Chuyện pivot Đắc Huy: ‘Có chết tôi cũng đá vì đời cầu thủ có mấy lần được chơi World Cup đâu’

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:25 ngày 22-09-2021
Đắc Huy dính chấn thương ở cổ chân. Cơ hội ra sân tối nay của pivot ĐT futsal Việt Nam dường như rất nhỏ. Huy bảo: “Có 1% thôi, tôi cũng xịt, cũng chích thuốc vào đá, vì đời người mấy lần được đá World Cup đâu! Có chết tôi cũng đá”.

Từ Lithuania, đồng nghiệp Lê Ngọc Anh của chúng tôi thông tin: “Trong trận đấu với ĐT Nga ở vòng 1/8 (tối nay 23/9) khả năng Huy “ken” không đá được. Gần như chắc chắn, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài”. Đây thực sự là một tin rất buồn với những ai yêu mến ĐT futsal Việt Nam và cá nhân Đắc Huy. Trước đó, chúng ta đã mất Vũ Đức Tùng trong trận chiến với Cộng hoà Czech ở vòng bảng. Kết quả chụp MRI mới đây còn “đau” hơn những gì dự đoán: Tùng “tỉn” đã bị đứt dây chằng và bị đa chấn thương. 

Nếu Đắc Huy không thể ra sân, ĐT futsal Việt Nam chỉ còn một pivot (tiền đạo) đúng nghĩa là Nguyễn Minh Trí. Gặp một đối thủ đẳng cấp như Nga lại mất đi 2/3 tiền đạo, HLV Phạm Minh Giang hẳn đang rất đau đầu. Dù rằng, ông Giang “râu” vẫn còn 1 vài sự lựa chọn bất đắc dĩ cho tổ đấu số 2, số 3. 

Văn Hiếu có thể chơi pivot được khi anh có thể chơi kiểu tự làm tự ăn. Đấy là trong trường hợp, đội tuyển cần “giữ hơi” cho tổ đấu số 1. Một giải pháp khác, Châu Đoàn Phát cũng có thể sắm vai một pivot. Phát “Thức Đủ” lì đòn, táo bạo nhưng “bốc” chàng trai 22 tuổi này khỏi vị trí ala (tiền vệ), ông Giang “râu” gần như mất đi một thanh kiếm sắc. Thành thử vào lúc này, vai trò của Đắc Huy vô cùng quan trọng. 

Đắc Huy là sự lựa chọn tốt nhất sau Nguyễn Minh Trí của HLV Phạm Minh Giang

Tôi nhắn cho cho Huy hỏi thăm tình chân cẳng. Huy thả mặt cười: “Tình hình rất ban căng, chân cẳng thế này thật sự quan ngại”. Tôi lại hỏi tiếp: “Có bao nhiêu phần trăm có thể ra sân chiến với “gấu” Nga?”. Phải mất cả phút Huy mới đáp lời: “Nói thật, em cũng chẳng biết, chỉ chờ vào kỳ tích”. Đúng như lời đồng nghiệp của chúng tôi từ Lithuania, nếu Đắc Huy ra sân tối này cũng là một… kỳ tích với cầu thủ này.

Tôi có nói với Huy, nếu cảm thấy chân không ổn hãy thông tin tới các bác sĩ để nắm bắt tình hình thay vì gồng lên, rồi đối diện với những rủi ro. Chỉ trong một giây lát, Huy nhắn lại: “Kệ, nếu có 1% cơ hội ra sân, nếu bó chân, chích thuốc hay bằng cách nào đó, em cũng chiến đấu. Có chết em cũng đá vì đời cầu thủ có mấy lần được dự World Cup đâu anh. Phía sau còn NHM, còn gia đình, còn cả anh em đồng đội nữa. Có chết em cũng phải đá”.

Tôi không dám khuyên Huy thêm một lời nào, bởi tôi biết chàng trai gốc Huế đang khát khao được ra sân một trong những “trận đấu cuộc đời” với bất kỳ cầu thủ nào. Có lẽ nếu là tôi, nếu là bạn, nếu là những đồng đội của Huy, tôi tin chúng ta đều cũng sẽ lựa chọn con đường xui rủi đó.

“Tính thằng Ken xưa nay nó vẫn thế. Chơi với nó nên tôi hiểu, chưa bao giờ dừng lại nếu cón một chút sức. Tôi tin em ấy khi đưa ra một quyết định như vậy. Thật sự trân trọng khí khái đàn ông của Huy”, người anh gần gũi Lê Minh Huy chia sẻ.

Chuyện của Huy “ken” khiến tôi nhớ đến câu chuyện của Bùi Tiến Dũng trong cuộc so giày giữa ĐT Việt Nam và ĐT Australia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.  Trước trận,  Dũng “bộ đội” cũng được nhiều người khuyên, động viên nên nghỉ khi chấn thương cơ háng vẫn chưa lành. Vậy mà trung vệ người Hà Tĩnh vẫn có mặt trong đội hình xuất phát và vẫn chiến đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra với đôi chân.

Thật sự đáng trân quý trước sự hy sinh đôi khi bị chê trách là “khùng điên” như vậy!.

Đắc Huy được dự báo là khó có thể vào sân trong trận đấu với Nga tối nay

Đêm nay, tôi không biết Đắc Huy có thể vào sân hay không? Hoặc được vào sân, Huy sẽ trụ được mấy giây mấy phút?. Nhưng tôi trân trọng con người và khí phách của chàng trai này. Thật sự, tôi không dám kêu gọi lòng tự tôn cũng chẳng dám hô khẩu hiệu vì vốn dĩ, nó đã trở thành hào khí Việt Nam với thầy trò HLV Phạm Minh Giang sau những hành trình tuyệt vời đã qua.

Với Đắc Huy tôi lại xin kể một câu chuyện khác. Nếu nhớ không lầm ở lượt đi giải vô địch futsal QG năm rồi, một bình luận viên nhà đài chê Đắc Huy béo ịch, chạy không nổi, chơi  bóng rất tồi!. Huy từng giận lắm khi nghe được lời chê bai nói trên. Rồi Huy nhận ra, chính liều thuốc đắng ngắt ấy đã giúp cho anh có động lực phấn đấu. Huy “thần tốc” giảm hơn 10kg chỉ trong một thời gian ngắn. Đấy có lẽ là lý do tại sao cậu sinh viên rẽ ngang vào futsal này được lựa HLV Phạm Minh Giang chọn đến Futsal World Cup.

Đắc Huy đã có những cơ hội nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh với anh. Đêm nay, nếu Huy có thể ra sân thì đó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho "thằng béo" chứ không phải là công cuộc kiếm tìm một bàn thắng ở đấu trường World Cup. Chiến đấu nhé Ken!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x