
Trận hòa 1-1 giữa tuyển Anh và Uruguay không chỉ gây chú ý bởi diễn biến kịch tính cuối trận, mà còn bởi một quyết định gây tranh cãi hiếm thấy liên quan đến Ugarte.
HLV Tuchel không thể giấu nổi sự phẫn nộ khi tiền vệ phía Uruguay thoát thẻ đỏ dù dường như đã nhận đủ hai thẻ vàng. Trước đó, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 sau khi VAR cho Uruguay hưởng phạt đền ở phút bù giờ thứ 4, từ tình huống Ben White phạm lỗi với Federico Vinas. Trên chấm 11m, Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa cho Uruguay.
Tuy nhiên, điều khiến đội tuyển Anh bức xúc hơn cả là hàng loạt tình huống gây tranh cãi trước đó. Đầu tiên là pha vào bóng nguy hiểm của Ronald Araujo với Phil Foden - một pha bóng có thể dẫn đến chấn thương nặng nhưng lại không bị truất quyền thi đấu.
Tiếp theo, đến lượt Ugarte trở thành tâm điểm. Phút 70, anh bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Cole Palmer. Đến cuối trận, tiền vệ thuộc biên chế MU tiếp tục bị rút thẻ vàng thứ hai, lần này là vì phản ứng sau bàn thắng của White.

Theo logic thông thường, điều đó đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Nhưng trong một diễn biến khó hiểu, trọng tài Sven Jablonski đã thay đổi quyết định. Thông tin sau đó cho biết thẻ vàng thứ hai thực chất được chuyển sang cho Jose Maria Gimenez, và Ugarte nhanh chóng bị thay ra sân.
Tình huống này khiến nhiều chuyên gia sửng sốt. Cựu danh thủ Ian Wright bình luận: "Họ đang tự nghĩ ra luật ngay trên sân, như thể chúng ta không nhìn thấy những gì vừa xảy ra".
Đáng chú ý, FIFA gần đây đã xác nhận rằng VAR sẽ được phép can thiệp vào các tình huống thẻ vàng thứ hai tại World Cup 2026, song quy định này hiện vẫn chưa được áp dụng.
Chính vì vậy, những gì diễn ra tại Wembley càng làm dấy lên tranh cãi về tính nhất quán trong công tác trọng tài, đồng thời để lại sự ức chế lớn cho tuyển Anh sau một trận đấu vốn đã đầy biến động.
























