
Với Zverev, chức vô địch US Open không chỉ đơn thuần là một danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Khoảnh khắc đăng quang tại New York còn gợi lại câu chuyện đặc biệt về hành trình anh sống chung với căn bệnh tiểu đường từ thời thơ ấu.
Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh năm 4 tuổi, Zverev từng được các bác sĩ cảnh báo rằng cuộc sống và việc chơi thể thao của anh có thể bị hạn chế đáng kể. Thế nhưng, mẹ anh - bà Irina, không chấp nhận để căn bệnh quyết định tương lai của con trai.

“Khi con trai bạn 4 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và các bác sĩ nói rằng cuộc sống cũng như thể thao của con sẽ bị hạn chế rất nhiều, bạn cần phải là một người mẹ rất mạnh mẽ. Mẹ tôi từng nói: ‘Con trai tôi sẽ trở thành bất cứ điều gì mà nó muốn. Nếu nó muốn trở thành một tay vợt, nó sẽ trở thành một tay vợt; nếu nó muốn làm điều gì khác, nó sẽ làm điều đó’”, Zverev chia sẻ.
Những lời nói ấy của bà Irina đã tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho Zverev. Và nhiều năm sau, cậu bé từng đối mặt với những giới hạn vì bệnh tật giờ đây đã đứng trên đỉnh US Open.
Đằng sau thành công ấy còn có sự đồng hành của cha anh, Alexander Zverev Sr. Nếu như bà Irina là chỗ dựa tin thần, thì ông Alexander Zverev Sr hiện đảm nhiệm vai trò HLV và thường xuyên đồng hành cùng con trai trong các giải đấu.
























