Phút 29, thời điểm tỷ số đang là 0-0, Pellistri nỗ lực tăng tốc lao vào tranh cướp bóng với tiền vệ Guido Rodriguez phía Betis. Nhờ tốc độ tốt, sao trẻ của MU đã phá bóng thành công, trước khi Rodriguez tự lao vào người anh rồi ngã sõng soài.
Pellistri sau đó nằm sân đau đớn, song không hiểu lý do nào khiến trọng tài lại rút ra tấm thẻ vàng vì ông cho rằng, tuyển thủ Uruguay đã phạm lỗi với Rodriguez. Xem lại băng quay chậm, có thể thấy tình huống xử lý của Pellistri hoàn toàn hợp lệ khi xoạc trúng bóng.
Chứng kiến tình huống này, nhiều cổ động viên tỏ ra bức xúc vì phán quyết khó hiểu của trọng tài. Một tài khoản Twitter viết: "Tấm thẻ vàng tệ nhất mà tôi thấy trong sự nghiệp". Một người khác nhận xét: "Một pha rút thẻ thảm họa. Pellistri đã phá bóng nửa giây trước khi cầu thủ Betis lao vào anh ấy".
Bình luận viên Robbie Savage cũng không hiểu vì sao trọng tài lại quyết định rút thẻ với Pellistri trong pha tranh chấp mà cầu thủ này không hề phạm luật, đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhất quán trong việc đưa ra quyết định của các trọng tài.
Dạo gần đây, MU đang bị các trọng tài đối xử khá khắt khe. Tấm thẻ đỏ mà Casemiro phải nhận trước Southampton tại Premier League cách đây không lâu là một trường hợp như vậy. Trước Betis đêm qua, tiền vệ người Brazil đá chính và rất may không phải nhận thẻ vàng nào. Nếu có, MU sẽ mất Casemiro ở trận tứ kết lượt đi Europa League.