Đội trưởng Trần Văn Vũ đã bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi lần thứ 2 giành vé và sẽ góp mặt tại sân chơi FIFA Futsal World Cup. Cho đến thời điểm này, cảm xúc của tôi vẫn cứ lâng lâng khó tả lắm. Tôi và các đồng đội cũng rất cám ơn người hâm mộ cả nước đã luôn tin yêu và ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam”.
Khi được hỏi sau trận hoà 0-0 ở lượt đi với Lebanon, ban huấn luyện của tuyển futsal Việt Nam đã chuẩn bị ra sao cho trận lượt về, chàng thủ quân này đã cho biết: “Thực sự ban huấn luyện đã để cho anh em rất thoải mái và điều đó đã giúp cho mọi người tránh được áp lực, vì thế chúng tôi đã có trận lượt về khá ổn”.
Nói về sự thay đổi so với trận lượt đi, Văn Vũ đã cho biết: “Trận lượt về có một chút thay đổi so với trận lượt đi đó là chúng tôi tập trung nhiều hơn vào những pha bóng cố định và những pha đi bóng 1-1 khi đối phương xuống sức. Đặc biệt, bàn thắng 1-0 ở những phút cuối trận là mấu chốt của trận đấu”.
Nhận xét về đối thủ, Văn Vũ đã thừa nhận: “Lebanon là đối thủ mạnh về thể lực, chiến thuật và cả kỹ thuật. Tuy nhiên, ở 2 trận đấu vừa qua chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra và chơi với 200% tinh thần mới có thể cầm hoà được họ”.