
Kuwait dẫn trước đến 2 bàn nhưng rốt cuộc lại phải nhận thất bại 4-5 trước ĐT futsal Việt Nam. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kuwait, Bruno Garcia cho rằng, đó là một trận đấu “điên rồ”. "Đây thật sự là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi dẫn trước 2 bàn nhưng rốt cuộc lại phải nhận thất bại. Có quá nhiều điều để nói về trận đấu này”, HLV từng dẫn dắt ĐT futsal Việt Nam cho biết.
“Trong hiệp 2, chúng tôi tin tưởng vào bản thân, nỗ lực hết mình để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Chúng tôi tạo ra được phương án để ghi bàn và có những cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm và thi đấu hết mình. Chúng ta biết, ĐT futsal Việt Nam là đội bóng giỏi, đã chơi một trận đấu hay. Nhưng đáng lẽ ra, chúng tôi có được ít nhất 1 điểm trong trận đấu này. Như thế mới công bằng. Vì thế, đây là trận đấu ‘bất thường’, phải không”? Dù sao, chúng tôi cũng phải tính toán đến trận thứ hai vì đây mới là điểm khởi đầu’, ông Bruno Garcia bày tỏ.

Vị chiến lược gia này cũng cho rằng, các cầu thủ của Kuwait chưa có tinh thần thi đấu vững vàng như các cầu thủ ĐT futsal Việt Nam nên cần phải cải thiện. “Tinh thần là vấn đề mà Kuwait cần cải thiện. Chúng tôi cần nhiều trận đấu quốc tế hơn. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm trong trận đấu với ĐT futsal Việt Nam và điều đó không được phép lặp lại bởi đối thủ rất mạnh. Kuwait cần gắn kết, hỗ trợ với nhau nhiều hơn. Chúng tôi phải học hỏi được nhiều thứ ở trận thua này”, HLV người Tây Ban Nha chia sẻ.
Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 29/1, ĐT futsal Kuwait sẽ gặp ứng cử viên vô địch Thái Lan, trong lúc ĐT futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Lebanon.























