MU và khát vọng đánh bại MC

Từ 09:18 ngày 03-06-2023
Cách đây 24 năm, Manchester United tạo ra một đêm hè điên loạn với cú lội ngược dòng vào phút chót trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1998/99. Ngày ấy, MU với David Beckham đẹp trai nức nở, với cú ăn ba thần thoại đã chiếm trọn trái tim của hơn một nửa dân số châu Á và các thiếu nữ.

Kể từ ấy, MU bước lên một vũ đài đặc biệt chỉ dành riêng cho họ. Một vị trí mà kể cả khi điêu tàn nhất thì đây vẫn là CLB được yêu thích nhất, tranh cãi nhất, lắm anti nhất tại châu Á Thái Bình Dương.

Cú ăn ba 1999 gắn liền với cặp tiền đạo Dwight Yorke - Andy Cole, thứ sức mạnh áp đảo của Roy Kean ở tuyến giữa, cặp cánh đẹp như mơ Giggs - Becks và người đàn ông thép Peter Schmeichel trong khung gỗ. Hơn tất cả “cú ăn ba” là niềm tự hào bất tử của Manchester United, của Alex Ferguson, và của toàn thể những Manucian. Họ trở thành CLB đầu tiên và duy nhất của nước Anh giành cú ăn ba gồm Premier League, FA Cup và Champions League tính đến thời điểm này.

Khi Manchester City nổi lên như lời ví von của Alex Ferguson là “gã hàng xóm ồn ào”, đã nhiều năm, đã nhiều thứ MC vượt qua MU. Khỏi phải nói những người Manchester buồn bã như thế nào, căm hận như thế nào. Nhưng có một thứ MC vẫn chưa đạt được đó là Champions League và cú ăn 3. Thế nhưng bây giờ, thầy trò Pep Guardiola đang đe dọa niềm tự hào đó của Manchester United. Nếu điều này xảy ra, những cổ động viên Quỷ đỏ sẽ cảm thấy thật là khủng khiếp. Như Gary Neville thẳng thắn thừa nhận “Sẽ không ai muốn Man City giành cú ăn ba nếu bạn là một cổ động viên của Man United”. 

May mắn làm sao, thượng đế lại cho Manchester United một cơ hội để ngăn chặn cái kịch bản hãi hùng ấy, đó chính là trận chung kết FA Cup với chính đối thủ hàng xóm tối nay. MU sẽ là người đường đường chính chính ngăn chặn MC ăn ba, chứ không phải ngồi qua tivi để cầu nguyện và viết ra những lời dối gian, hoặc chứng kiến cảnh “đội ghét nhất gặp đội ghét nhì” (như Liverpool gặp Manchester City chẳng hạn), mà cổ vũ ai thì cũng đau lòng một ít.

Điều này có nghĩa, MC ăn ba hay không là ở chính MU tối nay. Nếu MC ăn ba thì các cổ động viên MU chỉ nên khen ngợi đối thủ xứng đáng, và trách bản thân đã có cơ hội ngăn kịch bản khủng khiếp kia mà lại tự tay vứt bỏ. Nếu MC ăn ba thì hãy tự hào về một thành phố có hai CLB ăn ba, chứ không nên chê bai hay so sánh với Ferguson nữa. 

Người châu Á có câu: “Sự đố kỵ sâu sắc nhất là ở gần bên cạnh mình nhất”. Đó thật sự là một chân lý cuộc đời. Điều này sẽ đưa đến cho MU hai thái cực.

Thứ nhất là sức mạnh của lòng tự ái đàn ông để chiến đấu và chiến thắng Manchester City tối nay. Hoặc là bị mù quáng che mắt, để rồi mất đi sự phán đoán và nhận thất bại bẽ bàng. Chiến thắng bằng sức mạnh tự hào, hoặc gục ngã vì sự đố kỵ nhỏ nhen, tất cả phụ thuộc vào tài đắc nhân tâm của Erik ten Hag.

Với những người yêu bóng đá nói chung, chúng ta nguyện cầu một trận đấu đẹp của những người đàn ông chân chính ở quê hương “hiệp sĩ bàn tròn”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x