
Pha bóng xảy ra ở phút 12 trận chung kết FA Cup giữa Man City và MU tối qua 3/6, khi Casemiro lao đến truy cản Akanji. Tuy nhiên, ở đoạn băng quay chậm, có thể thấy tiền vệ thuộc biên chế MU đã giẫm vào mắt cá của Akanji, khiến trung vệ nầy nằm sân đau đớn.
Sau đó, VAR đã vào cuộc để xem xét liệu có án phạt nào không, song Casemiro rốt cuộc vẫn bình an vô sự. Thậm chí, ngôi sao người Brazil còn không phải nhận thẻ vàng nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn, MU lại là đội được hưởng quả đá phạt chứ không phải Man City.
Tờ The Sun đã trích dẫn lại một vài phản ứng của người hâm mộ. Một fan bình luận: "Casemiro tắc bóng mang tính triệt hạ với Akanji như vậy mà lại hoàn toàn không bị phạt?". Một người khác nói: "Akanji đang được các bác sĩ chăm sóc sau pha vào bóng nguy hiểm từ Casemiro. Nhưng MU lại được hưởng quả đá phạt". Người thứ ba bức xúc: "Chắc chắn là thẻ đỏ. Quyết định đó làm tôi phát điên".
Tuy nhiên, cơn giận của các cổ động viên Man City đã lắng xuống bởi đội bóng con cưng của họ đã đánh bại MU 2-1 để vô địch FA Cup 2022/23. Ilkay Gundogan chính là người hùng của Man xanh với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công mở tỷ số ở ngay giây thứ 12 của trận đấu.
Như vậy, Man City đã tiến thêm một bước để hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu vĩ đại. Giờ đây, thầy trò Pep Guardiola sẽ nghỉ ngơi trước khi dồn toàn bộ sự tập trung cho trận gặp Inter Milan tại chung kết Champions League 2022/23, diễn ra vào 02h00 ngày 11/6.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn