Có một thứ MU ăn đứt Man City

HẢI AN
11:08 ngày 03-06-2023
Trận chung kết FA Cup tối nay có ý nghĩa rất quan trọng với Man City vì nó là bước đi tiếp theo của của tham vọng “cú ăn 3”, điều mà chỉ có Man United làm được năm 1999. Trong khi đó, nhiệm vụ của MU là phá vỡ tham vọng của đối thủ bằng mọi cách, đồng thời cổ vũ HLV Ten Hag có một mùa đầu tiên thành công.
Có một thứ MU ăn đứt Man City

Nhưng đây cũng sẽ là trận chiến giành linh hồn của bóng đá Manchester, với sự thành công của những cầu thủ sinh ra ở đây, được dạy chơi bóng tại đây. Bề dày lịch sử của Man United luôn gắn chặt với việc đào tạo cầu thủ trẻ và sử dụng tại đội hình chính

Quá trình thăng tiến của các cầu thủ đội trẻ - đặc biệt là các cầu thủ địa phương - lên đội 1 là chủ đề đặc biệt gây xúc động trong bóng đá. Nó mang đến cảm giác tự hào mãnh liệt và nuôi dưỡng ý tưởng về mối quan hệ huyết thống giữa một CLB và cộng đồng, làm nâng cao ý thức về bản sắc của CLB.

Về điểm này, Man City thua xa. Trong 4.208 trận kể từ năm 1937, Man United đều có ít nhất một cầu thủ “hàng nhà” trong đội hình thi đấu. Marcus Rashford là một ví dụ cho thấy sự khác biệt giữa 2 CLB: anh sinh ra ở Manchester, học bóng đá ở lò MU và được lên đội một MU, sau đó trở thành trụ cột của MU.

Trong buổi dạ tiệc của CLB mới đây, khi nhận giải thưởng Sir Matt Busby dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU”, Rashford đã trân trọng nói: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi muốn nhiều cầu thủ ở học viện của MU sẽ giành được giải thưởng này và tận hưởng niềm tự hào như tôi đang có”. 

Rashford, người đã ghi 30 bàn trên mọi đấu trường trước trận chung kết FA Cup 2022/23. Anh là cầu thủ đầu tiên trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của MU giành giải thưởng này kể từ Ryan Giggs 25 năm trước. Thế nên, lời phát biểu của anh khiến MU vô cùng tự hào bởi nó ám chỉ MU mới là đội bóng của Manchester.

“Chó chê mèo lắm lông”
Khi Man City còn mạt vận, họ thường chê MU thời Sir Alex Ferguson không phải là CLB bóng đá của Manchester, bởi trong đội có nhiều tài năng đến từ khắp nơi. Thế nhưng, sau khi đổi đời, Man City đã quyết định đi đến thành công bằng việc… cuỗm tiền đạo Carlos Tevez của MU năm 2009. Thậm chí, Man City còn dựng biển lớn có hình Tevez khắp nơi để thị uy sức mạnh, chứ không phải một cầu thủ địa phương nào của họ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x