nỗ lực hết mình, nỗi đau của kỷ lục gia....". Đến lúc để a r7 là quá khứ, chỉ nên xếp vào hàng ngũ huyền thoại , tội a ảo tưởng là mình phải gánh team.
nhiều cầu thủ đá rất hay.nhưng truyền thông không nói gì hết.ronaty ghi 1 đệm và 3 quả penaty.nổ tung trờ.truyền thông thì mình không nói.. gì biết ở vn fan cuồn 7né rất đông cho nên để đưa 7 né lên câu chim chứ mình thấy 1 đệm +3 penaty có gì đâu.việt nam có câu hôm qua fan cuồn 7 né cười fan messi..hôm nay bị người cười lại mà còn rất đau lòng nữa. vì thần tượng của mình đã bị rớt đài.thật buồn cười..huhu.. hjhj
câu chim, câu bướm, :D
mình fan messi,dù kg ưa cr7 nhưng hom nay coi hết trận lại cảm thấy tội cho ro,dù that sự ro rất háo thắng nhưng nhìn ánh mắt ro hôm nay thễ hiện rõ sự bất lực của tuỗi tác,đúng là thời gian kg chừa 1 ai,messi của chúng ta rồi chắc 1 ngày cũng sẽ như zay,buồn.
Hết xàm và làm màu nhé. Tạm biệt 7 né và ko hẹn ặp lại
cái loại vô dụng ăn bám như rô thì chỉ được như thế thôi
Bồ 3 tuyến đều mạnh nên qua đc vòng gửi xe là ngon rồi, nếu HLV Bồ tỉnh đòn rút tạ lé thuế ra múa ba lê dọc đường biên từ phút thứ 14.9 thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Fan 7 thuế yêu QBV 2021.
😂 No pen, no party. Nhân vật chính ghi bàn là T.Hazard em trai của E.Hazard, cứ để Poter là Cr7 thôi. Kết cục của việc chạy theo sự hào nhoáng luôn vậy😂🤙👎
CR7 rời Real vào hè 2018, Courtois đến Real cùng năm đó thì thành “đồng đội cũ” kiểu gì, nhà báo??????
Từ nay ko tin Whoscore chấm điểm nữa, bà xàm hết mức. Cao nhất bên Bồ là Cr7 7,6 điểm. Trong khi Ronato Sanches chỉ 6,9. Còn Bỉ thì De Bruyne có 6,4 đ, thấp nhất đội, đúng là bó tay.
1 năm thật đáng nhớ : bị loại ngay vòng 1/8 C1 và cả Euro ! Cầu thủ tự phong xuất sẵc nhất thế kỷ, nào là King, nào là AND nhà vô địch, pla pla .... Đâu rồi "chọn vị trí để đệm đâu phải dễ", đâu rồi "hút hậu vệ cho đồng đội tỏa sáng", đâu rồi "nhờ có Ro nên đồng đội có tinh thần và quyết tâm chiến thắng", đâu rồi cầu thủ toàn diện nhất bóng đá, , cầu thủ kỷ thuật cao siêu, cầu thủ sinh ra để phá kỷ lục bóng đá, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử ???
Không có Edder và không có pen để hôi thì chị lại hiện nguyên hình là kỷ lục gia ăn bám. BĐN năm nay toàn là siêu sao, đồng đều cả 3 tuyến nhưng vì cục tạ như chị mà Bồ phải chìm trong nước. Hả hê quá điiiiii. Haha
Trận này bỉ cũng chẳng hay gì,bỉ sẽ ko vô địch .mai mắn thuộc về bỉ.nếu hoà 1 điều đá hiệp phụ bỉ sẽ thua.lukaku lóng ngóng,E hazard thì lẫn quẫn ngoài biển xong mất bóng hoặc nằm sân.thiago hazard hay hơn e haza
Mình không ghét gì Cr7 nhưng không thích mấy fan cuồng của anh. Mình Fan Barca và M10 nhưng chưa bao giờ có những lời nói không hay dành cho anh 7. Yêu mến là 1 chuyện nhưng nhiều khi bình luận phải khách quan nhé. M10 và Cr7 đều là những huyền thoại. Còn ai giỏi hơn ai xuất sắc hơn thì chờ cho đến lúc 2 anh ko còn chơi bóng nữa thì fan 2 anh hãy lấy thống kê các kiểu ra để luận nhé! Giờ thì hãy thưởng thức bóng đá và thưởng thức Idol mình chơi bóng đi. Thời gian cho 2 anh ý sắp hết rồi đó!
Gieo nhân nào hái quả đó _ quy luật bình thường _ ko phải lúc nào cũng được ban pen+may mắn=thắng +kỳ tích +kỷ lục, v.v... , a may mắn lần này thì lần sau giành cho người khác chứ. Khi may mắn đến (hoặc được cho) thì đừng ảo tưởng sức mạnh, cho là đẳng cấp.
Cả hai đội triển khai bóng quá chậm, chuyền sai quá nhiều xem buồn ngủ! Hazard em chơi hay nhưng ông anh thì quá tệ, Lu cũng tệ nhưng Bố Bán Nhà còn tệ hơn. Đá chậm như rùa thế làm gì có pha bóng nào phản công chớp nhoáng được đâu ông nhà báo?
Đúng là no pen no party băng thủ quân mà e ném tận 3 lần , thái độ của e trẻ con quá , bao giờ e mới lớn đây cristina?
Bồ Đào Nha bị loại càng tốt, đỡ phải nghe mấy bà suốt ngày nói "á hôm nay người yêu Ronaldo đá", cầu thủ được chị em yêu mến vì cái cơ bụng, vấp cỏ, hôi pen, đệm cận thành mà bản thân bảy thì cứ vỗ ngực mình là đệ nhất thiên hạ
Có tình huống đúng là donaldo ăn vạ
3 pen bẩn lận mà, chị phải cố nhét vào đh tiêu biểu chứ sao loại sớm z :))
2 em Bỉ Bồ đá vậy chẳng trách Mancini muốn gặp 1 trong 2 hơn cả Áo. Bỉ sẽ thua tan nát 5-0 trước sức tấn công như bão của Ý.
Bỉ ăn may được đúng cú sút may mắn chạm người đổi hướng còn lại ko thấy đường vào khung thành bđn
Mắt bị bù lệch ăn ha?