Hojlund vẫn chưa thể lập công kể từ cú đúp vào lưới Viktoria Plzen hồi tháng 12/2024. Dù vậy, HLV Ruben Amorim vẫn đặt niềm tin vào ngôi sao người Đan Mạch khi xếp anh đá chính trên hàng công MU trong trận gặp Real Sociedad ở lượt đi vòng 1/8 Europa League 2024/25.
Ở trận đấu này, Hojlund đã có cơ hội rất tốt để có thể ghi bàn nhưng đáng tiếc, Diogo Dalot lại không thể xử lý tốt. Phút 19, khi Hojlund có cơ hội thoát xuống trung lộ, hậu vệ người Bồ Đào Nha thay vì thực hiện đường chuyền quyết định bỗng quay ngược lại và khiến Man United đánh mất cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Điều này khiến Hojlund không giấu nổi sự bức xúc, phản ứng gay gắt với người đồng đội ngay trên sân. Rõ ràng, Hojlund ức chế là đúng bởi cách xử lý của Dalot quá tệ hại và kém cỏi. Nếu MU có thể từ pha bóng này mà ghi bàn, họ sẽ dễ đá hơn, thậm chí là đánh bại Sociedad thay vì chỉ ra về với kết quả hòa 1-1.
Bình luận viên Robbie Savage thẳng thắn chỉ trích quyết định của Dalot là “không thể chấp nhận được". Ông thậm chí còn nhấn mạnh việc Dalot như "có thù" với Hojlund nên mới không chuyền bóng.
Bản thân cựu tiền vệ MU là Paul Scholes, cũng đồng tình với thái độ của Hojlund: "Đây chính là tình huống rất đơn giản nhưng Dalot lại không nhận ra. Không một hậu vệ cánh nào trên thế giới lại không biết nên làm thế nào cho tốt nhất ở pha bóng này. Một khoảnh khắc tệ hại có thể quyết định thành bại trong cả mùa giải của MU".
Trên thực tế, ngoài pha bóng cẩu thả kia, Dalot cũng chơi rất dở ở trận này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục làm mất bóng, ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của đội.
Theo Opta, Dalot mất bóng 21 lần trước Sociedad, sau khi mất bóng 25 lần trước Fulham. Chưa hết, Dalot cũng chỉ thắng 50% số pha tranh chấp tay đôi. Những thống kê tệ hại đối với 1 hậu vệ.