Theo thông lệ, trước khi một trận đấu diễn ra, hai đội trưởng của hai CLB phải ra chỗ tổ trọng tài để làm thủ tục tung đồng xu nhằm chọn sân, chọn bóng. Thế nhưng, Maguire có lẽ đã quên mất điều này khi hồn nhiên chạy vào sân cùng các đồng đội ở trận gặp Partizan.
Phải tới khi trọng chính người Tây Ban Nha, Xavier Estrada Fernandez vẫy tay gọi kèm hô tô: "Maguire, nhanh lên!", cựu trung vệ của Leicester mới lững thững chạy ra làm thủ tục tung đồng xu.
Sau khi trận đấu khép lại, đích thân bản hợp đồng kỷ lục của Man United đã lên tiếng phân trần cho sự đãng trí của mình trên trang cá nhân Twitter.
"Lần gần nhất tôi làm thủ này thì các trọng tài thực hiện tung đồng xu ở vòng tròn giữa sân cơ mà. Cũng lâu lắm rồi đấy", Maguire viết.
Trận gặp Partizan mới là lần thứ 10 Maguire ra sân cho M.U kể từ khi gia nhập CLB vào hè 2019 với giá 80 triệu bảng. Anh được đeo băng thủ quân của Quỷ đỏ do đội trưởng Ashley Young và đội phó David De Gea đều vắng mặt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn