Bóng Đá Plus trên MXH

Kevin Prince Boateng tan nghiệp vì ham hố chuyện ấy quá đà
Hà Trang • 14:41 ngày 06/06/2024
Ở đời, vui thôi đừng vui quá. Dù có khỏe cỡ lực sỹ như Kevin Prince Boateng thì cũng tàn đời vì cưng chiều quá đáng chân dài nóng bỏng Melissa Satta. Cánh đàn ông phải rút ra bài học sâu sắc từ câu chuyện bi hài này!

    Dục tốc bất đạt

    Sự đi xuống quá nhanh của Kevin Prince Boateng trong màu áo Milan tới nay vẫn là một bí ẩn với những khán giả thuần chuyên môn. Bởi lẽ chẳng có thế lực trên sân cỏ nào có thể đánh gục "Hoàng tử" người Ghana, ngoại trừ sự nóng vội của cô bạn gái Melissa Satta.

    Phàm chuyện gì cũng cần có quy trình, đặc biệt là "chuyện ấy". Chẳng thế mà nó còn được coi là một môn nghệ thuật, thậm chí sinh ra những khóa học dành cho các cặp đôi để cải thiện tương tác. Nhưng với Melissa, tính "hoang dã", bản năng được đặt lên hàng đầu mỗi khi gần gũi Boateng.

    “Lý do Kevin chấn thương thường xuyên là bởi chúng tôi quan hệ 7-10 lần mỗi tuần. Tôi ghét màn dạo đầu và muốn làm ngay. Tôi thích được ở trên vì muốn là người kiểm soát”, Melissa thẳng thắn. Bảo sao cựu tiền vệ Hertha Berlin thường xuyên dính chấn thương đùi, và nó tái phát nhiều đến mức các bác sỹ của đội cũng phải tức giận.

    Boateng và Melissa cực hợp "chuyện ấy"

    Melissa và Boateng bắt đầu công khai tình cảm từ năm 2011 và có chung một con trai. Trước đó Boateng vốn là một gã đào hoa nhưng từ khi gặp Melissa, cầu thủ này đã trở thành một gã trai ngoan, chung thủy. Lý do là bởi cặp đôi quá hòa hợp trong chuyện chăn gối, hơn nữa Melissa quá xinh đẹp và bốc lửa.

    Họ kết hôn vào năm 2016 trước khi đường ai nấy đi vào năm 2020. Nguyên nhân được cho là bởi tính cuồng ghen của cầu thủ người Ghana. Tuy nhiên đến nay, cả hai dường như đều đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Trong khi cầu thủ sinh năm 1987 công khai tình mới Valentina Fradegrada thì Melissa Satta cũng đã tìm được hạnh phúc mới.

    Melissa muốn mọi người nhớ đến cô với tư cách một người dẫn chương trình truyền hình tài năng, thay vì là vợ cũ của Boateng và là một cô nàng luôn thèm khát “ân ái”. Trên Instagram cá nhân có 4,6 triệu lượt người theo dõi, Melissa Satta vẫn thường đăng tải những bức hình xinh đẹp và vô cùng nóng bỏng. Tuy nhiên, chẳng tự nhiên mà người ta gọi cô ả là nữ hoàng thị phi. Trước và sau Boateng, Melissa luôn khiến mình trở thành tâm điểm của những thứ tiêu cực.

    Số thị phi đeo bám

    Melissa Satta không phải cái tên xa lạ với giới showbiz châu Âu. Sinh ra ở Boston, Hoa Kỳ và mang trong mình dòng máu Italia, Melissa được trời phú nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và khả năng ăn nói lưu loát. Vì thế ngay từ khi còn nhỏ, Melissa đã phát triển song song sự nghiệp người mẫu và MC truyền hình.

    16 tuổi, Melissa bước chân vào làng giải trí, là người mẫu thân quen tại các show thời trang dọc khắp Italia. Ngoài ra, cô còn nhiều lần xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sport Illustrated và Maxim. Năm 2005, Melissa trở thành phát thanh viên chuyên nghiệp trước khi ký hợp đồng dẫn nhiều gameshow cho đài Mediaset.

    Xinh đẹp lại tài năng, Melissa nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Sau khi lần lượt làm gương mặt đại diện cho hãng xe Peugeout và bản tin thể thao đình đám Controcampo, Melissa lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng của Victoria Secret, show diễn áo tắm danh giá nhất thế giới. Năm 2009, Melissa bước lên thảm đỏ và từ đây, tên tuổi của cô được phủ sóng khắp toàn cầu.

    Đấy là điều kiện hoàn hảo để Melissa làm quen với những người đàn ông “bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền”. Đầu năm 2011, Melissa công khai mối quan hệ với huyền thoại bóng đá Italia, Christian Vieri. Trong 6 tháng yêu nhau, Melissa và Vieri thậm chí đã dắt tay nhau về ra mắt hai bên nội ngoại và còn thông báo ý định cưới hỏi. Nhưng hóa ra, đó mới là khởi đầu của những ngày cô nàng này ăn chơi sa đọa, hết cặp anh này rồi yêu anh khác.

    Melissa từng cặp với cả Vieri

    Chính Melissa là người phá hoại mối quan hệ với Vieri khi bị phát hiện ngoại tình với doanh nhân Gianluca Vacchi. Thậm chí, chuyện tình này còn chuyển sang giai đoạn “cam kết dài hạn” khi hai người tổ chức lễ đính hôn chỉ sau vài tháng quen biết.

    Và như một thói quen, thói cả thèm chóng chán của Melissa lại “trỗi dậy”. Đúng 20 ngày sau lễ đính hôn, các thợ săn ảnh của báo chí Mỹ phát hiện Melissa tay trong tay với huyền thoại Kobe Bryant đi vào một khách sạn ở Florida. Thời điểm đó, vì sự kiện này mà cô vợ Vanessa của Kobe Bryant kiên quyết ly dị bất chấp những nỗ lực hòa giải của chồng. Với vị hôn phu Vacchi, Melissa cũng thông báo chấm dứt quan hệ vì không muốn liên quan tới doanh nhân đang gặp khó khăn trong kinh doanh lĩnh vực đồng hồ.

    Chuyện với Kobe chưa lắng xuống, Melissa lập tức có bến đỗ mới. Lần này là Matteo Ferrari, trung vệ từng khoác áo Inter, Everton và Roma trong quá khứ. Nhưng Melissa chỉ đơn thuần coi Ferrari là chỗ chơi bời, xả stress nên khi anh này nhận hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp tại Montreal Impact (Canada), cô nàng chẳng ngại nói lời chia tay rồi bập vào “ngựa chứng” Kevin Boateng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội