
Sau vòng 15 của giải hạng Nhất QG 2025/26, Long An mới chỉ giành được 8 điểm và tạm xếp ở vị trí 11. Họ đứng ngay phía trên đội bóng cuối bảng là Thanh Niên TP.HCM với khoảng cách 4 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này dấy lên nhiều nỗi lo, bởi chỉ cần một cú sẩy chân, mọi thứ hoàn toàn có thể đảo chiều. Nỗi lo ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi bước vào vòng 16, Long An phải đối đầu trực tiếp với Thanh Niên TP.HCM trong trận “chung kết ngược” trên sân Pleiku. Và rồi điều mà người ta lo ngại nhất đã xảy ra, Long An thất thủ với tỉ số 0-1 trong một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng có ít nhất một kết quả hoà.
Sau vòng đấu này, khoảng cách điểm số giữa hai đội chỉ còn lại đúng 1 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc cục diện hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu tiếp theo, nếu như Thanh Niên TP.HCM tiếp tục giành chiến thắng trong khi Long An vẫn không thể cải thiện phong độ. Dẫu vậy, giải đấu vẫn còn 6 vòng nữa mới khép lại, nên cơ hội trụ hạng vẫn chưa khép lại với cả hai đội. Thậm chí, họ còn có khả năng kéo Đồng Tháp (13 điểm) xếp ngay phía trên rơi xuống nhóm cuối. Cuộc chiến trụ hạng vì thế không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn, mà còn là câu chuyện về bản lĩnh và tinh thần thi đấu.
Thanh Niên TP.HCM thực chất là tập hợp những cầu thủ trẻ thuộc HAGL, và họ đang có được sự hưng phấn rất lớn sau chiến thắng quan trọng trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ngược lại, Long An lại đang chìm trong những nỗi lo chồng chất. Thực tế, những vấn đề của đội bóng này không phải chỉ mới xuất hiện. Ngay từ sau vòng 11, họ đã buộc phải thay đổi vị trí HLV trưởng sau chuỗi trận thất vọng với chỉ 8 điểm giành được. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi người kế nhiệm là Trịnh Đình Hậu vẫn chưa thể giúp đội bóng cải thiện tình hình sau 5 trận đấu tiếp theo.

Như đã đề cập, sau vòng 16, Long An đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn là bị đẩy xuống vị trí cuối bảng, đồng nghĩa với suất xuống hạng Nhì. Trong bối cảnh này, điều mà người ta chờ đợi không phải là những lời động viên từ Trưởng đoàn Phan Văn Tài Em hay GĐKT Nguyễn Văn Sỹ, mà chính là sự vùng lên từ các cầu thủ trên sân. Họ cần phải tự cứu lấy mình, bởi nếu viễn cảnh xuống hạng xảy ra, nhiều cầu thủ sẽ phải đối diện với nguy cơ mất môi trường thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí quay trở lại “sới phủi”.
Đó chắc chắn là một hành trình không ai mong muốn. Việc được thi đấu ở hạng Nhất, khoác lên mình màu áo của một đội bóng giàu truyền thống như Long An luôn là niềm tự hào lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Chính vì vậy, không còn con đường nào khác ngoài việc các cầu thủ phải chiến đấu đến cùng. Trước khi trông chờ vào những phép màu hay sự sảy chân từ đối thủ, Long An cần tự quyết định số phận của mình bằng chính nỗ lực trên sân cỏ.





















-ngay-28-4-202.jpg)


