Bruno Fernandes đáng bị fan MU ‘ném đá’ nhiều hơn

Tiểu Lý
11:13 ngày 10-03-2023
Bruno Fernandes đã bị đem ra tế thần sau thảm bại 0-7 của MU trên sân của Liverpool ở vòng 26 Premier League. Anh bị “ném đá” không thương tiếc, thậm chí còn xuất hiện làn sóng đòi tước băng đội trưởng của tiền vệ 28 tuổi này. Nhưng chính từ nghịch cảnh đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã “ngược gió diều bay”.
Bruno Fernandes đáng bị fan MU "ném đá" nhiều hơn

Những lời “tổng sỉ vả” Bruno Fernandes xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng ở xứ sở sương mù, mãi cho đến khi tiếng còi khai cuộc trận đấu giữa MU với Betis ở Old Trafford tại lượt đi vòng 1/8 Europa League 2022/23 cất lên rạng sáng nay. Chỉ vài giờ trước khi trận tiếp đón đối thủ đến từ Tây Ban Nha, đội trưởng của "Quỷ đỏ" vẫn bị cựu cầu thủ Paul Parker mắng té tát: "Nó chỉ là một đứa trẻ con to xác, làm sao xứng để đeo băng đội trưởng của MU cơ chứ?!".

Những lời công kích nhắm vào Bruno xuất phát từ những hành động khó hiểu của anh trên sân Anfield cách đây vài ngày tại vòng 26 Premier League. Hôm đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha đeo băng thủ quân của MU trong trận thảm bại 0-7 trước Liverpool ở trận Derby nước Anh. Khi đội bóng chủ sân Old Trafford đang bị dẫn 6 bàn, Bruno đứng ở vòng tròn giữa sân, giơ tay ra dấu muốn được thay ra. Các chuyên gia đọc khẩu âm còn phân tích lại băng quay chậm và phát hiện ra tiền vệ 28 tuổi này đã nói rằng: “Tại sao không cho tôi ra sân?”.

Bruno đã thanh minh, rằng mình không phải có ý “đầu hàng”, đòi ra sân sớm như cách bị mọi người quy chụp, nhưng chẳng mấy người chia sẻ và thông cảm cho anh. Làn sóng tẩy chay ngày càng tăng khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha hiểu ra rằng, cách tốt nhất để làm cho những kẻ “anti” anh im miệng là phải thi đấu thật hay và ghi được những bàn thắng quan trọng cho MU ở những trận đấu sau đó. Rất may cho Bruno, trong thời điểm ở giữa muôn trùng vây của búa rìu dư luận, anh vẫn được ông thầy Erik ten Hag ra sức che chắn, bảo vệ.

Bruno vẫn được HLV Ten Hag tung ra sân trong đội hình xuất phát gặp Betis và tất nhiên vẫn đeo băng thủ quân của MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã biến đau thương thành hành động, biến đội bóng đến từ Tây Ban Nha thành chỗ trút hận của mình. Anh chính là cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 4-1 của “Quỷ đỏ” trước đại diện của xứ sở bò tót với đường kiến tạo trực tiếp cho tiền đạo Antony ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 52, đồng thời đích thân ghi bàn thắng thứ 3 cho MU bằng một cú đánh đầu hiểm hóc sau pha tổ chức đá phạt góc của Luke Shaw ở phút 58.

Bruno đã cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của MU trước đội khách Betis. Anh chính là người khơi nguồn cảm hứng tấn công cho đội nha ở Old Trafford. Ở trận đấu này, anh hoạt động rất rộng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ MU có số lần chạm bóng nhiều nhất (97 lần), có số đường chuyền "key passes" nhiều nhất (5 lần), có 2 pha "bắn phá" khung thành của đối phương, trong đó 1 cú dứt điểm được cụ thể hóa thành bàn thắng. Không hề quá lới nếu nói rằng, trên sân nhà rạng sáng nay, Bruno đã giũ bùn đứng dậy sáng lòa.

Màn trình diễn đỉnh cao của Bruno Fernandes rạng sáng nay trước Betis đã biến Old Trafford thành “Nhà hát của những giấc mơ” đúng nghĩa. Những người yêu mến MU không ai còn nhớ đến hình ảnh bệ rạc của tiền vệ 28 tuổi này trên sân của Liverpool nữa. Báo chí xứ sở sương mù lại bắt đầu dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha những lời “có cánh”. Rõ ràng, nhờ bị đẩy vào nghịch cảnh, Bruno đã rút ra được nhiều điều và trưởng thành hơn rất nhiều. Thế mới có câu “yêu cho roi cho vọt”, các fan MU có lẽ cần phải “ném đá” thần tượng của mình nhiều hơn nữa trong thời gian tới!

VIDEO: MU 4-1 Betis

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x