Qua 9 năm tổ chức liên tiếp, các giải đấu (với tên gọi Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia) đã mang lại những trận cầu chất lượng, tạo ra sức hấp dẫn với người hâm mộ, góp phần giúp thúc đẩy phong trào futsal tại Việt Nam phát triển. Khán giả là một trong những đích nhắm quan trọng mà nhà tổ chức luôn hướng đến. Sân vắng khán giả đồng nghĩa giải đấu chưa có sức hút. Nhưng trái lại, người xem đông đảo cũng đồng nghĩa, giải đấu thành công cả về mặt công tác tổ chức lẫn chuyên môn.
Thực tế, những nhà tổ chức không khỏi vui mừng khi nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng đầy ắp khán giả đến theo dõi trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP.HCM ở giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025. Không những ở trận tranh cúp, các trận bán kết cũng thu hút sự đông đảo của người xem đến để trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn của các cầu thủ trên sân cho dù, nhiều kênh truyền thông phát sóng trực tiếp các trận đấu. Đây thực sự là một niềm khích lệ lớn đối với đơn vị tổ chức VOV trong năm thứ 9 đồng hành cùng futsal Việt Nam, qua đó, tạo động lực và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa để đưa các giải futsal trong nước nói chung và giải futsal HDBank Cúp Quốc gia nói riêng lên một tầm cao mới.
Đông đảo khán giả đến nhà thi đấu để xem là bởi, các trận đấu có chất lượng cao, diễn ra trong sự điều hành công bằng của trọng tài, cống hiến hết mình và không khoan nhượng của các đội bóng. Thực tế, chất lượng của nhiều trận đấu ở giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025 là khá cao. Trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP.HCM là ví dụ điển hình cho dù nếu nhìn vào tỷ số 3-0 thì đem đếm cảm giác cho người xem sự chênh lệch. Thực tế, đây là trận đấu mà Thái Sơn Nam TP.HCM được đánh giá cao hơn nhờ dàn tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm.
Tuy vậy, sức trẻ của những Đa Hải, Ngọc Ánh... và độ quái trên sa bàn của HLV Acosta Garcia đã giúp Thái Sơn Bắc đi từ bước ngoặt này đến bước ngoặt khác để đem đến cho người xem một trận cầu giàu cảm xúc, có chuyên môn cao. Cuộc đọ sức giữa Thái Sơn Bắc và Hà Nội ở bán kết cũng là một ví dụ sống động khác về chất lượng chuyên môn. Những ai đặt nặng tính chiến thuật có thể nhớ đến trận hòa (0-0) của đội bóng chiếu dưới Hà Nội trước Thái Sơn Nam TP.HCM ở vòng bảng....
Mãnh lực để kéo khán giả đến sân còn là những màn trình diễn ấn tượng của những gương mặt mới. Những cầu thủ đã thành danh như Minh Quang, Thịnh Phát, Đức Hòa, Đoàn Phát... là quá quen thuộc. ĐT futsal Việt Nam có nhìn thấy được một tương lai vững chắc hay không phụ thuộc vào những gương mặt mới. Và trên khán đài khi theo dõi trận chung kết, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Diego Giusstozzi có lẽ xoa tay mãn nguyện bởi những cầu thủ đã được “ươm mầm” trong thời gian qua đã phát triển một cách mạnh mẽ.
Vượt mặt các đàn anh để nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất là minh chứng cho sự trưởng mạnh nhanh của Đa Hải. Một gương mặt trẻ khá xa lạ khác là Gia Thọ đã chiến thắng các đàn anh như Thịnh Phát, Minh Trí... trong cuộc đua cho giải thưởng Vua phá lưới là bằng chứng thuyết phục khác. Đó là 2 cầu thủ được đong đếm bằng giải thưởng, còn những Công Đại, Ngọc Ánh, Công Đại, Tiến Hùng... cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ về chuyên môn, qua đó, góp công lớn trong thành tích cao của đội nhà.