7 giây rúng động của Gấu Nga trước Futsal Việt Nam

Kỳ Lâm
09:54 ngày 23-09-2021
Đã có lúc thày trò HLV ĐT Nga cảm thấy tấm vé vào tứ kết FIFA Futsal World Cup 2021 chập chờn bay khỏi tay mình. Đó là khoảnh khắc gần 7 giây cuối cùng của trận đấu nhà đương kim Á quân Thế giới gặp ĐT Futsal Việt Nam. Họ phải xin tạm dừng để hội ý chiến thuật làm thế nào không để Việt Nam gỡ hoà 3-3 trong 7 tích tắc đó.  

Đây chính là sự ngạc nhiên cùng cực của đội futsal xếp hạng Tư thế giới, cũng như của các chuyên gia ra tỉ lệ của các nhà cái. Bởi ĐT futsal Nga không thể hình dung được việc giành chiến thắng trước đối thủ Việt Nam lại khó đến thế và tỉ lệ chấp 4 đứt (có nghĩa Nga phải thắng Việt Nam chênh 5 trái) lại trở thành tử lộ cho những lựa chọn ăn trên nằm trốc.  

Chúng ta không nói rằng ĐT futsal Nga đã thắng không xứng đáng nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ khẳng định rằng, nếu ĐT futsal Việt đoạt vé tứ kết thì cũng là điều hợp lý. Cột dọc đã thay thủ môn Hồ Văn Ý từ chối 2-3 bàn thắng nhưng đến tận giây cuối cùng người Nga mới tin vào một kết quả chiến thắng. Đó đều là những sự thật hiển nhiên.  

5 năm trước, ĐT futsal Việt Nam đối đầu Gấu Nga ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup trên đất Colombia. Chỉ ở phút thứ ba, lưới của Việt Nam đã rung lên và hiệp 1 kết thúc với tỉ số 4-0. Đó là thất bại mang tính cam chịu của một võ sĩ hạng lông trước đối thủ sẽ trở thành Á quân thế giới sau đó. Sự cam chịu không nằm ở tỉ số 0-7 mà ở tinh thần và phong thái của toàn đội.  

5 năm sau, sự hài hước của Định Mệnh lại đẩy ĐT futsal Việt Nam tái ngộ Gấu Nga cũng ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup. Người Nga nhập trận không có gì ngoài sự tự tin rằng họ có lẽ có cơ hội tốt nhất so với những kẻ sẽ lọt vào vòng tứ kết. Bởi đó chỉ là ĐT futsal Việt Nam, vẫn đứng dưới mình 40 bậc.  

Không những thế, Đàn Gấu bây giờ mạnh hơn xưa với những móng vuốt sắc lẹm gồm những cầu thủ Brazil nhập tịch như Robinho hay Eder Lima. Nếu không có ala Robinho tung hoành bên cánh, và có pha phối hợp “đến tận chân công trình”, có lẽ ĐT futsal Nga không thể mở tỉ số ở phút 11.  

Chính vì thế, ĐT futsal Nga đã vượt qua vòng đấu bảng một cách dễ dàng, hoàn toàn không gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Thậm chí, pivot được coi là hay nhất nhì thế giới Eder Lima vẫn chưa phải xuất chinh lần nào. Thế thì, trở ngại màu Đỏ ở vòng 1/8 đâu có là gì khiến thày trò HLV Skorovich phải lăn tăn.  

ĐT futsal Việt Nam xuất quân mà không có Đức Tùng và HLV Minh Giang

Trong khi đó, ĐT Futsal Việt Nam phải bước vào trận đấu với thiệt hại nhân lực từ quân đến tướng. HLV trưởng Phạm Minh Giang xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 nên phải rời hổ trướng. Trước đó, pivot Đức Tùng, tuyển thủ có vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình, đã bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.  

Nhưng, như một câu ngạn ngữ của người Nga rằng “Đừng hùng hổ khi gặp gấu”, một đối thủ yếu nhược gặp nhiều bất lợi như ĐT futsal Việt Nam đã khiến Gấu Nga bị choáng váng, bởi thay vì được gặp một tổ ong trĩu mật như dự kiến thì họ va phải một miếng gân khó nhằn.  

Cầm bóng ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, nhưng không làm cách nào các cầu thủ Nga có thể chọc thủng lưới của Hồ Văn Ý. Ở 3 trận đấu vòng bảng, hầu như ĐT futsal Nga chỉ cần tối đa 6 phút là có bàn thắng. Nhưng đêm qua, mọi cú sút của các nhà đương kim á quân đều bị Hồ Văn Ý hoá giải.  

Việc chấp nhận thả cho đối thủ mặc sức hoành hành là một ý đồ chiến thuật rất tốt của ĐT futsal Việt Nam. Chúng ta không có lý gì phải chơi đôi công hay sòng phẳng với một đối thủ thực sự mạnh hơn mình ở từng vị trí, ở trình độ và đẳng cấp thi đấu cả.  

