Thắng Liverpool, đặc biệt là với M.U, lúc nào cũng vui sướng. Nhưng sau khi tất cả những cảm giác phấn khích qua đi, các CĐV của Quỷ đỏ rồi sẽ nhận ra rằng dù sao thì đó cũng chỉ là một chiến thắng ở vòng 4 FA Cup. Nghĩa là để vô địch FA Cup, họ còn phải thắng thêm 4 trận nữa, với những đối thủ tiềm năng có thể là Tottenham của Jose Mourinho hay Man City của Pep Guardiola. Mà nếu có thắng hết, thì M.U cũng chỉ mới có được chức vô địch FA Cup. Mục tiêu số một của M.U mùa này phải là Premier League.
Trận thắng Liverpool, do vậy, sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng nếu thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không thể đăng quang chức vô địch Anh vào cuối mùa. Tuy nhiên, nếu họ làm được điều đó, thì chiến thắng này có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất. Sau tất cả, cuối cùng M.U cũng đã có được một chiến thắng trước một đối thủ thuộc Big Six ở mùa giải này. Không những thế, họ còn vượt qua đúng đội mạnh nhất. Chiến thắng trước Liverpool, vì thế, rất có thể là chìa khóa mở cánh cửa đưa đoàn quân trẻ trung của Solskjaer bước vào một thế giới mới, thế giới của những kẻ chinh phục.
Về mặt tâm lý, chiến thắng trước Liverpool có giá trị khó gì có thể đo đếm nổi. Để biết giá trị ấy lớn đến thế nào, cứ thử hình dung M.U sẽ ra sao nếu họ thất bại. Có phải họ sẽ bị cả thế giới mỉa mai? Có phải HLV Solskjaer sẽ lại phải sống cùng những chỉ trích? Có phải kế hoạch lớn của M.U (nếu có) sẽ bị đặt trước những nghi ngờ? Các cầu thủ liệu có thực sự tin tưởng vào khả năng của bản thân, vào chiến thuật của HLV, vào triển vọng giành được danh hiệu lớn? Rồi chuyện tương lai của Pogba, sự “lãng phí” mang tên Van de Beek... có thể nào lại không bị đào xới một lần nữa?
Rõ ràng, M.U có thể phải trả những cái giá không hề rẻ, nếu thất bại trước Liverpool. Đó là chưa nói tới việc chiến thắng trước M.U sẽ là cú hích cho tinh thần của đoàn quân dưới quyền Juergen Klopp, mà tác động của nó lên hi vọng vô địch Premier League của M.U sẽ là rất khó lường. Nhưng sau 90 phút ở Old Trafford, kịch bản trái ngược đã xảy ra. Bây giờ, Liverpool mới là đội phải đối mặt với những hoài nghi và chỉ trích. Bây giờ, không chỉ có tấm vé vào vòng 5 FA Cup, M.U còn có cả thứ mà họ bấy lâu tìm kiếm: niềm tin.
Từ thầy trò Solskjaer đã bắt đầu tỏa ra hào quang chiến thắng. Có nó, chiến lược gia người Na Uy sẽ thêm tin tưởng vào những gì mà ông và ban huấn luyện đang theo đuổi, và tự tin hơn trước mọi quyết định. Có nó, Pogba sẽ tìm thấy động lực để tiếp tục hi sinh cái tôi của bản thân vì đội bóng, cho dẫu tương lai là như thế nào. Có nó, các cầu thủ M.U có thể không tránh được những lần vấp ngã, nhưng mỗi lần như thế, họ sẽ đấm tay vào tường giận dữ vì đã không làm được những điều mà mình có thể làm, và phải làm, thay vì gục đầu xuống với mặc cảm mình chưa đủ giỏi.
Cứ thử nhìn lại hình ảnh HLV Solskjaer trên băng ghế huấn luyện. Bạn có thấy là cũng dáng ngồi như bất động ấy, mà khi được bao phủ bởi hào quang chiến thắng, trông rất khác hay không?
“M.U chơi theo kiểu của mình”
Phát biểu sau trận thắng Liverpool, HLV Ole Gunnar Solskjaer tự tin tuyên bố đội bóng của ông đã có thể giành chiến thắng “theo cách của mình”. Trước đó, M.U không phải không thể thắng được các đối thủ lớn, nhưng thường theo cách bị động, nghĩa là ưu tiên cho việc tìm cách khắc chế đối phương trước. Nhưng nay họ “đã có thể giành chiến thắng với đội hình sắp xếp tích cực”, theo lời HLV người Na Uy.
Một số cặp đấu đáng chú ý vòng 5 FA Cup (10/2)
Swansea - Man City
Everton - Wycombe/Tottenham
Barnsley - Chelsea
Wolves - Southampton
Sheff Utd - Bristol City
Man Utd - West Ham
Tứ kết: Ngày 20/3
Bán kết: Ngày 17/4
Chung kết: Ngày 15/5
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn