
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như họ dự tính.
Mùa giải năm nay, Jesus ghi tổng cộng 12 bàn thắng. Con số ấy thoạt nhìn không tệ với một tiền đạo trẻ mới đến môi trường khắc nghiệt như Premier League. Tuy nhiên, nếu đi sâu hơn vào chi tiết, vấn đề sẽ lập tức lộ rõ. Trong 12 bàn thắng của Jesus, có tới 7 bàn ở Europa League, còn lại Premier League, thành tích chỉ là 2 bàn.
Sự chênh lệch này đã trở thành tâm điểm tranh luận nội bộ tại Nottingham Forest. Ở đấu trường châu Âu, Jesus cho thấy sự mềm mại, kỹ thuật và khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến. Nhưng tại Premier League, anh thường xuyên bị cuốn vào nhịp độ nhanh, va chạm mạnh và áp lực liên tục.
Trong trận thua 0-1 trước Liverpool gần đây, Jesus tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Điều này càng làm dấy lên lo ngại về khả năng thích nghi của anh. Hay nói cách khác, khẳng định sự thật rằng anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với bóng đá Anh.

Cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Manchester United, Mick Brown, nhận định phong độ nội địa của Jesus đã trở thành “vấn đề lớn” đối với Forest. Trong bối cảnh đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng hai điểm, từng cơ hội bị bỏ lỡ có thể trả giá bằng cả mùa giải.
Forest không thiếu những khoảnh khắc tạo ra cơ hội. Điều họ thiếu là sự ổn định trước khung thành. Đó là thứ mà Jesus chưa thể cung cấp, đặc biệt là ở Premier League. Câu hỏi, do đó, là liệu Jesus có thực sự phù hợp với một giải đấu nơi tốc độ và thể lực đóng vai trò quyết định như giải vô địch Anh hay không?
Có vẻ như với Nottingham, câu trả lời là “không”. Không cần biết có thể trụ hạng hay không, họ sẵn sàng bán Jesus ngay trong mùa Hè này để thu lời và đầu tư vào một chân sút khác. Với phong độ ấn tượng ở Europa League, Jesus không thiếu người theo đuổi...

























