
Trẻ TP.HCM không thể sánh ngang với Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại phải sớm nhận bàn thua khiến cho ý định chơi phòng ngự số đông sớm bị phá sản. Ngay phút thứ nhất, Thái Sơn Bắc được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Và ở khoảng cách khoảng 12m, Quang Nguyên sút phạt đưa bóng đi sệt thẳng vào lưới. Bàn thắng giúp cho đội futsal đến từ Hà Nội chơi thoải mái và dễ dàng thể hiện năng lực cá nhân. Phút thứ bảy, Thái Sơn Bắc tiếp tục có bàn thắng nhân đôi tỷ số. Nhân Nam đi bóng kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.
Chiếm thế chủ động sau đó nhưng phải đến phút 28 của hiệp 2, Đa Hải và đồng đội mới có thêm bàn thắng để tiếp tục đào sâu cách biệt. Chính tuyển thủ quốc gia Đa Hải là tác giả của bàn thắng thứ ba cho đội nhà. Hai phút sau, Trẻ TP.HCM có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy vậy, đây chỉ được coi là bàn danh dự cho đội bóng này bởi năng lực yếu hơn nên khó mơ về một cuộc lội ngược dòng dù thời gian sau đó vẫn còn đến 10 phút.
Thực tế là ngay cả khi chơi power-play, Trẻ TP.HCM cũng không thể gây được khó khăn nào đáng kể cho Thái Sơn Bắc, thậm chí còn phải nhận thêm 1 bàn thua. Cụ thể là ở phút 40, Mota tận dụng pha cướp được bóng bên phần sân nhà để dốc thẳng về phía cầu môn của Trẻ TP.HCM trước khi sút vào khung thành trống để ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Sơn Bắc, qua đó vững ở ngôi đầu với 31 điểm sau 12 trận và ít nhiều tạo áp lực lên Thái Sơn Nam khi nhà ĐKVĐ thi đấu muộn hơn, lại phải đối đầu với đối thủ đang có phong độ cao là Sài Gòn Titans.














 vs Thai son bac 01_m.jpg)





-ngay-14-7-202.jpg)


