Bóng Đá Plus trên MXH

Weghorst, chiến binh nhỏ lệ

17:46 ngày 01/03/2023
Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ và ban huấn luyện Man United đều ùa ra sân ăn mừng bàn thắng. Riêng Wout Weghorst chọn ngồi một góc.

    Anh nhìn lên khán đài, có vẻ vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra. Cách đấy ít tháng, Weghorst còn phải trôi dạt tới tận Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bây giờ anh đã có danh hiệu đầu tiên cùng với một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

    Theo kế hoạch, Weghorst sẽ là người trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình sau trận. Nhưng anh không thể. Lúc phóng viên giờ micro lên, tiền đạo người Hà Lan không nói nên lời. Anh quay sang ôm lấy HLV Erik ten Hag, rồi cám ơn ông đã trao cho anh cơ hội của cuộc đời, ở thời điểm mà tất cả, trong đó có chính anh, đều nghĩ rằng cựu tiền đạo của Wolfsburg không còn cơ hội trở lại với những sân chơi đỉnh cao nhất nữa. Đó là một phản ứng quá đỗi bất ngờ từ Weghorst, người có vẻ ngoài khù khoằm và lối chơi như một chiến binh. Với anh, khoác áo Man United chính là một đặc ân trong đời.

    Nhưng Weghorst không phải là kẻ ăn may. Tất cả những gì anh có được đều là do chiến đấu, nỗ lực mà có. Về khả năng ghi bàn, Weghorst đúng là không đáp ứng được kỳ vọng. Anh mới chỉ có một pha lập công kể từ khi chuyển tới Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng ông Ten Hag không cần Weghorst ghi bàn. Ông cần năng lượng và sự nhiệt tình vô biên của anh. Ông cần những pha di chuyển thông minh mở ra khoảng trống cho các đồng đội của anh. Chính HLV Ten Hag không ít lần khẳng định Weghorst đã tạo ra một động lực hoàn toàn mới cho những pha tấn công của đội bóng. Và không phải vô cớ anh xuất hiện trong tất cả những trận đấu quan trọng nhất của đội.

    Weghorst có thể không được giữ lại sau khi mùa giải này kết thúc, khi Ten Hag biết rằng ông cần phải nâng cấp hàng công với những cầu thủ chất lượng, đẳng cấp và trẻ trung hơn. Nhưng dù có phải ra đi ngay từ bây giờ, anh cũng có thể tự hào về những gì mình đã làm được. Không phải những bàn thắng, không phải danh hiệu, mà là thiết lập một tiêu chuẩn mới cho vị trí trung phong ở Old Trafford.

    “Man United khát khao ăn 4”
    Tiền đạo Wout Weghorst nói rằng anh và các đồng đội không có ý định nghỉ ngơi dù đã có được danh hiệu đầu tiên là Cúp Liên đoàn Anh. Mục tiêu của toàn đội vẫn là giành cú ăn 4 ở mùa giải năm nay. “Chúng tôi đã có được (danh hiệu) đầu tiên, nhưng vẫn còn 3 danh hiệu nữa để phấn đầu,” Weghorst nói. “Đúng vậy, chúng tôi còn nguyên khát khao”.

     

    KHÁNH PHONG • 17:46 ngày 01/03/2023
    Tags: Weghorst

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay