Bóng Đá Plus trên MXH

Eric Cantona và thứ nghệ thuật sặc mùi khiêu dâm
Hà Trang • 09 giờ trước
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Cách đây hơn 10 năm, Eric Cantona không ngại bất cứ điều gì, thậm chí còn dám cởi... quần và khỏa thân hoàn toàn cho bộ phim điện ảnh của mình, nơi nghệ thuật gặp gỡ yếu tố khiêu dâm.

    Cantona không ngại cởi vì... nghệ thuật

    Tồng ngồng trên màn ảnh

    Rất lâu từ trước khi thế giới biết đến Zlatan Ibrahimovic, biểu tượng của một cầu thủ cá tính, có phần ngổ ngáo, ngỗ ngược là Eric Cantona. Nhưng đừng tưởng giới hạn của "King Eric" chỉ bó hẹp trên sân cỏ, mà ông còn khiến thế giới ngã ngửa ngay cả sau khi giải nghệ nhiều năm.

    Cựu sao MU ban đầu chuyển sang nhiếp ảnh, rồi cuối cùng bén duyên với nghề diễn viên. Đáng nói, vì thứ mà mình cho là nghệ thuật, Cantona không ngán bất cứ điều gì, kể cả khỏa thân, phô bày những thứ trần trụi nhất của mình.

    Đỉnh điểm, trong bộ phim có tựa tiếng Anh là "You and the Night", Cantona vào vai nhân vật phản diện có tên The Stallion. Trong phim, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều cảnh tình tứ, ăn chơi trác tác của Cantona cùng các mỹ nữ. 

    Cantona, người nói rằng bộ phim "không mang tính khiêu dâm một cách ngớ ngẩn, mà thanh lịch và độc đáo", chắc chắn có lý do. "Tôi đã đọc kịch bản và nghĩ rằng đây là bộ phim tuyệt vời; ngay lập tức tôi muốn tham gia", Eric nói trong ngày trailer được tung ra. "Trên hết, nó rất thẩm mỹ, thực sự đẹp; một sự kết hợp giữa giấc mơ và thực tại và một sự đình chỉ hoài nghi. Không có nhiều bộ phim như thế này".

    "Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều trong thế giới tưởng tượng. Có lẽ có một yếu tố nào đó liên quan đến việc trốn tránh thực tại. Cuộc sống thực là nguồn cảm hứng tốt, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn trong thế giới tưởng tượng".

    Cựu danh thủ sinh năm 1966 cho biết, ông rất thích thú khi được giao đóng vai phản diện. "Tôi không thấy có điều gì bất lợi hay mối họa nào cả. Không phải lúc nào tôi cũng đóng vai tốt. Tôi đam mê điện ảnh bởi tôi có thể nhập vai vào bất cứ nhân vật nào. Đôi khi tôi muốn thử sức với các vai phản diện, càng xấu càng tốt. 'You and the Night' là cơ hội tốt để tôi thể hiện khả năng của bản thân", Cantona tự tin.

    Cantona dám làm mọi thứ trên màn ảnh

    Trước đó, Cantona, từng vào vai Đại sứ Pháp tại triều đình Elizabeth trong bộ phim "Elizabeth" năm 1998, và vào vai chính mình trong bộ phim "Looking for Eric" của Ken Loach vào năm 2009. Ông là một người đa tài, liên tục làm mới sự nghiệp mỗi vài năm. Eric nói rằng mình có những kỷ niệm đẹp về nước Anh nhưng không thích nhìn lại.

    "Tôi thích sống mãnh liệt trong hiện tại và có những dự án cho tương lai mà không nhìn lại quá khứ. Tôi thậm chí không có những bức ảnh về mình khi chơi bóng đá, hay những chiếc cúp mà chúng tôi đã giành được trưng bày ở nhà. Thời gian của tôi ở Anh là một giai đoạn phi thường trong cuộc đời, nhưng đó là quá khứ và có rất nhiều điều thú vị hơn để làm và khám phá".

    Đam mê mới nhất của ông là nhìn lại lịch sử của người khác. "Nhìn vào lịch sử qua lăng kính của bóng đá cho phép những người có thể không xem một chương trình lịch sử nào đó học hỏi về một quốc gia. Bạn có thể sử dụng bóng đá để giải thích những điều khác, một bức tranh lớn hơn. Điều đó thật thú vị và cảm động".

    "Les rencontres" đã nhận những đánh giá trái chiều ở Pháp. Nó được tạp chí có ảnh hưởng Cahiers du Cinema bình chọn là một trong 10 bộ phim hàng đầu của năm 2013, nhưng tạp chí Paris A Nous gọi nó là "một nỗ lực thô thiển trong triết lý khiêu dâm". 

    Sau 2 năm, khi bị hỏi về quá khứ đóng phim khiêu dâm, Cantona bức xúc: “Bạn nói tôi đóng phim khiêu dâm ư? Không! Đó là nghệ thuật chứ đâu phải khiêu dâm? Tôi nghĩ bạn nên xem bộ phim để cảm nhận vẻ đẹp trong đó. Các bộ phim khiêu dâm tất nhiên không thể có được những cảnh quay đẹp và có tính thẩm mỹ cao như phim của tôi. Mà này, chúng ta đều biết tình dục cũng là một phần không thể thiếu được trong tình yêu, đúng không?”, Cantona chia sẻ.

    Những phát ngôn đầy tranh cãi

    Nhắc đến Eric Cantona, không thể bỏ qua yếu tố khiến cái tên này là một trong những người gây tranh cãi nhất lịch sử. Cantona không ngại nói, và cứ nói ra là gây sốc. 

    Trong suốt sự nghiệp của mình, Cantona từng xảy ra mâu thuẫn với nhiều đồng đội, trong đó có Didier Deschamps - một biểu tượng của Marseille, nơi Cantona từng sinh sống và thi đấu, khi đội bóng này giành chức vô địch Champions League mùa 1992/93.

    Trước trận đấu Champions League giữa MU và Juventus của Deschamps vào năm 1996, Cantona đã không ngần ngại chỉ trích Deschamps, khi cho rằng ông là người phản đối lối chơi nghệ thuật mà Cantona tin tưởng.

    "Bạn có thể tìm thấy những cầu thủ như anh ta (Deschamps) trên mọi góc phố. Hiện tại, Didier thích đóng vai một nhà sư và một người đạo đức, nhưng cuối cùng anh ta sẽ sa vào mọi loại tệ nạn", Cantona nói. "Chỉ có hai cầu thủ Pháp giỏi ở Ý là Youri Djorkaeff và Zinedine Zidane, còn lại đều không đặc biệt gì cả".

    Cantona và Deschamps lúc ở ĐT Pháp

    "Deschamps chỉ đạt được những gì anh ta có bởi vì luôn nỗ lực hết mình, nhưng anh ta sẽ luôn bị nhớ đến như một gã xách nước". 

    Tiếp theo là một câu nói kinh điển khác vào năm 1995. "Khi những con hải âu theo sau tàu kéo lưới, đó là vì chúng nghĩ rằng cá mòi sẽ được ném xuống biển. Cảm ơn rất nhiều".

    Cantona là nhân vật chính của một trong những cuộc họp báo kỳ quái nhất trong lịch sử bóng đá sau khi bị kết án tấn công một cổ động viên của Crystal Palace bằng cú kung-fu nổi tiếng.

    Ông ngồi một cách uể oải sau khi bị đưa ra trước giới truyền thông. Những lời duy nhất của Cantona trong suốt họp báo là hai câu này, được nói chậm rãi và thản nhiên, và ông uống từng ngụm nước khi làm vậy. Sau đó Cantona đứng dậy và bỏ đi.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Cantona
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay