Sau khi nhận thảm bại 0-7 trước Liverpool hồi cuối tuần trước tại Ngoại hạng Anh, Man United đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Real Betis tại lượt đi vòng 1/8 Europa League hôm giữa tuần.
Antony cũng đóng góp 1 bàn thắng ở trận đấu này với một pha cứa lòng tuyệt đẹp ở phút 52 để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford.
Tuy nhiên, anh vẫn có nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc và quá chú trọng vào những màn trình diễn cá nhân của mình thay vì đóng góp nhiều hơn cho tập thể.
Phút 79, Weghorst chọc khe rất tốt để Antony thoát xuống đối mặt thủ thành Claudio Bravo của Betis. Trong bối cảnh có 3 đồng đội cũng đang băng xuống ở tư thế trống trải, Antony vẫn không chịu chuyền mà tự mình dứt điểm. Tuy nhiên, anh đã không thành công và lãng phí một cơ hội cực kỳ ngon ăn.
Tình huống này của Antony đã trở thành chủ đề công kích của cộng đồng mạng. "Đây là tên tội phạm Antony. Vâng, chúng ta đã dẫn trước 3-1 nhưng vẫn cần phải ghi càng nhiều bàn càng tốt chứ", một người hâm mộ nói.
Một người khác đã tweet: "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tức giận về điều này trong cả ngày mai. Việc ra quyết định của anh ấy thật tồi tệ", một người thứ ba nói thêm.
Một người khác viết: "Tại sao anh ta không chuyền cho đồng đội chứ?". Trong khi một người dùng Twitter đã đăng: Tôi thực sự rất tức giận vì anh ta đã không chuyền bóng".