Solskjaer đã hết ảo tưởng về sức mạnh của M.U?

Trung Nghĩa
15:25 ngày 20-09-2019
HLV Ole Gunnar Solskjaer từng rất tự tin về đội hình của Man United trước khi bước vào mùa giải 2019/20. Nhưng sau trận thắng nhọc Astana, có lẽ ông đã hối hận.
Solskjaer đã hết ảo tưởng về sức mạnh của M.U?
Sau chuỗi thành tích kém ấn tượng tại Premier League (chỉ thắng 2/5 trận đầu), Solskjaer quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ở trận mở màn Europa League.

Bộ ba Mason Greenwood, Tahith Chong và Angel Gomes được đá ra sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón "gã tí hon" tời từ Kazakhstan. Những cựu binh như Marcus Rashford, Nemanja Matic, Phil Jones và Sergio Romero cũng được đưa vào đội hình chính để dìu dắt các đàn em.

Solskjaer tung ra sân đội hình dự bị với sự kết hợp của các cầu thủ trẻ và những cựu binh
Solskjaer tung ra sân đội hình dự bị với sự kết hợp của các cầu thủ trẻ và những cựu binh

Với đội hình có sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm, Solskjaer hy vọng sẽ không khó khăn thổi bay đối thủ của mình và chứng minh cho tất cả thấy M.U đủ sức thách thức các danh hiệu.

Nhưng kế hoạch của vị chiến lược gia người Na Uy đã phá sản một cách đau đớn. Màn trình diễn buồn tẻ và nhàm chán của Quỷ đỏ cho thấy đội hình của họ đơn giản là chưa đủ chiều sâu.

Greenwood đã lập kỷ lục để đời và là ngôi sao trẻ có màn trình diễn đáng khen nhất. Nhưng Gomes và Chong lại không chứng tỏ được nhiều và thật khó để họ có thể tiếp tục được Solskjaer cho ra sân ở trận đấu với West Ham vào cuối tuần.

Trong 3 cầu thủ trẻ thi đấu trên hàng công chỉ có Greenwood (giữa) là để lại ấn tượng
3 cầu thủ trẻ thi đấu trên hàng công gồm (trái sang) Chong, Greenwood và Gomes, chỉ có Greenwood (giữa) là để lại ấn tượng

Thi đấu ở vị trí số 10 thay cho Jesse Lingard, Gomes cũng không cho thấy anh có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn người đàn anh. Trong khi đó, Chong dù có đôi lần khiến hàng thủ Astana gặp khó khăn bên hành lang cánh phải nhưng vẫn thiếu sự tỉnh táo và khôn ngoan ở những tình huống quyết định.

Nhưng các cầu thủ trẻ không phải những người duy nhất thi đấu thất vọng. Ở hàng thủ, Phil Jones vẫn thiếu tập trung như mọi khi trong khi bộ đôi hậu vệ cánh Marcos Rojo và Diogo Dalot không cho thấy chất lượng ở những quả tạt từ 2 biên.

Khu trung lộ, Fred phần nào lấy lại niềm tin của NHM bằng màn trình diễn năng nổ nhưng Matic lại cho thấy anh đã quá già để chơi thứ bóng đá tốc độ mà Solskjaer muốn.

Rashford đã có ngày thi đấu kém duyên đáng trách
Rashford đã có ngày thi đấu kém duyên đáng trách

Rashford là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công và anh cũng chính là người có nhiều cú sút nhất, nhiều cơ hội ngon ăn nhất. Tuy nhiên tiền đạo người Anh đã tỏ ra vô duyên một cách ngớ ngẩn và khiến M.U chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới đội khách vô danh.

Solskjaer từng tự tin đội hình của ông có chiều sâu đủ tốt để chinh chiến trên mọi đấu trường. Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn ở trận đấu với Astana, không nhiều người đồng tình với quan điểm này.

M.U 1-0 Astana: Qủy Đỏ thắng nhọc nhờ sao trẻ 17 tuổi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x