Leicester chỉ cần hòa Napoli ở lượt trận cuối vòng bảng Europa League là sẽ giành vé đi tiếp nhưng rốt cuộc họ lại thua 2-3, qua đó chỉ đứng thứ 3 ở vòng bảng. Với thứ hạng này, Leicester buộc phải xuống sân chơi Hạng Ba châu Âu là Europa Conference League từ vòng play-off.
Europa Conference League là giải đấu lần đầu tiên tổ chức nên chắc chắn độ phổ biến của nó không cao. Nhưng một người làm bóng đá chuyên nghiệp như Rodgers mà cũng không biết thì khiến khán giả khá ngạc nhiên.
"Thú thực, tôi không biết giải đấu đó như thế nào", Rodgers chia sẻ. "Tôi chỉ tập trung vào Europa League và cố đứng đầu bảng hoặc ít ra, là đứng thứ nhì. Với tất cả sự tôn trọng, tôi vẫn phải nói rằng tôi không biết giải đấu đó (Europa Conference League) là như thế nào? Tôi tin là mình sẽ sớm hiểu thôi".
Nói về thất bại trước Napoli, Rodgers cho biết: "Chúng tôi dường như đã trở về con số 0. Có quá nhiều sự ngây thơ trong đội bởi chúng tôi có một lực lượng trẻ. Cần có một sự đòi hỏi lớn hơn trong mùa này. Các cầu thủ đã phải thi đấu trên nhiều đội hình và chiến thuật khác nhau. Về mặt tâm lý, chúng tôi cũng không quyết tâm để theo người đến cùng hay cố chặn một quả tạt.
Trách nhiệm của tôi là phải tìm ra giải pháp. Hôm nay, chúng tôi đã tấn công hay nhưng phòng ngự ngược lại."
Leicester của Rodgers đang khủng hoảng nghiêm trọng. Họ đã thua 4 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và để thủng lưới tới 13 bàn.