
Họ đến từ hai thế giới khác nhau. Một người sinh ra tại Wieringen - vùng quê yên bình của Hà Lan. Người còn lại lớn lên ở Laguna Larga, giữa những cánh đồng xanh của tỉnh Cordoba, Argentina. Paulo Dybala và Donyell Malen chưa từng chơi cùng nhau, chưa từng chung phòng thay đồ, thậm chí chưa có lấy một kỷ niệm chung. Nhưng bóng đá đôi khi không cần thời gian để tạo ra sự thấu hiểu.
Trong chiến thắng của Roma trước Torino, người hâm mộ đã được chứng kiến một màn trình diễn khiến họ có quyền mơ mộng. Dybala và Malen, dù mới chỉ tập luyện cùng nhau vài ngày, đã chơi như thể họ đã sát cánh suốt nhiều năm. Hai bàn thắng, một pha kiến tạo, hàng loạt tình huống phối hợp ăn ý và những cái ôm đầy cảm xúc sau mỗi lần bóng chạm lưới.

Sự ăn ý giữa họ thật sự khó tin. Ngay từ những phút đầu, mối liên kết giữa “La Joya” và tân binh người Hà Lan đã trở nên rõ ràng. Sau chưa đầy 20 phút, Malen tung cú sút đầu tiên trong màu áo Roma, buộc thủ môn Paleari phải trổ tài cản phá. Không lâu sau, một pha di chuyển thông minh của anh trong vòng cấm - được mở ra từ chính sự tinh tế của Dybala - lại bị từ chối bởi lá cờ việt vị mong manh.
Nhưng ở lần thứ ba, sự kết nối ấy đã mang lại quả ngọt. Dybala tung đường chuyền đúng chất “Joya”: vừa đủ nhẹ, vừa đủ sâu. Malen chỉ cần một nhịp di chuyển đơn giản và cú dứt điểm gọn gàng bằng chân phải để ghi bàn thắng đầu tiên cho Roma. Một màn ra mắt không thể ngọt ngào hơn cho tân binh mới chuyển tới từ Aston Villa.
Trước đó, chính Malen cũng đã suýt “trả lễ” cho Dybala. Anh khống chế bóng bằng ngực đầy mạnh mẽ, làm tường hoàn hảo để Dybala tung cú sút cứa lòng đưa bóng đi sát giao điểm xà ngang và cột dọc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bộ đôi này đã tạo ra tới bốn cơ hội rõ rệt, với ba tình huống phối hợp trực tiếp khiến hàng thủ Torino liên tục chao đảo.

Một mối liên kết mới chỉ bắt đầu, nhưng cảm giác “tình yêu sét đánh” là điều không thể phủ nhận. Dybala và Malen chưa cần nhiều lời để hiểu nhau. Họ tìm thấy nhau bằng bản năng, bằng chuyển động, bằng cách đọc không gian trên sân cỏ.
Nếu đây chỉ là điểm khởi đầu, thì Roma hoàn toàn có lý do để mơ về một cặp đôi tấn công có thể làm nên khác biệt trong phần còn lại của mùa giải. Với Dybala đang tìm lại chính mình và Malen mang đến nguồn năng lượng mới, Olimpico có lẽ sẽ còn được chứng kiến nhiều buổi tối thăng hoa hơn nữa.
Roma đã tìm thấy sự kết nối. Và từ đó, giấc mơ bắt đầu.






















-ngay-22-1-2026.jpg)


