PSV vừa khép lại Valais Cup 2015, giải đấu giao hữu tiền mùa giải tổ chức tại Thụy Sỹ, với chiến thắng duy nhất trước đại diện của Ligue 1, Lyon. Đội bóng của HLV Philipp Cocu chơi không trội hơn nhưng lại tỏ ra rất may mắn và có duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng. Điều này hoàn toàn ngược lại với Monaco, đối thủ của họ đêm nay, đội bóng sẽ có trận giao hữu thứ 5 chỉ trong vòng 13 ngày. Đạo quân HLV Leonardo Jardim thường thi đấu trên chân đối phương với rất nhiều cơ hội ghi bàn. Song, họ đã thua 3/4 trận giao hữu gần nhất và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng trong chiến thắng 1-0 trước QPR.
Trước đối thủ nhiều duyên nợ PSV, Monaco cũng sẽ tung ra sân đội hình khá mạnh với sự xuất hiện của những Subasic, Fabinho, Carvalho, Toulalan, Moutinho, Martial và đặc biệt tiền đạo tân binh Cavaleiro, người ghi bàn duy nhất trong trận gặp QPR. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc khó lòng vượt qua một PSV đang có phong độ vượt trội và tinh thần hưng phấn.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối hiệp 1
Cả 4 cuộc đối đầu giữa hai đội, 12/15 trận gần đây của PSV và 8/9 trận vừa qua của Monaco có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 16-45. Ngoài ra, 3/4 trận gần nhất trên sân trung lập của Monaco cũng có lưới rung 30 phút cuối hiệp 1.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
PSV: Pasveer; Brenet, Isimat, Bruma, De Wijs; Ritzmaier, Hendrix, Maher; Narsingh, De Jong, Bergwijn.
Monaco: Subasic; Fabinho, Carvalho, Raggi, Elderson; Toulalan, Moutinho, Bahlouli; Lemar, Cavaleiro, Martial.
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?



