Tỉ lệ cầm bóng của ĐT futsal Nga tính đến trước lúc mở tỉ số lên đến 72% không chứng minh rằng các cầu thủ Việt Nam thua kém, mà ngược lại, nó cho thấy chiến lược đúng đắn của ĐT futsal Việt Nam. Nó thể hiện ở việc Hồ Văn Ý bay như chim và “mua” được mọi cú sút, và sự bình tĩnh ở từng nhân tố áo đỏ cả trong sân cũng như trên băng ghế huấn luyện.  

Hồ Văn Ý là vũ khí mạnh nhất của ĐT futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021. Có thể khẳng định chắn chắn điều này như đinh đóng cột, không bởi anh được xếp hạng 1 trong 10 thủ môn hay nhất thế giới hay đang rộng đường sang Nhật Bản thi đấu.  

Với vũ khí mạnh nhất của mình là ở vị trí người gác đền, rõ ràng, ĐT futsal Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng chiêu thức “Miên lý tàng trâm” để lấy nhu hoá giải cương, lấy nhược chống bạo cường, hoàn toàn phù hợp khi ở tình thế yếu chống mạnh.  

ĐT futsal Nga sở hữu nhiều cầu thủ mạnh như ala Robinho

Toàn đội biến thành một bịch bông bao bọc xung quanh một mũi nhọn lẩn khuất đâu đó. Bình thản chấp nhận liên tiếp những đợt tấn công như vũ bão, miễn sao không để khung thành bị bung và toang, che chắn kỹ càng nọc độc và chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để phóng ra.  

Gấu Nga đã lần đầu tiên gặp phải tình cảnh đá ở thế thượng phong nhưng lại không thể ghi bàn dù một nửa hiệp một đã trôi đi. Lần lượt các ngôi sao của ĐT futsal Nga là Robinho, Chishkala, Afanasev sút về khung thành của Hồ Văn Ý, nhưng tuyệt nhiên đều không có kết quả tích cực.  

Những lá chắn phía trên của ĐT futsal Việt Nam như Trần Văn Vũ, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Chân Đoàn Phát thi đấu cũng khá chắc chắn, kiểm soát được tình thế để đảm bảo giữ vững chiến lược.  

Dẫu sao, trong cuộc chiến giữa đẳng cấp và chiến thuật, sẽ có lúc nào đó đẳng cấp tiếng. Đó chính là thời điểm đẳng cấp của Robinho mở tỉ số bằng một pha “đạp máy khâu” với đồng đội ở trung lộ, để rồi có bóng ngay sát cầu môn của Hồ Văn Ý và cuối cùng ghi được bàn thắng.  

Không có gì có thể chê trách trong bàn thua này vì nó quá hoàn hảo. Không nghi ngờ gì, ala 38 tuổi Robinho chính là nhân tố quan trọng nhất của ĐT futsal Nga ở trận đấu này. Anh cầm trịch trận đấu, xây dựng các đợt tấn công từ dưới lên, và ghi bàn.  

Tình thế bị dẫn bàn khiến ĐT futsal Việt Nam gặp đôi chút bối rối. Gấu Nga tiếp tục gia tăng sức ép như muốn bóp nát đối thủ cho hả giận. Có những thời điểm, chỉ trong 1 phút, Hồ Văn Ý phải 2 lần cứu bóng xuất thần. Có thể, nhiều người nghĩ rằng, một tỉ số hao hao 7-0 hoặc giống ở trận thua Brazil sẽ đến thôi.  

Tuy nhiên, ĐT Nga không còn dễ dàng ghi bàn vào lưới Hồ Văn Ý như ở trận thắng 7-0 cách đây 5 năm

Những phút nao lòng đó quả đã ngự trị đâu đó, nhất là khi Hồ Văn Ý phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai vào phút 18. Chỉ còn 2 phút nữa là hiệp một kết thúc nhưng ĐT futsal Việt Nam đã thua 2 bàn, và không có gì đảm bảo, những bàn thua không tiếp tục kéo đến.  

Song, có một điểm kỳ lạ, càng quan sát các tuyển thủ Việt Nam thi đấu, chúng ta càng thấy họ điềm tĩnh, bất chấp pha ghi bàn tuyệt đẹp của Chishkala đang làm ngao ngán những ai tin rằng chúng ta không có cửa để chống chọi Gấu Nga. 

Ngay sau thua đó, thế trận hốt nhiên biến động. Những mũi tê tộc bắt đầu phóng ra. Hồ Văn Ý cầm bóng dâng lên cao và phóng một đường điều bóng lên mép biên ngang của gôn Nga. Một cái bóng áo đỏ đánh đầu chuyền vào trung lộ và Đắc Huy đánh đầu nối vào khung thành của Putilov.  

Bóng từ tay Hồ Văn Ý bay lên và không hề chạm đất cho đến khi nó tạo ra bàn thắng, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Đây là bàn thắng được Đắc Huy, cầu thủ vừa khỏi chấn thương, dành tặng Vũ Đức Tùng, và là bàn thắng đầu tiên của Futsal Việt Nam tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup.  

Nhưng những gì đã diễn ra trong hiệp 2 mới cho thấy sự trưởng thành thực sự của Futsal Việt Nam tại đấu trường World Cup, trước những đối thủ được coi là mạnh nhất nhì thế giới. Chúng ta không cần nói lại triết lý “miên lý tàng trâm” lại được tái triển khai, đồng thời hy vọng một bàn thắng nữa lại phóng ra vào thời khắc then chốt.  

Chúng ta sẽ nói về tình thế của ĐT Futsal Việt Nam sau khi bị Chishkala hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số thành 3-1 vào phút thứ 30. Đó là thời điểm của sự thật, cho thấy rằng, ĐT Futsal Việt Nam không hề dự FIFA Futsal World Cup lần thứ hai liên tiếp và đều lọt vào vòng 1/8 nhờ may mắn.

Ngược lại, ĐT futsal Việt Nam còn ghi được 2 bàn nhờ công của Đắc Huy và Đức Hoà

Đến lúc này, đội đương kim Á quân thế giới mới ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ mà họ đã làm được nhiều hơn thế một cách dễ dàng cách đây 5 năm với 4 bàn chỉ trong 20 phút. Nhưng bây giờ, cũng đối thủ đó, Nga phải chật vật mới ghi được 3 bàn và bị thủng lưới 1 bàn.  

Không chỉ có thế, ĐT Futsal Việt Nam lại sắp khiến họ có 7 phút bị đẩy về sân nhà và 7 giây cuối đầy hoang mang. Khi trận đấu chỉ còn 7 phút, ĐT Futsal Việt Nam quyết định chơi Power Play với 5 mũi tấn công, không cần thủ môn Hồ Văn Ý.  

Việc 5 cầu thủ Việt Nam đứng trên phần sân đối phương, khiến đối thủ phải tìm cách chống đỡ có giá trị truyền cảm hứng lớn. Nó là sự biến chuyển mạnh mẽ về đẳng cấp chơi bóng và tâm lý thi đấu. Chúng ta có thể thua nhưng khí phách và phong thái phải mạnh mẽ, can trường, không khuất phục.  

Những đợt Power Play liên tục được tổ chức trong quãng thời gian này và đến phút 38, Văn Vũ đoạt được bóng rồi chuyền cho Đắc Hoà để cầu thủ này dứt điểm tung lưới thủ môn Putilov. Tỉ số là 3-2 và thời gian thi đấu vẫn còn 2 phút. ĐT futsal Nga choáng váng, quân bài tẩy Eder Lima thậm chí có vẻ sẽ được sử dụng. Họ chỉ còn dẫn trước 1 bàn trước một đối thủ được đánh giá quá thấp so với mình.

Và khi trận đấu còn 7 giây cuối cùng, nhà đương kim Á quân thế giới đã phải xin hội ý chiến thuật. Tất cả nhằm giúp bảo toàn tỉ số 3-2 và tấm vé tứ kết.  

Như thế, hành trình kỳ diệu của ĐT Futsal Việt Nam đã kết thúc. Nhưng như một câu ngạn ngữ khác của người Nga: “Không cần giết gấu để trở thành người đàn ông”, chúng ta cũng không cần phải vô địch mới chứng minh được sức mạnh của mình.  

Về nhà thôi các chàng trai!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024

    Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.

  • Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire

    Điểm tin 19/3 - ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier - Ronaldo bị gạch tên khỏi ĐT Bồ Đào Nha đấu Thụy Điển - Argentina xác nhận Messi không thi đấu - Griezmann chấm dứt kỷ lục ở tuyển Pháp sau 7 năm - West Ham sẵn sàng chiêu mộ Maguire ở Hè 2024 - Sterling chốt tương lai sau khi bị CĐV Chelsea quay lưng - Real Madrid chuẩn bị ‘đi đêm’ với Garnacho

  •  Sau Ben White, thêm sao Arsenal từ chối phục vụ ĐTQG Sau Ben White, thêm sao Arsenal từ chối lên tuyển

    Tiền vệ Thomas Partey của Arsenal đã từ chối lên tập trung ở ĐT Ghana sau khi bình phục chấn thương. Cựu cầu thủ Atletico muốn giành lại vị trí ở CLB nhằm tránh khỏi việc bị bán đi ở mùa hè tới. Đây là trường hợp thứ hai của Arsenal, sau Ben White, không lên ĐTQG.

  • Ivar Jenner - 'Linh hồn' của ĐT Indonesia khi đấu ĐT Việt Nam là ai? 'Linh hồn' của ĐT Indonesia là ai?

    Indonesia kỳ vọng rất lớn vào nguồn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan, trong đó Ivar Jenner được coi là “linh hồn” của đội bóng xứ Vạn đảo. ĐT Việt Nam cần phải vô hiệu hóa được tiền vệ này mới hy vọng thu được một kết quả khả quan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x