Bóng Đá Plus trên MXH

Asamoah Gyan: Sex với nữ sinh ‘gây hậu quả nghiêm trọng’
13:35 ngày 27/10/2024
Asamoah Gyan bị tố cáo đã hiếp dâm cô nữ sinh Sarah Kwala vào năm 2015. Đó là biến cố khiến cuộc đời của cựu thủ quân ĐT Ghana bước sang một trang mới với nhiều mất mát, thương đau.

    Asamoah Gyan mất rất nhiều sau khi bị tố hiếp dâm nữ sinh Sarah Kwala

    Tan nát gia đình vì cô nữ sinh ngây thơ
    Năm 2015, thủ quân Asamoah Gyan của ĐT Ghana vướng vào một bê bối nghiêm trọng. Nữ sinh 22 tuổi có tên là Sarah Kwala đã tố cáo chân sút này “hấp diêm” cô, khiến cô mang bầu. “Từ ngày bị hắn giở trò thú tính, tôi phải hứng chịu mọi tủi nhục, đắng cay. Còn hắn ta cứ nhơn nhơn cái mặt”, Kwala chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Theo nạn nhân, sau khi nhận được thông báo mình sẽ được làm cha, Gyan lập tức yêu cầu cô phá thai, để bù lại sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể.

    “Asamoah Gyan không hề muốn có con với tôi. Bởi hắn ta đã có một gia đình êm ấm. Hắn ta không muốn cuộc sống đang hết sức yên ả của mình bị xáo trộn tung cả lên chỉ vì sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời. Nhưng nếu đã yêu gia đình vợ con đến vậy, tại sao hắn lại không để cho tôi yên? Tại sao hắn nỡ đang tâm hủy hoại cuộc đời tôi như thế này?”, Sarah Kwala nức nở tâm sự khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình của Ghana.

    Cô sinh viên Kwala ngày mới gặp Gyan

    Gyan không phủ nhận việc anh đã lên giường với cô nữ sinh Kwala, vì bị hút hồn bởi vẻ ngây thơ trong sáng của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chân sút từng chơi bóng ở châu Âu cho các CLB Udinese và Sunderland còn tiết lộ rằng, sau khi bị người tình gây sức ép, anh đã thú nhận chuyện “ăn vụng” của mình với bà xã Gifty Sandra Dzamesi. Theo lời của đội trưởng ĐT Ghana khi đó, dù rất tức giận vì mình đã bị lừa dối, Dzamesi nhưng do yêu anh, nên người bạn đời cuối cùng vẫn đi đến quyết định tha thứ.

    Tuy nhiên, vụ việc bị phản bội đó cứ âm ỉ bên trong Gifty Sandra Dzamesi, khiến cô vợ của Gyan luôn cảm thấy bị dằn vặt và stress. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng nổi sự ức chế tinh thần đó, cô quyết định đâm đơn ly dị với thủ quân ĐT Ghana. Sau nhiều phiên hòa giải bất thành, tòa quyết định xử cho 2 vợ chồng ly hôn. Dzamesi được tự do và khiến Gyan mất một phần lớn tài sản.

    Gyan có phải là kẻ hiếp dâm?

    Gyan kiên quyết phủ nhận trước cáo buộc đã hiếp dâm Kwala

    Dù thừa nhận có “say nắng” trước vẻ ngây thơ trong sáng và quan hệ với Kwala, nhưng Gyan tuyệt đối phủ nhận chuyện anh đã hiếp dâm cô nữ sinh. Theo lời kể của thủ quân ĐT Ghana, anh làm quen với cô gái qua mạng xã hội. Sau nhiều cuộc “chát chít” và nói chuyện điện thoại, hai người đã hẹn hò trực tiếp. Họ cùng nhau đi cà phê, đi ăn uống, đi dự một vài buổi tiệc mà Gyan được mời. “Khi đó, Kwala rất thú vị. Tôi chưa thấy cô gái nào đáng yêu như vậy, nên đã bị say nắng”, Gyan trải lòng.

    Gyan kể rằng, anh đã đưa Kwala đến sân tập để giới thiệu với đồng đội. Rồi một lần, sau buổi tập, anh mặc nguyên bộ quần áo tập còn dính bẩn, phi xe đến nhà riêng của cô sinh viên. Họ đã quan hệ với nhau ngay tại nhà của Kwala với sự đồng thuận. Nhưng trong đơn tố cáo Gyan, Kwala viết: “Hắn ta túm tóc, lôi xềnh xệch tôi lên giường. Hắn xé toạc quần áo trên người tôi một cách thô bạo, bất chấp sự sợ hãi và những lời van xin của tôi. Rồi hắn vùi dập tôi một cách cuồng bạo. Không chỉ một, mà hắn đã hiếp dâm tôi tới 2 lần, trong đó có một lần ép tôi quan hệ cửa sau”.

    Kwala tố bị Gyan "hấp diêm" ngay tại nhà riêng của cô

    Nhưng Gyan lại tố ngược rằng, Kwala đã bị bố mẹ của cô xúi giục, dẫn đến hành vi sai trái là tống tiền anh. Thủ quân của ĐT Ghana thậm chí thông qua luật sư của mình tố ngược cô sinh viên ra tòa. Theo Gyan, Kwala đã lấy cái thai trong bụng của cô ta ra để vòi tiền anh. Cụ thể, trong một cuộc điện thoại, cô gái 22 tuổi đã đòi anh phải mua cho cô ấy một căn nhà khang trang, kèm khoản tiền chu cấp nuôi con là 1000 euro mỗi tháng. Vì diễn biến này, Kwala cùng một vài người trong cuộc đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, nhưng sau đó nhanh chóng được thả vì phía Gyan không có bằng chứng xác thực.

    Trong một lần xuất hiện trong một show truyền hình nổi tiếng ở Ghana, Gyan thanh minh: “Lần đầu tiên, chúng tôi quan hệ ngay tại nhà của cô ấy. Sau khi xong chuyện, Kwala còn tiễn tôi ra về, chủ động mở cổng và mở cửa xe cho tôi. Các bạn có thấy một nạn nhân bị hiếp dâm nào lại quyến luyến như thế với ‘kẻ thủ ác’ hay chưa? Đó là tôi còn chưa đề cập đến thực tế là, chúng tôi đã ngủ với nhau nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau. Cô ấy còn khiến tôi khoan khoái bởi kỹ năng dạo đầu cuộc yêu rất tuyệt vời. Chẳng có cô gái nào lại làm như thế, nếu thực sự bị ép phải quan hệ tình dục”.

    Gyan đã phải trả giá đắt cho cuộc tình vụng trộm của mình

    Gyan “mất cả chì lẫn chài”
    Không rõ có thực sự là Gyan bị oan hay không. Nhưng scandal “hấp diêm” khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gia đình sau đó cũng tan nát. Không những vậy, anh còn bị tòa yêu cầu nộp khoản tiền phạt rất lớn kèm theo đó là lao động công ích. Do không phục, Gyan đã kháng án lên tòa án cấp trên. Tuy nhiên, đơn kháng án của anh đã bị bác bỏ.

    Gyan tuyên bố giải nghệ vào tháng 6/2023, sau 2 thập kỷ chơi bóng. Sau khi chia tay sân cỏ, anh chuyển sang kinh doanh. Cựu tiền đạo của Udinese và Sunderland đã lập hãng bay Baby Jet Airlines.
     

    Tiểu Lý • 13:35 ngày 27/10/2024
    Tags: Asamoah Gyan

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay