Một Brazil đang đạt phong độ cao, lại có thêm “nội gián hàng hiệu” Felipe Scolari, đối đầu với một Bồ Đào Nha thiếu nhạc trưởng Cristiano Ronaldo. Sự mất cân bằng rõ rệt sẽ biến BĐN thành “viên gạch nền” tiếp theo để Brazil xây lại vị thế rực rỡ năm nào.
Sau khá nhiều va vấp, thậm chí có cả tủi nhục (bị đẩy xuống thứ 22 thế giới, thứ hạng thấp nhất trong lịch sử), bây giờ, người ta lại phải nhắc đến ĐT Brazil với ít nhiều kính nể. Sự tôn trọng mà Brazil có được một phần đến từ chức vô địch Confed Cup 2013, sau chiến thắng tuyệt đối trước đội tuyển số 1 thế giới TBN trong trận chung kết. Nhưng đó chỉ là một phần thứ yếu.
Điều quan trọng là người ta đang nhìn thấy ở Vũ đoàn Samba một tương lai thực sự. Một bộ khung với nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng. Một Neymar đang dần trưởng thành trong cả phong cách lẫn tư duy chơi bóng. Và trên hết, một khát khao khẳng định mình rực cháy hơn bao giờ hết. Tất nhiên, tất cả những yếu tố đó vẫn cần thêm những cú hích. Thì đây, Bồ Đào Nha, Brazil của châu Âu, đã có mặt để thày trò Scolari tích lũy thêm niềm tin.
Vẫn biết rằng mọi so sánh về sức mạnh của hai tập thể bao giờ cũng có rất nhiều sai số. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, khi Brazil có đầy đủ những hi vọng chiến thắng, còn Bồ Đào Nha thiếu đi Ronaldo, cầu thủ mà đã từ rất lâu họ không có thói quen nhìn anh vắng mặt trong đội hình.
Chẳng cần là một chuyên gia cũng có thể phân tích Bồ Đào Nha yếu đi bao nhiêu phần trăm khi CR7 vắng mặt. Phải, HLV Bento nói rằng ông có phương án B. Nhưng điều quan trọng là đối thủ của người BĐN hôm nay là Brazil – đội tuyển mà ngay đến việc sử dụng đội hình mạnh nhất còn chưa dám nghĩ đến chiến thắng, đừng nói gì là phương án B.
Càng tệ hơn với người BĐN khi hôm nay, họ phải đối đầu với vị chiến lược gia hiểu bóng đá Bồ Đào Nha hơn bất kỳ ai: Luiz Felipe Scolari – HLV từng gắn bó với Seleccao từ năm 2003-2008 và góp một phần công rất lớn mang cái danh Brazil của châu Âu về với bán đảo Iberia. Chỉ riêng cái tên Scolari thôi cũng là bảo hành cho chiến thắng của Brazil rồi.
ALEXANDRE PATO:
“Corinthians đã giúp tôi trở lại ĐTQG”
Phát biểu trước báo giới Mỹ, tiền đạo Alexandre Pato cho biết, nếu còn tiếp tục chìm đắm tại Milan, không biết đến bao giờ anh mới được trở lại ĐTQG Brazil. “Tôi cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi quyết định đầu quân cho Corinthians. Tôi tin rằng, chính nhờ phong độ trong màu áo Corinthians, tôi mới được gọi trở lại ĐT Brazil. Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2014”, Pato hào hứng cho biết. Trong màu áo CLB thời gian qua, Pato đã có 7 bàn thắng sau 16 trận.
ĐẶC BIỆT
NHIỀU HƠN 3 BÀN:
9/11 trận gần đây của ĐT Brazil đều kết thúc với nhiều hơn 3 bàn thắng. Hôm nay, với tính chất của một trận giao hữu, khả năng bùng nổ bàn thắng càng dễ diễn ra.
HIỆP 1 TỐI ĐA 1 BÀN:
Brazil không phải mẫu đội bóng giỏi tấn công phủ đầu. Bằng chứng là 7/9 trận gần đây của họ đều chỉ xuất hiện nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Brazil: Dani Alves và Hulk vắng mặt.
- Bồ Đào Nha: Ronaldo chấn thương.
- Brazil thắng 6/8 trận gần đây theo châu Á. Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 trong 5 trận vừa qua.
- Bồ Đào Nha chỉ thắng 2/10 trận phải thi đấu xa nhà trong thời gian vừa qua. Brazil thắng cả 4 trận trên sân trung lập gần đây theo châu Á.
- Brazil chỉ thắng Bồ Đào Nha 1/5 trận đối đầu gần đây theo châu Á.
- Cả 4 trận gần đây của ĐT Bồ Đào Nha đều kết thúc với tổng bàn thắng chẵn.
CON SỐ:
1 Nếu không thua ĐT Brazil, Bồ Đào Nha sẽ có lần đầu tiên sau 3 năm trải qua 6 trận liên tiếp bất bại. Ở chuỗi 5 trận bất bại thời gian qua, BĐN chỉ 3 lần thủng lưới.
1 Cú hat-trick vào lưới Bắc Ireland vừa qua là lần đầu tiên Ronaldo lập hat-trick trong màu áo ĐTQG.
4 Bồ Đào Nha chỉ thắng được Brazil vỏn vẹn 4/19 trận đối đầu trong quá khứ. Trong đó, thắng lợi gần đây nhất mà Bồ Đào Nha thu được trước Vũ đoàn Samba đã là câu chuyện của 6 năm về trước (thắng 2-0 năm 2007)
Tây Ban Nha có thể đang có phong độ tốt. Nhưng nhiều khả năng vì lo sợ “virus FIFA”, các trụ cột của họ sẽ vắng mặt hoặc chỉ vào sân từ ghế dự bị. Đó chính là cơ hội để ĐT Chile hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Bò tót.
Việc Australia cất công lặn lội sang tận Brazil tập trận cho thấy họ rất muốn chuẩn bị kỹ cho VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đội bóng châu Đại Dương trở về với kết quả tốt...
Bàn thắng ngay trong trận ra mắt ĐT Anh của Rickie Lambert ấn định chiến thắng 3-2 đầy chật vật cho thầy trò Hodgson trên sân Wembley, trong một trận đấu mà 2 lần họ bị “hàng xóm” Scotland vượt lên dẫn trước.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn