ĐT futsal Việt Nam gặp Panama: Cần 'nhiều Đình Hùng' tỏa sáng! 

Mạnh Tùng
10:06 ngày 15-09-2021
Dư âm trận thua 1-9 của ĐT futsal Việt Nam ngày ra quân VCK FIFA futsal World Cup 2021 đã ở lại phía sau. NHM dễ dàng chấp nhận thất bại khi đối thủ là một Brazil thường trực nhảy múa với trái bóng. Giờ tất cả chỉ nghĩ tới trận “chung kết” với Panama khi mà thời gian đã bắt đầu đếm ngược. 

Hơn cả 1 bàn danh dự  

Dễ hiểu ở bảng đấu có tới 2 ông kẹ là Brazil (xếp thứ 2 thế giới) và Czech (15), cả ĐT futsal Việt Nam (44) và Panama (38) chỉ dám nghĩ đến vị trí thứ 3, qua đó đi đường vòng cạnh tranh suất vào vòng 1/8. Đó là một mục tiêu thiết thực, chứ không phải chuyện “thiếu nhuệ khí khi toàn đội chưa xuất trận” theo cách nghĩ của nhiều “anh hùng mạng” những ngày qua.

Cần biết rằng trong môn futsal, khả năng gây đột biến khó gấp nhiều lần so với môn bóng đá sân 11 người. Chỉ cần một cái lắc hông, một cú tung người hay cài đè nhả bóng là bàn thắng lập tức đến. Trong 16 giây, có đội vẫn dễ dàng ghi tới… 2 bàn thắng. Tỷ số 76-0 xuất hiện sau 40 phút bóng lăn cũng là vì thế.

Thế nên, chúng ta đừng vội nản chí khi xuất hiện những trận thua 1-7 trước Uruguay hay 1-9 trước Brazil. Những cái thở dốc vì hốc của các tuyển thủ Việt Nam cho thấy đấu với Brazil tại World Cup là nhiệm vụ quá tầm. Nhưng không đối diện với những "thực tế phũ phàng" ấy thì đừng mong tiến bộ.

Chắc chắn, việc góp mặt ở VCK FIFA futsal World Cup là nỗi khát khao của những Australia (hạng 34), Trung Quốc (78) hay Hàn Quốc (73), những đội bóng của châu Á đứng ngoài cuộc chơi kỳ này. Hãy nhớ Việt Nam là 1 trong 5 đại diện của châu lục vinh dự được so tài tại ngày hội lớn nhất hành tinh (cùng với Nhật Bản, Iran, Thái Lan và Uzbekistan).

Có thể bạn chưa biết về tầm quan trọng của bàn thắng mà tiền vệ Khổng Đình Hùng ghi được vào lưới Brazil. Thế nên nhiều người mới dễ thốt nên vô cảm “1-9 thì khác gì 0-9, đều là thua vỡ mặt cả thôi”. Họ không biết rằng trong futsal, ghi bàn vào lưới Brazil không phải cứ muốn là được.

Ngay cả những nền bóng đá futsal có số má ở châu Á như Iran (6) và Nhật Bản (14) cũng không dễ xé lưới các vũ công Samba. Họ chưa biết Brazil đang sở hữu tiền đạo hay nhất thế giới Ferrrao. Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới Leozinho và thủ môn hay nhất thế giới Guitta cũng đá ở trận gặp Việt Nam.

Và chắc chắn, họ cũng không hiểu bàn thắng của Khổng Đình Hùng quan trọng cỡ nào. Nói như các tuyển thủ sau trận, họ đã nỗ lực rất cao độ để có bàn thắng danh dự và đó là bước ngoặt mở ra sự tự tin, niềm hứng khởi cho toàn đội trước đại chiến với Panama! 

 Cần "nhiều Đình Hùng" tỏa sáng 

Soi kỹ Panama đấu Czech ở trận đấu trước đó, thì rõ ràng họ “không có cửa” trước đại diện châu Âu. Đương nhiên họ càng không phải những “con quái vật biết đá bóng” như Brazil. Panama to cao nhưng không quá nhanh nhẹn. Sức càn lướt chỉ ở mức trung bình khá và cũng không thi triển được quá nhiều bài đánh trong trận thua Czech 1-5. Chưa kể Panama cũng không có một thủ môn biết chơi chân kỳ tài như Brazil để có thể luôn sẵn sàng áp chế đối thủ với chiến thuật power-play kinh điển. 

Tất nhiên, nhiều người sẽ nói thua Czech 1-5 không phải một Panama mạnh nhất. Vậy thì cũng phải hiểu, Việt Nam trong trận thua Brazil cũng chưa phải một ĐT futsal Việt Nam mạnh nhất! Đòn hay sẽ phải dùng cho đúng người và HLV Phạm Minh Giang cũng hiểu điều đó. Ở trận gặp Panama tới đây, chắc chắn sẽ là một Việt Nam rất khác.

Những màn dàn xếp bài bản và những tình huống dứt điểm như của Khổng Đình Hùng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cơ hội tất nhiên đang là 50/50 cho cả 2 đội, nhưng bóng chưa lăn thì cũng không được thua đối phương về niềm tin! Bởi tuy xếp trên Việt Nam 6 bậc trong BXH, nhưng đây chỉ là một đối thủ ngang sức với thầy trò ông Phạm Minh Giang mà thôi.

Còn nhớ tại World Cup 2016, ĐT futsal Việt Nam cũng thảm bại 1-7 trước Paraguay và 0-2 trước Italia, nhưng kết quả sau cùng ai cũng đã biết. Chúng ta đường hoàng vượt qua vòng bảng nhờ chiến thắng ấn tượng 4-2 trước đối thủ xếp trên mình trên BXH FIFA là Guantemala.

Thế giới đã phải gọi tên futsal Việt Nam ngay trong lần đầu tham dự. Thế nên, chúng ta đã thua Brazil một trận đấu nhưng còn nguyên một cuộc chiến. “Cái tát” mà Brazil mang tới chỉ giúp chúng ta thêm bừng tỉnh để biết mình đang ở đâu trong giới futsal. 

Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên và đã đến lúc chúng ta cần nhiều hơn những Khổng Đình Hùng lên tiếng. Vì thế hãy cùng tin, cùng yêu và ở bên các tuyển thủ trước giờ phút quan trọng này. Còn không yêu, xin cũng đừng thốt thêm những lời cay đắng! 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x