De Ligt chỉ mới trở lại sau chấn thương ở chân khi vào sân thay người trong trận đấu với Bilbao vài ngày trước đó, nhưng đã buộc phải rời sân chỉ sau 35 phút trong trận đấu với Brentford, trận đầu tiên anh đá chính kể từ ngày 1/4.
HLV Amorim giải thích rằng mối lo ngại của ông về cầu thủ người Hà Lan không thực sự tập trung vào trận lượt về bán kết Europa League tại Old Trafford vào thứ Năm, mà là về lâu dài.
"Tôi không biết nên tôi thực sự lo lắng, nhưng không phải về trận đấu thứ Năm tới", HLV Amorim nói với Sky Sports. "Chúng tôi đã cho Luke Shaw rời sân vào giờ nghỉ giữa hiệp để bảo vệ cậu ấy và có cầu thủ cho thứ Năm, nhưng tôi lo lắng hơn về việc liệu đó có phải là chấn thương nhỏ hay lớn (đối với De Ligt) và nghĩ về mùa giải tới".
Với việc De Ligt không ra sân trong trận lượt đi gặp Bilbao và vắng mặt trong cả hai trận tứ kết gặp Lyon, Man United dường như đang có vị thế tốt với bộ ba hậu vệ Leny Yoro, Harry Maguire và Victor Lindelof tại San Mames tuần trước. Noussair Mazraoui đã ra sân trong trận gặp Lyon thay vì Lindelof, nhưng cầu thủ người Morocco này hiện thay thế cho Diogo Dalot bị chấn thương ở vị trí hậu vệ cánh.
Nhưng với việc Lindelof chuẩn bị rời CLB vào cuối mùa giải khi hết hợp đồng, và cựu binh Jonny Evans cũng sắp ra đi, việc mất De Ligt trong thời gian dài và ảnh hưởng đến sự khởi đầu của mùa giải 2025/26 có thể là một vấn đề đáng kể. Man United cũng chưa thể có Lisandro Martinez, người phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương dây chằng chéo trước, điều này có nguy cơ khiến Amorim chỉ còn hai trung vệ kỳ cựu.
Amorim đã xoay vòng đội hình trước Brentford, rõ ràng là ưu tiên cho sân chơi Europa League. Thất bại ở phía tây nam London đã mang đến mối đe dọa thực sự về việc kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17 tại Premier League gần hơn một chút, nhưng Man United còn nhiều việc phải làm ở châu Âu.
"Là một CLB, chúng tôi cần hiểu rằng vào thời điểm này chúng tôi có trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi phải chuẩn bị một đội hình cho các giải đấu khác nhau", thuyền trưởng người Bồ Đào Nha lý giải.