Spurs đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để đặt một chân vào trận chung kết và mang lại nụ cười cho HLV Ange Postecoglou. Có thể chung kết sẽ là của người Anh, với 2 đội đang xếp ở vị trí 14 và 15 trên BXH là Tottenham và MU. Thế nhưng, khi Saltnes thoát vài pha truy cản của Tottenham và ghi bàn khi trận đấu còn 10 phút nữa, một tín hiệu đã xuất hiện.
Nếu Bodo ghi bàn sớm trong trận lượt về thì sao? ‘Bàn thắng thực sự quan trọng", HLV Kjetil Knutsen của Bodo cho biết. ‘Khi Tottenham để thủng lưới, họ đã mất năng lượng, còn chúng tôi được tiếp năng lượng. chúng tôi có thể mang năng lượng đó đến trận lượt về, nơi việc chơi trên sân nhà là lợi thế lớn”.
Dân số của thị trấn Bodo có thể ngồi đủ trong SVĐ Tottenham và vẫn còn 20.000 ghế trống. Nhưng tuần tới, Spurs sẽ đá trên sân bóng có sức chứa 8.000 người, với mặt cỏ nhân tạo. Hãy nhớ rằng, đội bóng bé nhỏ đóng tại vòng Bắc cực này đã loại Lazio ở vòng tứ kết.
Hành trình đáng chú ý của Bodo từ giải hạng nhì Na Uy đến bán kết Europa League 2024/25 vẫn chưa kết thúc. Họ sẽ gặp khó khăn khi mất những trụ cột vì án treo giò như tiền vệ Berg ở trận tái đấu. Tuy nhiên, địa lợi và tinh thần thoải mái chính là vũ khí đáng sợ nhất của Bodo.
Mặc dù Postecoglou đã hạ thấp tầm quan trọng của bàn thắng muộn của đối phương và sân cỏ nhân tạo ở trận tái đấu, nhưng rõ ràng, ông vẫn còn dè dặt. Nhiều người vẫn nghĩ tới một kịch bản phi thường ở Bắc Cực, khi Bodo lội ngược dòng thành và tiến vào trận chung kết Europa League đầu tiên của bóng đá Na Uy.
Trên lý thuyết và tương quan lực lượng, Tottenham vẫn tự tin rằng mình sẽ có mặt trong trận chung kết Europa League. Postecoglou cho biết: "Đây vẫn là một trận bóng đá. Tôi đã từng dẫn quân tới đó khi còn huấn luyện Celtic nên có kinh nghiệm rồi.
Điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi cần phải lặp lại những gì chúng tôi đã làm hôm nay. Bất kể mặt sân nào, nếu chúng tôi có kỷ luật và tổ chức tốt như vậy khi có và không có bóng, thì mặt sân nào cũng không quan trọng, điều đó sẽ khiến chúng tôi thực sự khó bị ngăn cản”.