Mikkel Damsgaard: Gã Viking mang tuyệt kỹ của người Brazil

HỒ PHƯƠNG
13:49 ngày 07-07-2021
Đan Mạch khởi đầu EURO 2020 với một bi kịch, khi Christian Eriksen đột quỵ trong trận mở màn với Phần Lan. Nhưng chính thảm kịch ấy lại vô tình mở ra cánh cửa cho Mikkel Damsgaard, tài năng trẻ được đặt cho biệt danh “Damsinho” nhờ sở hữu kỹ thuật thượng thừa như một cầu thủ... Brazil.

Cú đột quỵ của Eriksen đã buộc HLV Kasper Hjulmand của ĐT Đan Mạch phải đưa ra những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Thay vì sơ đồ 4-3-3 trong trận mở màn gặp Phần Lan với tiền vệ của Inter chơi ở vị trí số 10, ông chuyển về dùng 3-4-3. Jonas Wind phải nhường lại vị trí tiền đạo mũi nhọn cho Yussuf Poulsen, và ở những trận gần nhất là Kasper Dolberg. Đặc biệt, Mikkel Damsgard bất ngờ được đá chính để hợp cùng Martin Braithwaite thành hai mũi tấn công ở biên.

Nói bất ngờ là bởi cầu thủ chạy cánh của Sampdoria là một trong những người ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của ĐT Đan Mạch. Anh dự EURO 2020 với lưng vốn chỉ là 3 trận và 190 phút thi đấu trong màu áo đội tuyển. Dù đã kịp ghi dấu ấn ngay ở những trận đầu tiên, như đường kiến tạo trong trận thắng Thụy Điển với tỷ số 2-0, hay cú đúp ở trận thắng Andorra tới 8-0, anh được đưa đến giải đấu năm nay chủ yếu là để học hỏi. Nhưng Damsgaard lại khiến tất cả bất ngờ.

Anh đã chơi rất ấn tượng trong trận ra mắt ở EURO 2020 trước ĐT Bỉ, khi khiến Thomas Meunier và Toby Alderweireld khổ sở với những pha xuyên phá bên hành lang trái. Đan Mạch rốt cuộc đã thua trận đấu ấy vì sự xuất sắc của Kevin De Bruyne, và thất bại này buộc họ phải chiến thắng trận cuối vòng bảng gặp Nga để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cuối cùng, đoàn quân dưới quyền HLV Hjulmand đã thành công. Và người mở ra chiến thắng 4-1 cho đội bóng Bắc Âu chính là Damsgaard, với cú sút không thể cản phá tung lưới thủ thành Matvey Safonov.

Mikkel Damsgaard đang có một kỳ EURO tuyệt hảo trong màu áo ĐT Đan Mạch

Damsgaard sau đó tiếp tục châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Dolberg trong trận thắng 4-0 trước Xứ Wales ở vòng 1/8. Cầu thủ được người Đan Mạch đặt cho biệt danh “Damsinho” vì lối chơi kỹ thuật như một người Brazil cũng chơi tuyệt hay ở trận tứ kết với CH Czech, trận đấu diễn ra đúng ngày sinh nhật thứ 21 của anh (03/07).

Đó là một kỷ niệm tuyệt vời, như chính Damsgaard thừa nhận trên tờ BT: “Tôi không thể đòi hỏi một món quà tuyệt vời hơn. Thật điên rồ khi chúng tôi được đến Wembley. Hành trình ở EURO 2020 giống như một cuộc phiêu lưu, và những gì diễn ra thật điên rồ”.

Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng ấy, đương nhiên HLV Hjulmand không thể hài lòng hơn. Ông thầy từng cho chàng trai trẻ đến từ làng chài nhỏ bé Jyllinge ra mắt ở CLB Nordsjaelland hồi năm 2017 nhận xét: “Mikkel thực sự là một hiện tượng. Việc cậu ấy ra sân và tỏa sáng ở EURO quả là tuyệt vời”.

Còn tờ BT thì bắt đầu so sánh anh chàng mảnh mai này (cao 1m80, nặng 70 kg) với... Eriksen. Nhật báo nổi tiếng của Đan Mạch bình luận: “Cậu ấy có vẻ ngoài non nớt của một sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng đã xuất hiện như một chiến binh ở sân khấu lớn như EURO, giống Christian Eriksen ở giai đoạn đỉnh cao”.

Giống như tiền vệ của Inter, Damsgaard cũng sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, khả năng chuyền bóng tốt bằng cả hai chân và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Eriksen cũng chính là niềm cảm hứng của chàng trai 21 tuổi, như anh từng thừa nhận: “Anh ấy là thần tượng của tôi khi còn nhỏ và lúc đó, tôi cũng chơi ở vị trí số 10 như anh ấy”.

Giờ thì kỷ nguyên của Eriksen đã khép lại, khi cơn đột quỵ sẽ khiến anh khó trở lại với bóng đá. Nhưng một chương mới của bóng đá Đan Mạch lại mở ra với Damsgaard, người đã trở thành một trong những hiện tượng của EURO 2020.

Tất nhiên, có người mừng vì phong độ xuất sắc của “Damsinho”, thì cũng có người lo. Sampdoria giờ có lẽ đang nghĩ cách giữ chặt cầu thủ mà họ chỉ mất có 6,5 triệu euro để chiêu mộ từ Nordsjaelland hồi Hè năm ngoái. Có thể, chủ tịch Massimo Ferrero của Sampdoria vẫn đang khẳng định là Damsgaard “không phải để bán” và nếu có, CLB Italia cũng muốn có “từ 30-50 triệu euro cho tài năng tuyệt vời này”. Nhưng, sau những gì mà “Damsinho” đã thể hiện tại EURO, có lẽ con số ấy cũng không phải là quá lớn.

Damsgaard biết ơn HLV Ranieri
Ngay trong mùa giải ra mắt tại Sampdoria, Mikkel Damsgaard đã được ra sân ở 35/38 vòng đấu tại Serie A (2 bàn và 4 kiến tạo). Thành tích ấy có dấu ấn của HLV Claudio Ranieri. Trả lời phỏng vấn tạp chí Sportweek hồi tháng 2/2021, cầu thủ này từng thừa nhận: “Ranieri có vai trò quan trọng trong việc giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với bóng đá Italia”. Ngoài ra, Damsgaard cũng cho biết mình quyết định đến Serie A vì muốn “tự đánh giá bản thân ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh hơn”.

Con cưng của Thần may mắn
Vận may dường như luôn song hành cùng Damsgaard. Anh được đá chính ở EURO 2020 nhờ sự vắng mặt của Eriksen. Và khi còn nhỏ, Damsgaard cũng được Nordsjaelland phát hiện một cách khá may mắn. Hôm ấy, HLV Rene Klark của đội U12 Nordsjaelland tới dự khán trận đấu của Jyllinge FC để xem giò một cầu thủ khác. Nhưng cuối cùng, ông lại chấm Damsgaard. Klark kể lại: “Mikkel không cao và cũng chẳng chạy nhanh, nhưng tôi bị ấn tượng bởi cú đỡ bước một, khả năng ra quyết định, chọn vị trí và chuyền bóng của cậu ấy. Thật kỳ lạ khi một cậu nhóc 12 tuổi có thể chơi như thế”.

1 - Mikkel Damsgaard chính là cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 ghi bàn tại EURO khi mở tỷ số trong trận Đan Mạch thắng Nga tới 4-1. Anh cũng là cầu thủ Sampdoria đầu tiên ghi bàn ở EURO sau 25 năm, kể từ Enrico Chiesa trong trận Italia hòa CH Czech 1-1 năm 1996.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x